Rác 'vây' nhà chờ xe buýt

Sáng 18-4, thấy chị Duyên, người thuê trọ bên nhà hàng xóm loay hoay lùi xe máy ra khỏi nhà, bà Toan liền hỏi:

- Mọi hôm cháu vẫn đón xe buýt đi dạy học mà, hôm nay sao lại đi xe máy thế?

- Cháu không đi xe buýt cả tháng nay rồi bà ạ. Cũng chỉ vì nhà chờ xe buýt đầu ngõ mình ô nhiễm quá nên cháu phải đi xe máy dù không muốn - chị Duyên trả lời.

Nghe chị Duyên nói, bà Toan nhớ ra ở đầu ngõ 470, đường Láng, phường Láng Hạ (quận Đống Đa) có nhà chờ xe buýt các tuyến 16, 24, 27, 51 đi nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Nhưng không biết từ lúc nào, khu vực cạnh nhà chờ xe buýt lại trở thành điểm đặt thùng rác, thường xuyên mở nắp đậy nên mùi xú uế bốc ra nồng nặc. Cuối ngày, hàng loạt xe gom rác được tập kết tại đây, chiếm trọn mặt tiền nhà chờ xe buýt khiến hành khách lên, xuống xe thường xuyên chịu cảnh ô nhiễm nặng.

Phản ánh với Người Xây Dựng, bà Toan cho biết, đến nay, bất cập tại điểm chờ xe buýt ngõ 470, đường Láng vẫn tồn tại nên đề nghị các cơ quan liên quan sớm có sự điều chỉnh. Bà cũng nói thêm, để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng thì không chỉ dừng ở việc trợ giá xe buýt, mà cơ quan chức năng còn cần quan tâm giữ gìn cảnh quan, vệ sinh xung quanh khu vực nhà chờ xe.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/997925/rac-vay-nha-cho-xe-buyt