'Rái cá sông Gianh' Huy Hoàng bơi đến Olympic

Vượt qua hàng loạt đối thủ rất mạnh để giành HCV cự ly 800 m tại Thế vận hội trẻ 2018, Nguyễn Huy Hoàng - 'rái cá sông Gianh' - đã tạo được ấn tượng mạnh trên đường đua xanh khu vực và thế giới

Tạp chí chuyên ngành Swimswam.com (Mỹ) trong chuyên đề đặc biệt hôm 11-10 đã có bài viết "Nguyễn Huy Hoàng, phá kỷ lục quốc gia và giành HCV Olympic trẻ", nội dung nhấn mạnh chiến tích rất đáng ghi nhận của VĐV Việt Nam, người 2 lần xô đổ kỷ lục quốc gia tại đại hội trước khi bước lên bục chiến thắng cao nhất ở nội dung 800 m tự do.

"Phục thù" ngoạn mục

Từng để thua Keisuke Yoshida vỏn vẹn 0,17 giây trong cuộc tranh chấp tấm HCĐ cự ly 400 m tự do hôm 7-10, chỉ 4 ngày sau, Huy Hoàng trả đủ "món nợ" này với đối thủ người Nhật Bản khi cán đích trước tiên ở nội dung sở trường 800 m tự do, nhanh hơn Yoshida đến 3 giây 65. Đây là cách biệt hết sức ấn tượng ở một cự ly bơi trung bình, đặc biệt khi Hoàng chỉ xếp thứ ba sau nửa chặng đua đầu tiên nhưng tăng tốc quyết liệt để giành chiến thắng chung cuộc ngay trước mũi đối thủ đáng gờm này.

Chiến công của Huy Hoàng giúp đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường tham dự đại hội. Với người hâm mộ, chàng trai 18 tuổi quê Quảng Bình đã và đang tự tay viết nên một chương mới đầy tự hào và đáng được kỳ vọng của bơi lội Việt Nam, tiếp bước xứng đáng đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên, cũng là chủ nhân tấm HCV duy nhất của TTVN tại kỳ Thế vận hội trẻ năm 2014.

Nhiều người vẫn còn nhớ như in màn rượt đuổi ngoạn mục tại ASIAD 2018 cách đây vài tuần lễ khi kình ngư huyền thoại Sun Yang toát mồ hôi mới vượt qua được Huy Hoàng tại đích đến cự ly 1.500 m tự do.

Huy Hoàng trong cự ly 800 m tự do nam. Ảnh: REUTERS

"Rái cá sông Gianh"

Huy Hoàng là con út trong một gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới thuộc huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Mê sông nước từ bé, Huy Hoàng thích vùng vẫy dưới làn nước sông Gianh mỗi khi phụ cha đi vớt rong về làm thức ăn cho cá. Khi đang là học sinh tiểu học, Huy Hoàng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và được chọn vào đội tuyển bơi năng khiếu Quảng Bình lúc mới 11 tuổi.

Chỉ mất 2 năm, Huy Hoàng trở thành thành viên của Trung tâm Huấn luyện Thể thao TP HCM rồi được chuyển xuống Cần Thơ, theo thọ giáo HLV người Trung Quốc Hoàng Quốc Huy từ đầu năm 2015.

HLV tuyển trẻ quốc gia Phan Quang Minh Quân nhớ lại: "Thầy Huy giỏi chuyên môn đã đành nhưng quan trọng là Huy Hoàng đã sớm bộc lộ tố chất của một kình ngư lớn bên cạnh sự tập luyện cần mẫn, "nuốt trọn" giáo án của ban huấn luyện. Tôi làm việc với em khoảng nửa năm tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 và tự hào về cậu học trò này. Lần đó, suýt nữa Hoàng có được huy chương quốc tế đầu tiên ở nội dung "marathon" 10 km ven biển. Hai VĐV Kazakhstan và Trung Quốc quá mạnh, chia nhau vị trí nhất, nhì. Huy Hoàng và Mohammad Saleh cạnh tranh quyết liệt ở đích đến nhưng tay bơi người Syria giành HCĐ khi về đích nhanh hơn Hoàng vỏn vẹn chỉ 9% giây!".

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/rai-ca-song-gianh-boi-den-olympic-20181013220011543.htm