Ra sông quăng chài trong lũ, một người bị nước cuốn trôi

Một người thanh niên đã bị nước lũ cuốn trôi hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích khi ra sông để quăng chài lúc lũ lớn.

Người dân tập trung tại khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Người dân tập trung tại khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Tối ngày 4/8, trao đổi với PV, ông Phùng Đức Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của một nam thanh niên bị lũ cuốn trôi khi ra sông quăng chài.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, tại khu vực sông Bứa (xã Thu Cúc), anh Đinh Văn Học (SN 1986, trú tại xã Quang Huy, huyện Phù Yên, Sơn La) cùng một số người khác đã mang chài ra đây để quăng.

Khi đang quăng chài, nước lũ bất ngờ dâng cao, cuốn theo anh Học xuống sông. Phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo chính quyền địa phương để tiến hành tìm kiếm.

“Đến thời điểm hiện tại, mực nước sông đang tiếp tục lên cao, nước đục, tối trời nên rất khó khăn cho công việc tìm kiếm. Hiện tại chính quyền xã Thu Cúc đã bố trí chỗ ăn ở cho người nhà nạn nhân trong quá trình chờ tìm kiếm”, ông Tuyên cho biết.

Theo ông Tuyên, thời điểm xảy ra vụ việc, mặc dù nước sông Bứa dâng cao, chảy siết nhưng anh Học và 1 số người khác vẫn ra gần khu vực sông để quăng chài dẫn đến sự việc đáng tiếc.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ra-song-quang-chai-trong-lu-mot-nguoi-bi-nuoc-cuon-troi-71909-3.html