Rác ngập đường!

Ở mô rứa Hai?

- Ở mô rứa Hai?

Bãi rác thải “mọc” ngay dưới pa-nô tuyên truyền không vứt rác ra đường.

Bãi rác thải “mọc” ngay dưới pa-nô tuyên truyền không vứt rác ra đường.

- Trên đường ĐH409 (đoạn qua xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam) quê Hai chớ mô.

- NXD thấy ở những nơi khác họ vận động nhân dân tập kết rác đúng giờ, đúng vị trí rồi hợp đồng với xí nghiệp môi trường thu gom theo lịch định sẵn.

- Chỗ Hai cũng triển khai như vậy nhưng người dân lại không chịu thực hiện…

- Vì sao?

- Địa phương có quy định các điểm tập kết rác tạm thời nhưng một bộ phận dân cư cứ bạ đâu vứt đó, thậm chí ngay chỗ có cả pa-nô tuyên truyền... Đơn cử, sáng 5-2, Hai chạy xe ngang qua thôn Hà Đông (xã Điện Hòa) một đoạn vài trăm mét đã thấy gần chục bãi rác “mọc” ven đường. Hình như, một bộ phận người dân nơi đây coi việc giữ gìn vệ sinh chung không phải là việc của họ theo kiểu “sạch nhà ta, mặc nhà nó”...

- Vậy phải kiến nghị với chính quyền.

- Cũng đành vậy thôi, chứ để tồn tại thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, mà địa phương còn khó giải trình về tiêu chí môi trường “nông thôn mới”.

- NXD thiết nghĩ, ngoài ý thức của một bộ phận người dân chưa cao thì còn một lý do chủ quan nữa là cộng đồng đang dung túng cho hành vi vứt rác bừa bãi. Thấy có người vứt rác nhưng chẳng ai nhắc nhở, thậm chí thờ ơ nên lâu dần họ coi đó là chuyện bình thường. Bởi vậy, mới có chuyện rác ngập đường đi vì các ngành liên quan có thường xuyên xuống kiểm tra, xử lý đâu!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_219887_rac-ngap-duong-.aspx