Ra ngõ gặp núi, Frank Lampard và các cầu thủ Chelsea gặp cú sốc lớn
Trận đấu đầu tiên của Chelsea ở mùa giải mới cũng là trận cầm quân chính thức của Frank Lampard tại đội bóng ông đã trở thành huyền thoại. Nhưng ở cương vị HLV khác hẳn với cương vị của một cầu thủ, HLV sinh năm 1978 là người thấm thía rõ nhất sau những gì diễn ra đêm qua sau một thất bại tan nát.
Chelsea đã nhập cuộc không tồi khi các cầu thủ trẻ chơi đầy quyết tâm và tỏ ra áp đảo trước đội chủ nhà Manchester United trong khoảng 15 phút đầu trận. Thế trận do các cầu thủ Chelsea tạo ra khiến các CĐV Chelsea khấp khởi mừng thầm về một kết quả có lợi trong ngày mở màn Premier League.
Lampard thậm chí còn cất hai cầu thủ quan trọng nhất là N’Golo Kante và Christian Pulisic trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, tiền vệ trẻ Mason Mount đã chơi khá hay ở vị trí do người cũ Eden Hazard để lại. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Mateo Kovacic cũng tạo ra sự yên tâm để Jorginho chơi ở phía trên.
Tuy nhiên, sai lầm của Kurt Zouma đã phá hỏng mọi toan tính ban đầu của Lampard. Trung vệ người Pháp phạm lỗi trong vòng cấm khiến Chelsea phải chịu bàn thua đầu tiên ở phút 18 sau cú sút penalty của Marcus Rashford.
Cơn ác mộng của các cầu thủ Chelsea bắt đầu từ đây khi hàng thủ của họ gồm bộ đôi trung vệ Kurt Zouma – Andreas Christensen và cả hậu vệ biên Cesar Azpilicueta chơi bóng thiếu tập trung, liên tục tạo khoảng trống để các cầu thủ chủ nhà đi bóng xộc thẳng vào trung lộ.
Phía bên kia chiến tuyến, hai bản hợp đồng đắt giá của M.U trong mùa hè qua là Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka cho thấy, họ thực sự là những hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự.
Rất hiếm khi các cầu thủ Chelsea tiếp cận được khung thành của David De Gea, ngay cả khi có cơ hội, Tammy Abraham và Emerson đều bị cột dọc từ chối bàn thắng.
Trong khi đó, các cầu thủ M.U chơi thanh thoát hơn hẳn sau khi có được bàn thắng, cộng với việc tận dụng tốt những sai lầm của hàng thủ đối phương. Lần lượt 3 bàn thắng tiếp theo được đưa vào lưới Chelsea ở các phút 65 (Martial), 67 (Rashford) và 81 (Daniel James) đã đánh gục ý chí chiến đấu của đội khách.
Công bằng mà nói, Chelsea đã có được thế trận không tồi trước M.U và họ chỉ thực sự sụp đổ sau bàn thua thứ 3. Thất bại này cho thấy, HLV Frank Lampard còn quá nhiều việc phải làm với một đội hình được đánh giá là yếu nhất trong số những ứng cử viên cho vị trí top 4.
Điều cần làm của Lampard trước mắt là vực dậy tâm lý của các cầu thủ trẻ, những người như Mason Mount, Tammy Abraham đã chơi không tồi nhưng lại phải hứng chịu cú sốc quá lớn trong lần đầu tiên được đá chính trong màu áo Chelsea.
Trước mắt họ là trận tranh siêu cúp châu Âu với Liverpool diễn ra vào giữa tuần này trước khi nghĩ đến trận gặp Leicester City ở vòng 2 Premier League trên sân nhà.
Ghi 4 bàn vào lưới Chelsea và không để lọt lưới bàn nào, Manchester United giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đầu bảng Manchester City về hiệu số bàn thắng, một sự khởi đầu như mơ của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.
*Đội hình thi đấu của hai đội:
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea, Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, McTominay, Pogba, Andreas Pereira (James 74), Lingard (Mata 85), Martial, Rashford (Greenwood 85);
Dự bị không sử dụng: Young, Romero, Matic, Tuanzebe
Ghi bàn: Rashford (18, 67), Martial (65), James (81)
CHELSEA (4-2-3-1): Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri, Jorginho (Kante 73), Kovacic, Pedro, Barkley (Pulisic 58), Mount, Abraham (Giroud 66);
Dự bị không sử dụng: Alonso, Caballero, Kenedy, Tomori
*Kết quả các trận vòng 1 Pemier League:
Leicester City 0 – 0 Wolverhampton Wanderers
Newcastle United 0 – 1 Arsenal
Manchester United 4 – 0 Chelsea
Liverpool 4 – 1 Norwich City
West Ham United 0 – 5 Manchester City
AFC Bournemouth 1 – 1 Sheffield United
Burnley 3 – 0 Southampton
Crystal Palace 0 – 0 Everton
Watford 0 – 3 Brighton & Hove Albion
Tottenham Hotspur 3 – 1 Aston Villa
PV