Rạng rỡ ngày khai trường của những học sinh 'hát Quốc ca bằng tay'

Sáng 5/9, hòa chung không khí hân hoan của cả nước, trường PTCS Xã Đàn tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Hàng trăm học sinh khiếm thính cùng hát Quốc ca 'không lời' bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Trường PTCS Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) là mái nhà chung hòa nhập của nhiều học sinh khiếm thính. Sáng ngày 5/9, hàng trăm học sinh háo hức trong lễ khai giảng đón chào năm học mới. Điều đặc biệt trong lễ khai giảng ở ngôi trường này là các em học sinh hát Quốc ca "không lời" bằng đôi tay.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn chia sẻ: "Lễ chào cờ của trường PTCS Xã Đàn bao giờ cũng thật đặc biệt và khiến nhiều người xúc động. Hơn một nửa học sinh của trường hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Nhà trường đã chuẩn bị thật kỹ cho ngày khai giảng năm học mới thật vui tươi, không thả bóng bay để bảo vệ môi trường, phát biểu trang trọng nhưng ngắn gọn, súc tích và dành nhiều thời gian cho các con vui chơi. Tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh khiếm thính thể hiện sự hòa nhập, nhân ái. Chúng tôi mong muốn, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, hạnh phúc. Tất cả trẻ em nói chung và trẻ khiếm thính nói riêng phải được đến trường".

Chị Nguyễn Hà Thanh, phụ huynh học sinh trường PTCS Xã Đàn mong muốn: "Năm học mới, tôi mong các con mạnh khỏe, học tập vui tươi và hồn nhiên dưới mái trường hòa nhập này".

Học sinh Trần Thu Phương, lớp 7B, trường PTCS Xã Đàn chia sẻ: "Em bị ốm và trở thành người khiếm thính từ hồi 15 tháng tuổi. Em buồn vì không nghe được những người bình thường nói chuyện. Nhưng học ở ngôi trường này, có nhiều bạn bè cùng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu nên em cảm thấy rất vui. Ước mơ của em sau này sẽ trở thành một nhà tạo mẫu tóc.

Chào cờ!

Chào cờ!

Học sinh trường PTCS Xã Đàn hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Sáng 5/9, gần 500 học sinh trường PTCS Xã Đàn có mặt từ rất sớm, háo hức chào đón một năm học mới đầy ý nghĩa.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn đánh trống khai trường.

Lễ khai giảng được dịch ngôn ngữ ký hiệu cho học sinh khiếm thính theo dõi.

Cô trò cùng hát Quốc ca bằng đôi tay.

Trường PTCS Xã Đàn năm nay có 28 lớp với gần 500 học sinh cả khiếm thính và không khiếm thính.

Học sinh vui tươi, xếp hàng ngay ngắn trong lễ khai giảng.

Những học sinh lớp 1 không quá bỡ ngỡ vì đã được học từ mẫu giáo tại trường.

Những nụ cười rạng rỡ của nữ sinh trường PTCS Xã Đàn.

Gương mặt bầu bĩnh trong ngôi nhà chung.

Học sinh cấp 1 nhí nhảnh trước ống kính.

Lễ khai giảng rợp sắc cờ hoa và không có bóng bay để bảo vệ môi trường.

Sáng sớm 5/9, phụ huynh dắt tay con đến trường.

Trường PTCS Xã Đàn có cả lớp mẫu giáo, phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm.

Phụ huynh lưu giữ những khoảnh khắc vui tươi trong ngày khai giảng của con.

Những học sinh thỏa thích nô đùa và trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Học sinh có mặt từ rất sớm với những lá cờ trên tay.

Học sinh Trần Thu Phương cho biết: "Không khí ngày khai giảng hôm nay rất vui tươi, em tham gia biểu diễn tiết mục múa Hà Nội mười hai mùa hoa".

Học sinh lớp 6 hào hứng đón năm học mới.

Học sinh bậc tiểu học tại trường PTCS Xã Đàn sẽ học hai năm một lớp.

Giáo viên cùng lưu giữ khoảnh khắc trước giờ khai giảng.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ra-ng-ro-nga-y-khai-truo-ng-cu-a-nhu-ng-ho-c-sinh-ha-t-quo-c-ca-ba-ng-tay-a448033.html