Rầm rộ trước khi chiếu, im ắng sau khi phim ra mắt, bây giờ Kiều Minh Tuấn-An Nguy có còn yêu nhau không?

Suốt khoảng thời gian vừa qua, scandal tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy gần như đã phủ sóng khắp các mặt báo lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau khi bộ phim 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con' ra mắt, mọi thứ dần lắng xuống và người ta lại đặt ra câu hỏi, liệu họ có còn yêu nhau?

Hẳn chúng ta vẫn chưa quên, trước thềm Chú ơi đừng lấy mẹ con ra mắt, Kiều Minh Tuấn An Nguy đã cùng nhau góp mặt trong buổi phỏng vấn độc quyền của một trang báo. Xuyên suốt cuộc trò chuyện đó, hơn một lần họ khẳng định có tình cảm với đối phương khi hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã góp mặt tại các hệ thống rạp hơn một tuần, nhưng những người trong cuộc đã chọn cách im lặng trước những ồn ào vừa qua.

Đương nhiên, khi mọi chuyện dần qua đi và lắng xuống, người ta sẽ chẳng muốn nhắc thêm lời nào về những điều không hay, không đẹp có liên quan đến mình. Nhưng ông bà ngày xưa nói lại rất hiếm khi sai “Trăm năm bia đá cũng mòn/Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Trước khi bắt tay viết những dòng này chừng vài tiếng thôi, ở một quán cà phê ngay trung tâm thành phố, tôi vẫn nghe một nhóm người bàn với nhau về Kiều Minh Tuấn - An Nguy, về Cát Phượng và cả bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Song điều đau lòng nhất là họ thậm chí còn chẳng nhớ nổi chính xác tên phim, nhưng từng lời nói của mẹ Tiên và bố Đông Bắc trong buổi phỏng vấn trước đó lại được lặp lại mồn một, gần như chính xác từng câu từ.

Họ nói và hỏi nhau, lời tán gẫu lúc nhàn rỗi của vài cá nhân bình thường thôi, nhưng tôi tin công chúng đang đặt dấu hỏi rất lớn về chuyện tình cảm của hai cái tên này.

Khi một vấn đề được đặt ra để bàn luận, không phải chúng ta chủ đích khơi lại điều mà người trong cuộc muốn quên đi; bởi lẽ họ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng phạm sai lầm, cũng có tình cảm. Tuy nhiên, với quan điểm làm nghề của cá nhân mình, tôi cho rằng cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy hay thậm chí là những cái tên có liên quan khác cần phải có trách nhiệm với những điều họ đã làm, mà trước hết là trách nhiệm với khán giả và những người yêu mến mình.

Một câu trả lời chính thức vào thời điểm nhạy cảm như hiện tại có lẽ là bất khả thi, nhưng chí ít, những người trong cuộc nên có lời xin lỗi trước truyền thông và báo giới. Không phải xin lỗi vì họ đã yêu nhau hay bỏ rơi ai đó, mà xin lỗi vì cách ứng xử thiếu tinh tế và khéo léo của mình, trong vai trò là những người của công chúng.

Tôi hiểu, những người làm nghệ thuật có cái tôi rất lớn, chính cái tôi đó đã giúp họ khẳng định vị thế và tên tuổi của mình trong làng giải trí. Song để cái tôi lên trên tất cả và thẳng thắn nói hết tâm tư của mình trước hàng triệu khán giả lại là việc làm thiếu tế nhị. Bởi dẫu sao, tình cảm cũng chỉ là chuyện cá nhân của hai hoặc thậm chí là ba người, vậy thì hà cớ gì lại biến nó thành đề tài trên mặt báo ròng rã một tháng qua?

“Không thể thoát vai” là lý do được nêu ra cho tình cảm giữa An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Nhưng dù lý do có là gì thì tất cả đều bị xem là cái cớ cho chiêu trò quảng bá “rẻ tiền” như cách nói của khán giả. Bởi lẽ hậu scandal, cả hai đều im hơi lặng tiếng sau khi “dũng cảm” khẳng định sẽ “sống thật” với tình cảm của mình.

Mọi câu hỏi được đặt ra ở thời điểm này xuất phát từ chính những hành động mâu thuẫn với lời nói của Kiều Minh Tuấn và An Nguy trước đó. Đã can đảm, bất chấp đạp lên dư luận và điều tiếng để nói ra tình cảm của mình trước hàng triệu khán giả, vậy lý do gì đã khiến họ im lặng, không thể “sống thật” như cả hai từng dõng dạc khẳng định khi sóng gió đã tạm qua đi?

Suy cho cùng, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất bản thân họ đang làm gì, muốn gì và thật sự cần gì. Nếu đã trót sai, hãy can đảm thừa nhận như cái cách cả hai từng “dũng cảm” tuyên bố “sống thật”. Ai rồi cũng phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình, vì vậy sự thẳng thắn nhất thiết cần được đặt đúng chỗ của nó. Dù muốn dù không, dù đúng dù sai, thì khán giả cần được tôn trọng như chính vị thế và vai trò họ vốn có. Không có khán giả, người nghệ sĩ sẽ không còn là nghệ sĩ, nếu đã không thể cho họ một câu trả lời thỏa đáng, thì hãy cho họ lời xin lỗi chân thành.

NN

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ram-ro-truoc-khi-chieu-im-ang-sau-khi-phim-ra-mat-bay-gio-kieu-minh-tuan-an-nguy-co-con-yeu-nhau-khong-3747424.html