Ra sau 'Avengers: Endgame', 'Spider-Man' có thể gặp bất lợi phòng vé

Có thể hưởng lợi từ 'Avengers: Infinity War' tới đây, nhưng 'Spider-Man: Far from Home' chưa chắc có thể thu nhiều tiền như phần trước hồi mùa hè 2017.

Trailer đầu tiên bộ phim 'Spider-Man: Người Nhện xa nhà' Bộ phim riêng thứ hai về Người Nhện thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) sau "Spider-Man: Homecoming".

Marvel Studios mới thông báo Spider-Man: Far from Home vẫn là tác phẩm thuộc Kỷ nguyên Anh hùng III (Phase III) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Trước đó, hãng thường nói rằng đây là bộ phim bắt đầu mở ra Kỷ nguyên Anh hùng IV.

Như vậy, tương lai của MCU sẽ là điều hoàn toàn bí ẩn sau năm 2019. Đến giờ, Marvel Studios còn chưa thông báo lịch phát hành năm 2020, và giới quan sát cho rằng đây có thể là quãng thời gian hãng sẽ nghỉ ngơi hoặc chỉ tung ra một tác phẩm duy nhất là dự án phim riêng về Black Widow (Scarlett Johansson).

Với Spider-Man: Far from Home, Sony cùng Marvel Studios rất muốn tái lặp kỳ tích 880,2 triệu USD tại phòng vé mà Homecoming làm được hồi 2017. Có bệ phóng là Avengers: Endgame, nhưng câu chuyện mùa hè năm nay xem ra không hề đơn giản.

Từ thành công cách đây hai năm

Spider-Man (Tom Holland) chính thức được phép góp mặt ở MCU kể từ Captain America: Civil War (2016). Và siêu anh hùng nhả tơ sớm có phim riêng vào mùa hè 2017. Năm ấy, Spider-Man: Homecoming khiến tất cả phải ngả mũ với doanh thu lên tới 880,2 triệu USD.

Nếu tính riêng các phim về Người Nhện, bộ phim chỉ đứng sau đúng Spider-Man 3 (2007) với 890,9 triệu USD. Kết quả cho thấy việc Sony để Marvel Studios sử dụng nhân vật là nước cờ hoàn toàn chính xác, nhất là sau khi họ vấp phải thất bại với The Amazing Spider-Man.

Iron Man từng phần nào đó giúp Spider-Man bay cao tại phòng vé hồi mùa hè 2017. Nhưng nhân vật chắc chắn không có mặt ở Far from Home.

Iron Man từng phần nào đó giúp Spider-Man bay cao tại phòng vé hồi mùa hè 2017. Nhưng nhân vật chắc chắn không có mặt ở Far from Home.

Cuối tháng 4, Avengers: Endgame dự kiến gây bão trên khắp toàn cầu. Và MCU cũng đã sẵn sàng chiêu đãi người hâm mộ Spider-Man: Far from Home từ 5/7. Vẫn do đạo diễn Jon Watts thực hiện, phim bắt đầu với bối cảnh khoảng nửa tiếng sau đoạn kết của Endgame.

Lần này, Peter Parker có cơ hội du hí tận trời Âu. Tuy nhiên, kỳ nghỉ của cậu cùng bạn bè tại lớp bị xen ngang bởi Nick Fury (Samuel L. Jackson), cùng tên phản diện rất giỏi thôi miên đối phương là Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Với bộ phim riêng lần trước, Spider-Man: Homecoming có sự tham gia của Robert Downey Jr. trong vai Iron Man. Nhưng số phận của Người Sắt sau Endgame hiện là dấu hỏi lớn, và cá nhân tài tử đã xác nhận anh không có mặt ở Far from Home cùng Tom Holland.

Sau khi ra mắt với 117 triệu USD nội địa, Spider-Man: Homecoming lập tức bị tụt doanh thu tới 62%. Nhưng sức trụ rạp của bộ phim là cực kỳ đáng nể khi thành tích cuối cùng tại riêng Bắc Mỹ của tác phẩm lên tới 334 triệu USD. Đó là bộ phim được lòng số đông, và có lịch phát hành rất thuận lợi.

Khó khăn dành cho Far from Home

Không phải tự nhiên mà Spider-Man: Homecoming lại có sức trụ rạp tốt đến thế hồi mùa hè 2017. Đây thực tế là bộ phim rất được lòng số đông, và chính là lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho đối tượng khán giả gia đình từ tháng 7 tới tháng 11/2017.

Sau khi Valerian and the City of a Thousand Planets trở thành “bom xịt”, không có bộ phim nào nhắm đến cùng đối tượng khán giả có thể gây khó cho Người Nhện. Hầu hết tác phẩm gây chú ý sau đó đều bị dán nhãn R (chỉ dành cho khán giả trưởng thành), như Atomic Blonde, Dunkirk, Annabelle: Creation, Kingsman: The Golden Circle…

Các phim hoạt hình khởi chiếu cùng quãng thời gian như My Little Pony hay The Emoji Movie vấp phải sự ghẻ lạnh của cả giới phê bình lẫn khán giả. Và Spider-Man: Homecoming cứ thế tận dụng lợi thế để thu tiền cho các nhà sản xuất, ít nhất là cho tới khi Thor: Ragnarok xuất hiện.

Lần này, Spider-Man phải đối phó với hai tác phẩm rất lớn của Disney trong mùa hè năm nay.

Lần này, Spider-Man: Far from Home ra rạp chỉ đúng hai tuần sau Toy Story 4, và hai tuần trước The Lion King. Như thế,Người Nhện bị kẹp giữa hai tác phẩm bom tấn dành cho gia đình của Disney trong mùa hè năm nay.

Sang đến tháng 8, lần lượt Hobbs & Shaw, Angry Birds Movie 2 hay Artemis Fowl sẽ tiếp tục gây khó dễ cho siêu anh hùng nhả tơ của Sony. Và 6 tuần trình chiếu đầu tiên của Far from Home tiềm ẩn cực kỳ nhiều thách thức nếu so với Homecoming.

85% doanh thu của Homecoming đến từ tháng trình chiếu đầu tiên. Cho đến khi Hobbs & Shaw của thương hiệu Fast & Furious oanh tạc phòng vé, mọi chuyện có lẽ đã ngã ngũ với Far from Home, và Sony cần phải nhìn vào thực tế đó, cũng như đặt ra mục tiêu hợp lý hơn như mức 700 triệu USD toàn cầu chẳng hạn.

Thách thức dành cho Spider-Man: Far from Home quả thực không hề nhỏ. Dẫu sao, bệ phóng của tác phẩm mang tên Avengers: Endgame là quá hoàn hảo. Và Người Nhện vẫn có thể nuôi chút hy vọng khi nhìn vào trường hợp của Người Kiến (Paul Rudd) với Ant-Man and The Wasp.

Spider-Man: Far from Home khởi chiếu từ 5/7.

Ngọc Nhi
Ảnh: Sony

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ra-sau-avengers-endgame-spider-man-co-the-gap-bat-loi-phong-ve-post938230.html