Rahut Rissaya (2020) - Khi nữ chính không còn bánh bèo mà 'hắc hóa' báo thù cho gia đình

Rahut Rissaya là bộ phim từng gây sốt một thời giờ đây đã được remake với một diện mạo mới mẻ và thú vị hơn.

Phiên bản năm 2020 vẫn giữ nguyên kịch bản gốc, khai thác về mối quan hệ yêu hận tình thù giữa cặp đôi nhân vật chính: Palai (Bank Artit) và Siva (Pinkploy Paparwadee). Palai là một nàng tiểu thư xinh đẹp, giàu có nhưng một biến cố xảy ra đã khiến đời cô lâm vào bể khổ. Bố mẹ cô bị tai nạn giao thông và qua đời, tài sản của gia đình lại trao hết cho người dì Rasika (Pym Pympan).

Thực tế nghiệt ngã thì dì Rasika là một “con cáo già”, bề ngoài thì luôn đối xử tử tế, hiền lành với Palai nhưng trong thâm tâm thì tính kế, diệt trừ nữ chính, hủy hoại cuộc đời của cô cháu gái. Lúc ban đầu Palai đã ngây ngô, khờ dại tin tưởng hết mực Rasika nhưng sau đó cô đã phát hiện ra sự thật và từ đây nữ chính đã hành động. Cô không còn khóc lóc, than thân trách phận mà đứng lên trả thù những kẻ đã khiến đời cô tan nát, đó là dì Rasika và ông Sorasak.

Để thực hiện kế hoạch báo thù, Palai đã tiếp cận Siva, con trai của Sorasak. Siva là chàng công tử đẹp trai, lang tử, có tính cách phóng khoáng. Anh chàng đã bị Palai lợi dụng để tìm cách thu thập chứng cứ trị tội Rasika và Sorasak. Palai tìm cách trà trộn vào nhà Siva bằng cách kết hôn với chàng ta mà không thể ngờ rằng càng tiếp xúc, gần gũi với nam chính thì cô lại rơi vào lưới tình. Palai đã phải lòng Siva và hai người tạo nên một chuyện lắm drama với những yêu hận đan xen, dây dưa không dứt.

Cuộc tình của Palai và Siva cũng giống như bao mối tình khác trên màn nhỏ xứ Thái, được vận hành theo quy tắc trước ghét sau yêu. Khi bắt đầu thì chàng và nàng đã thù hằn, ghét bỏ nhau sau thì “tự vả” mà yêu thương nhau mãnh liệt, nguyện thề sống chết không thể rời xa.

Phim còn có dàn nhân vật phụ đúng chuẩn “hàng Thái”. Đó là hội phản diện với dì Rasita độc ác, bà sở hữu phong cách sang chảnh nhưng lương tâm đã hóa quỷ, luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Còn có nữ phụ Nichada (Praew Chermawee), con gái của dì Rasita thì xuất hiện với hình tượng đáng ghét. Nàng ta sẽ là đối thủ tình trường tranh giành nam chính Siva với Palai và đương nhiên nhận lấy một kết cục cay đắng, thua thảm hại như số phận của bao nữ phụ thuộc phe phản diện khác. Ngoài ra còn có dàn nhân vật phụ góp mặt với mục đích "hài là chính", thêm mắm dặm muối cho câu câu chuyện của Rahut Rissaya đặc sắc hơn.

Bank Artit vai nam chính Siva

Bank Artit vai nam chính Siva

Pinkploy Paparwadee vai Palai

Cặp đôi trai tài gái sắc Bank và Pinkploy kết hợp với nhau để viết nên một chuyện tình "cẩu huyết", một mối quan hệ lãng mạn mà gay cấn của Siva và Palai. Giữa hai nhân vật chính luôn tồn tại sự hiểu lầm, thế nên họ dằn vặt "ngược nhau tơi tả" để rồi sau tất cả lại về chung một nhà, viết nên cái kết hạnh phúc.

Liệu Rahut Rissaya (2020) sẽ vượt qua được cái bóng của phiên bản cũ và để lại những dấu ấn riêng khiến công chúng yêu thích, tạo nên "cơn sốt" như tác phẩm "tiền bối" đã từng làm được? Đón xem bộ phim vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên Channel 7 để tìm thấy câu trả lời nhé!

Ái Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/rahut-rissaya-khi-nu-chinh-khong-con-banh-beo-ma-hac-hoa-bao-thu-20201120105904383.html