Rạo rực hoa tháng 3: TP.HCM kèn hồng rực rỡ - Hội An hoa giấy rợp trời - Hà Nội muồng hoàng yến 'thế chỗ' hoa ban

Trong tiết trời còn vấn vương chút xuân, lại pha chút hương mùa hè của tháng 3, nhiều loài hoa trên khắp mọi miền cả nước như 'rủ' nhau cùng khoe sắc khiến lòng người không khỏi xuyến xao, rạo rực. Nếu như TP.HCM ngập trong sắc kèn hồng, Hội An rực rỡ dưới bóng hoa giấy, thì Hà Nội là đón 'cơn mưa' muồng hoàng yến đầu mùa, đang dần thế chỗ sắc ban tím mộng mơ.

Mỗi độ tháng 3 về, khắp mọi miền đất nước như khoác lên mình tấm áo mới, bởi muôn vàn sắc hoa rực rỡ, đang vào mùa bung nở. Nếu đã quen với sắc ban tím ở Hà Nội, bạn hãy tìm đến với sắc vàng rực rỡ của muồng hoàng yến đầu mùa, hay thử một lần rảo bước trên thảm hoa kèn hồng tại TP.HCM, hoặc đạp xe quanh phố cổ Hội An để thưởng thức sắc hoa giấy nhiều năm tuổi

Mỗi độ tháng 3 về, khắp mọi miền đất nước như khoác lên mình tấm áo mới, bởi muôn vàn sắc hoa rực rỡ, đang vào mùa bung nở. Nếu đã quen với sắc ban tím ở Hà Nội, bạn hãy tìm đến với sắc vàng rực rỡ của muồng hoàng yến đầu mùa, hay thử một lần rảo bước trên thảm hoa kèn hồng tại TP.HCM, hoặc đạp xe quanh phố cổ Hội An để thưởng thức sắc hoa giấy nhiều năm tuổi

Dù hè đến mới là thời điểm hoa giấy Hội An vào mùa rực rỡ nhất, nhưng những ngày tháng 3 này, nhiều giàn hoa giấy cổ thụ tại phố Hội cũng đã dần bung nở với đủ sắc hoa tím, trắng, đỏ, cam... vô cùng bắt mắt. Nhiều bạn trẻ tranh thủ check-in “bắt trọn” khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ bên giàn hoa giấy Hội An

Đến với Hội An, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội được thảnh thơi đạp xe trên những con phố nhỏ, dưới bóng hoa giấy vào những ngày nắng nhẹ đầu mùa, chắc hẳn đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho mọi du khách yêu phố Hội

Không chỉ có Hội An, vào độ cuối tháng 3, khi những cơn mưa tầm tã vừa hết, nắng vàng tràn ngập, hoa giấy tại TP.HCM cũng như được đánh thức. Được ví như “Hội An thu nhỏ”, giàn hoa giấy ở khu vực gần Cầu Mống (quận 1) làm người đi đường không khỏi xao xuyến

Nổi tiếng hơn hoa giấy, loài hoa làm nên nét đẹp đặc trưng của TP.HCM mỗi dịp tháng 3 về là hoa kèn hồng. Với đặc tính ưa sáng, sống tốt trên đất khô, thoát nước tốt - cây kèn hồng có thể thích ứng dễ dàng với tiết trời nắng nóng của TP.HCM

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ Nam Mỹ, còn có tên gọi là hoa chuông hồng. Hoa kèn hồng mọc thành chùm với hình dáng tựa như một cái kèn nhỏ, có màu hồng tím nhẹ nên người dân ưu ái đặt cho nó cái tên gần gũi là hoa kèn hồng

Khi mùa hoa kèn hồng vào mùa, các cuống lá trên cây sẽ rụng hết và nhường chỗ cho những chùm hoa đua nhau khoe sắc. Đẹp là thế nhưng hoa kèn hồng lại chóng tàn. Sau 3, 4 ngày bung nở trên cây, hoa kèn hồng sẽ rụng tràn trên mặt đường trông như những tấm “thảm hoa” khổng lồ

Tùy theo độ nở của hoa mà kèn hồng chuyển dần từ màu hồng đậm tới tím nhạt. Mỗi dịp hoa kèn hồng bung nở, cảnh sắc đường phố TP.HCM như thêm phần diễm lệ

Cứ độ tháng 3, hàng kèn hồng trổ hoa đồng loạt hai bên đường Võ Văn Kiệt, đoạn dẫn vào quận 1 - đây là nơi được nhiều người say mê kèn hồng tìm đến để thưởng hoa, chụp ảnh lưu niệm

Ngoài ra, những địa điểm mà người “săn” hoa kèn hồng không tìm đến là đường Võ Thị Sáu (Quận 3), đường Điện Biên Phủ (Quận Bình Thạnh), cầu Công Lý (Quận Phú Nhuận)

Không chỉ có các bạn trẻ, mà nhiều người lớn tuổi cũng thích thú tìm đến những địa điểm kèn hồng khoe sắc để chụp hình, ngắm hoa

Nở nhiều vào tháng 2, đến cuối tháng 3 cũng là lúc người dân Thủ đô bồi hồi tạm biệt mùa hoa ban lại sắp qua đi

Cây hoa ban thường cao từ 10m tới 12m. Ít người biết, cây hoa ban là cây họ đậu có thân gỗ. Hoa ban rụng lá vào mùa khô và bắt đầu phát triển trở lại vào thời điểm giao mùa từ thu sang đông, từ cuối tháng 12 đến tháng 2 năm sau, hoa ban bắt đầu nở rộ

Tưởng chừng những bông hoa ban sẽ chỉ nở ở nơi đại ngàn núi rừng Tây Bắc. Nhưng vào những ngày đầu tháng 3, ngay giữa Hà Nội, bạn có thể “thả hồn” trong những "rừng" ban trắng, ban tím nở rộ trên nhiều con đường, góc phố

Đường Bắc Sơn và đoạn đường Hoàng Diệu đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn, là “tụ điểm” ngắm hoa ban nổi tiếng nhất Hà Nội, bởi ở đây hoa ban được trồng khá nhiều

Hoa ban bung nở thu hút không chỉ người dân Thủ đô mà cả du khách nước ngoài đổ về các con đường có loài hoa này để ngắm hoa, chụp ảnh

Ngoài đường Bắc Sơn, Những tuyến phố có nhiều hoa ban tại Hà Nội phải kể đến, là: khu vực đường Hoàng Diệu, đường Điện Biên Phủ, phố Hàng Bông, đường Thanh Niên, khu vực Tượng đài Lê Nin,...

Những cánh hoa ban hòa trộn giữa màu trắng và tím nhạt bung nở rực rỡ thu hút đông đảo người chơi ảnh đến để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của loài hoa này

Thiếu nữ hào hứng chụp ảnh, tạo dáng bên hoa ban

Tạm biệt sắc tím mộng mơ của hoa ban, cuối tháng 3 - đầu tháng 4, Hà Nội đón sắc vàng rực rỡ của hoa muồng hoàng yến. Có nguồn gốc từ Nam Á, hoa muồng hoàng yến được xem là quốc hoa của Thái Lan. Muồng hoàng yến du nhập vào nước ta dưới nhiều tên gọi khác nhau như: muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng, hoa lồng đèn…

Hiện nay, hoa muồng hoàng yến không chỉ xuất hiện trên đường phố Hà Nội, mà còn được trồng trong khuôn viên nhiều trường học. Mỗi độ hè về, khi hoa muồng hoàng yến bung nở rực rỡ nhất, cũng là lúc thời khắc các lứa học trò Thủ đô bùi ngùi tạm biệt bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu

Nguyên Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-rao-ruc-hoa-thang-3-tp-hcm-ken-hong-ruc-ro-hoi-an-hoa-giay-rop-troi-ha-noi-muong-hoang-yen-the-cho-hoa-ban-post461276.antd