Rắn lục đầu hàng khi đối đầu tắc kè lì lợm

Một cuộc chiến nảy lửa đã diễn ra giữa kẻ đi săn là rắn lục và con mồi tắc kè với cái kết khó có thể ngờ trước.

Đang lang thang tìm mồi với cái bụng đói meo, rắn lục đã phát hiện ra con tắc kè đứng gần đó. Không cần quan sát lâu, nó liền lao vào tấn công con mồi.

Không khó để ngoặm chặt được con mồi nhưng điều rắn không ngờ đó chính là sự phản kháng mãnh liệt của tắc kè. Bởi sau khoảnh khắc bất ngờ vì bị tấn công đột ngột, nó đã tấn công ngược và cắn chặt được vào phần đầu rắn.

Cố vùng vẫy nhằm thoát khỏi cú cắn đau đớn không thành, rắn đành bỏ chạy trong khi con tắc kè vẫn cắn chặt vào phần hàm dưới của rắn lục. Và may mắn cuối cùng đã mỉm cười khi rắn đã thoát được hàm răng của tắc kè.

Nó đã quay lại tiếp tục tấn công. Cuộc tấn công qua lại diễn ra một hồi lâu khiến cả 2 con vật kiệt sức. Cuộc đấu kết thúc mà không có bên nào giành chiến thắng.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/ran-luc-dau-hang-khi-doi-dau-tac-ke-li-lom-3409770/