Rạo rực với áng thơ 'Hành trình vô địch SEA Games'

Sau 60 năm chờ đợi, 'các chiến binh sao vàng' đã có một màn trình diễn vô cùng thuyết phục tại trận chung kết SEA Games 30 với đội tuyển U22 Indonesia. 'Hành trình vô địch SEA Games' sẽ giúp chúng ta nhìn lại chặng đường cố gắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại giải đấu này.

Người hâm mộ Việt Nam đã được thưởng thức một trận cầu hấp dẫn, nhiều cảm xúc và chắc chắn đêm nay người hâm mộ trái bóng tròn cả nước sẽ có một đêm không ngủ. Bởi, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng quý giá sau khi đánh bại U22 Indonesia.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 30.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 30.

Hòa chung trong không khí hân hoan đó, anh Nguyễn Trí Công, hiện đang công tác tại Công an TP. Hồ Chí Minh – một cổ động viên nhiệt thành đã “xuất khẩu thành thơ”, điểm lại hành trình chinh phục HCV SEA Games 30 của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games 30.

Chia sẻ cảm xúc của mình, anh Nguyễn Trí Công bày tỏ: “60 năm tròn một hoa giáp, là cả 1 đời người. Sự chờ đợi đã được bơm bông hóa thành trái ngọt. Hơn 90 triệu con tim Việt đã không thể đập nhanh hơn và hòa nhịp đều hơn nữa. "Song hỷ lâm môn" cho bóng đá Việt Nam là điều hiếm có quốc gia nào làm được”.

Dưới đây là bài thơ điểm lại hành trình chinh phục SEA Games 30 của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.

“HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊCH SEA GAMES

U hai hai Việt Nam ta,

Đội tuyển bóng đá nước nhà đi thi. (1)

Hành trình ngoạn mục, ly kỳ,

Vào đến chung kết bởi vì giỏi giang.

Khá khen cho những anh chàng,

Làm người hâm mộ ngỡ ngàng, sướng vui!

Ra quân áp đảo, dập vùi,

Hai trận thắng đậm, bùi ngùi đối phương. (2)

Trận ba đối mặt ngang ương,

Ngược dòng ngoạn mục kiên cường hay thay.

Chiến thắng Hai - Một về tay,

In đô xây xẩm mặt mày, thấy thương! (3)

Trận tư gặp kẻ ngáng đường,

Sing hết hy vọng vẫn cương lạ lùng. (4)

Việt Nam quyết đấu đến cùng,

Chiến thắng tối thiểu ung dung hành trình.

Trận năm gặp phải khắc tinh,

"Đối thủ truyền kiếp" của mình đã lâu.

Đương kim vô địch đứng đầu,

Giàu thành tích nhất túc cầu Đông Nam. (5)

Thái Lan nay đã... khá nhàm,

Vẫn chưa... tự nguyện "nhận làm phận em"!

Đoạn đầu trận đấu khó xem,

Thủ môn, hậu vệ lại đem "dâng quà".

Tạm thua hai trái về ta,

Nhưng tinh thần thép vẫn là vô song.

Còn hơn trên cả đợi mong,

Gỡ hòa kịp lúc, Thái cong giò sầu.

Hai - Hai ta vẫn đứng đầu,

Đoàn quân bất bại làm rầu đối phương. (6)

Bán kết áp đảo phi thường,

Thắng Cam bốn trái hết đường gỡ luôn. (7)

Chung kết gặp lại "con buôn",

Buôn mây, buôn gió phát buồn phát ngôn.

In đô mạnh miệng dập dồn,

Vòng bảng chưa phục bồn chồn chân tay.

Người Việt chứng tỏ tuyệt hay,

"Tâm phục, khẩu phục" trận này hay chưa?

Ba - Không lòng liệu đã vừa?

Liệu đã thuyết phục, thượng thừa kỹ năng?

Nhân gian ca ngợi rõ rằng:

Việt Nam quả cảm, nhất đằng tiến lên.

Tinh thần thượng võ để trên,

Trái tim, máu nóng, tình bền, nghĩa sâu.

Việt Nam không chỉ đá cầu,

Tinh thần bất khuất nhiệm màu truyền nhân.

Vô địch đã đến một lần,

Đỉnh cao sẽ tiếp nối gần đây thôi.

Vô địch kép đã thật rồi,

Nữ nam tài giỏi rạng ngời Việt Nam!

Chú thích:

(1) Bóng đá nam (lứa tuổi U22), là 1 trong số hơn 40 môn và phân môn thể thao mà Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký tham gia trong kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 - SEA Games 30, tại Philippines.

(2) Trong 2 trận khởi đầu, U22 Việt Nam đã thắng dễ dàng U22 Brunei, U22 Lào với tỷ số đậm lần lượt là 6 - 0 và 6 - 1.

(3) Tại trận đấu thứ ba của vòng bảng, U22 Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục trước "thế lực mới đang lên" là U22 Indonesia với tỷ số 2 - 1.

(4) Trận thứ tư U22 Việt Nam với tâm thế của người nhất bảng gặp kẻ xác định không còn gì để thua là U22 Singapore, nhưng có lẽ họ muốn rời giải với thế ngẩng cao đầu, nên đã đá như thể... trận chung kết. Điều này đã làm khó U22 Việt Nam và phải chờ đến cú đánh đầu muộn màng của Đức Chinh, chúng ta mới có được chiến thắng tối thiểu (1 - 0).

(5) Ở cấp độ ĐT BĐQG, Thái Lan đã 5 lần vô địch, ở SEA Games họ đã có tới 16 lần giành Huy chương Vàng. Thành tích của bóng đá Thái đang giàu nhất khu vực "vùng trũng của bóng đá thế giới", khó có quốc gia nào vượt qua được trong nhiều thập kỷ tới.

(6) Mặc dù gặp U22 Thái ở trận đấu cuối và đang nằm ở cửa trên, khi đang tạm nhất bảng với 12 điểm, nhưng thiếu chút nữa U22 Việt Nam đã bị loại khi để họ dẫn trước tới hai bàn. Tuy nhiên, với tinh thần quả cảm Việt Nam, các chàng trai vàng của chúng ta đã "lội ngược dòng" khi san bằng tỷ số 2 - 2. Trận hòa mà như thắng này, U22 Việt Nam duy trì được ngôi nhất bảng và là Đội trực tiếp biến U22 Thái Lan thành "cựu vương".

(7) Vào bán kết, U22 Việt Nam gặp U22 Campuchia (Đội đứng thứ nhì bảng A) và vùi dập đội tuyển Campuchia tới 4 bàn không gỡ. Thậm chí, trọng tài để lố giờ thêm 2 phút, cho Campuchia hưởng 1 quả phạt 11m, Văn Toản cũng kịp "tỉnh ngủ" để dùng "chân sút sở trường" phá bóng ra ngoài, không cho bạn có cơ hội kiếm bàn thắng danh dự.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/rao-ruc-voi-ang-tho-hanh-trinh-vo-dich-sea-games-a459360.html