'Rắn thần' trên mộ 'bà ăn mày' ở Quảng Bình: Tiền cúng sẽ xử lý thế nào?

Việc xử lý số tiền cúng bái 'rắn thần' trên mộ 'bà ăn mày' ở Quảng Bình sẽ do người dân quyết định, trên nguyên tắc dùng cho việc chung theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, từ ngày 24/2, tại ngôi mộ vô danh nằm sát đường bê tông liên thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) xuất hiện hai con rắn to khoảng ba ngón tay, dài gần một mét.

Hàng nghìn lượt người ở Quảng Bình và một số địa phương lân cận đã đổ về ngôi mộ này để tận mắt thấy hai con rắn; nhiều người thắp hướng khấn vái. Một người dân địa phương mang nhà bạt rộng khoảng 10 m2 dựng phía trên ngôi mộ, kéo điện thắp sáng. Đến ngày 1/3, con rắn nhỏ hơn đã chết, được người dân đốt xác rồi bỏ tro vào ly hương.

Nhiều người dân địa phương cho rằng, cặp rắn ở ngôi mộ vô danh là rắn nước đực và cái, đang vào mùa sinh sản nên nằm yên, thường lên phơi nắng vào buổi ngày.

Nhiều người dân đã mang tiền, lễ đến cầu khấn cặp rắn xuất hiện trên ngôi mộ.

Ngôi mộ trên được cho là của một bà ăn xin, có từ thời Pháp thuộc, bên ngoài đắp bằng đá tảng, phía sau là hồ nước rộng. Trước đây, người dân vẫn thường thắp hương ở ngôi mộ vô danh này, nhưng từ khi xuất hiện cặp rắn thì chuyển từ tín ngưỡng sang mê tín, cho rằng đây là cặp rắn thần và đến dâng lễ cầu lộc cầu tài. Tính đến chiều 1/3, số tiền do người dân đem đến lễ đã lên đến hơn 260 triệu đồng.

Theo nguồn tin đăng tải trên báo Đất Việt, ông Trần Văn Bông, cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Văn đã xác nhận số tiền trên và cho biết phía UBND xã Quảng Văn đã chỉ đạo cử một số người tại thôn có uy tín và nắm được sự việc từ đầu đến giờ sẽ kiểm tra hòm công đức và thông báo cho người dân cùng biết. Sau đó, sẽ đem số tiền đó cho trưởng thôn La Hà Tây giữ.

"Hiện xã cũng chưa có ý định sử dụng số tiền đó. Còn theo chỉ đạo của xã thì phó chủ tịch xã sẽ báo cáo bằng văn bản lên UBND huyện và phòng văn hóa huyện xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời giao cho công an lên giữ trật tự tại nơi diễn ra sự việc", nguồn tin này dẫn lời ông Bông cho hay.

Vị cựu chủ tịch xã này cho biết thêm, sẽ thành lập nhóm người có uy tín để quán lý số tiền đó, sau đó sẽ hỏi nguyện vọng tâm tư của người dân thôn La Hà Tây để sử dụng số tiền đó cho hợp lý.

Liên quan vấn đề này, thông tin thêm trên báo Người Lao Động, ông Mai Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết sẽ bàn bạc lại cụ thể để có phương án xử lý phù hợp, đúng nguyện vọng người dân.

"Vì đây là vấn đề nhạy cảm nên phải có sự đồng thuận giữa dân và chính quyền, nếu nguyện vọng người dân chính đáng và phù hợp thì chúng tôi sẽ xử lý. Cái chính vẫn là phục vụ cộng đồng, chúng tôi sẽ không để đối tượng nào chiếm dụng số tiền đó với mục đích xấu, trái với pháp luật", nguồn tin này dẫn lời ông Thắng khẳng định.

Trong sáng nay (3/3), Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn phối hợp với các ban ngành liên quan đã đến ngôi mộ vô danh có cặp rắn nước mà người dân tụ tập để tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời tiến hành tổ chức đưa con rắn rời hiện trường.

Khi lực lượng chức năng đến mang con rắn đi nơi khác thì vẫn còn một số người cản trở. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn quyết tâm mang con rắn đi nơi khác để tránh làm tình hình thêm phức tạp và đã thành công.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thị xã Ba Đồn cũng đã chỉ đạo UBND xã Quảng Văn tháo dỡ lán trại trên ngôi mộ, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để họ hiểu biết tránh sự mê tín dị đoan.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ran-than-tren-mo-ba-an-may-o-quang-binh-tien-cung-se-xu-ly-the-nao-228546.htm