Ra mắt sách nhạc 'Nhớ về vũ công'

'Nhớ về vũ công' là tuyển tập 30 ca khúc Việt Nam chuyển sang cho đàn guitar độc tấu và các bản nhạc do Vũ Hiển sáng tác, lời tựa của nhà thơ Thụy Kha, họa sĩ Lê Thiết Cương sáng tác bìa; NXB Thanh niên ấn hành. Buổi ra mắt sách đã diễn ra vào tối 14/10, tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Vũ Hiển biểu diễn tại buổi ra mắt tuyển tập “Nhớ về vũ công”.

Đây là ấn phẩm đầu tiên của chàng lãng tử guitar cổ điển Hà Nội sau 10 năm tập trung tìm tòi, giảng dạy và biểu diễn. Trong 30 tác phẩm, có 7 tác phẩm anh chuyển soạn dành cho thiếu nhi thì có tới 6 tác phẩm là ca khúc thiếu nhi Việt Nam, như: “Tiếng chuông và ngọn cờ”, “Chiếc đèn ông sao” của Phạm Tuyên, “Mơ ước ngày mai” của Trần Đức...

Khác với những bản chuyển soạn ca khúc thiếu nhi, Vũ Đức Hiển đã thả hồn mình vào những giai điệu của các ca khúc trữ tình để tìm cách “thốt lên” bằng tiếng guitar rất riêng mà mình cảm nhận được. Đó là 9 ca khúc trữ tình trong đó 8 ca khúc trữ tình Việt Nam được anh chọn lọc chuyển soạn như: “Em ơi! Hà Nội phố” của Phú Quang (thơ Phan Vũ), “Giấc mơ trưa của Giáng Son” (Lời Nguyễn Vĩnh Tiến), “Biển nhớ” của Trịnh Công Sơn...

Trong tuyển tập này, có 6 ca khúc cách mạng rất nổi tiếng được anh trân trọng chuyển soạn như: “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của Phan Nhân, “Nơi đảo xa” của Thế Song, “Sông Đăkrông mùa xuân về” của Tố Hải... Theo nghệ sĩ Vũ Đức Hiển, cái khó của phần này là vừa phải truyền tải được thần thái của một thời chiến tranh trong giai điệu, đồng thời lại đưa được cái mới mẻ của hôm nay vào chính những giai điệu cũ.

Tuyển tập "Nhớ về vũ công".

Phần cuối cùng của tập sách chính là phần sáng tác cho đàn guitar của tác giả. Phần này là phần hiếm hoi trong lịch sử guitar Việt Nam, bởi trước đó công chúng yêu nhạc và đam mê với guitar chủ yếu biết tới những sáng tác của: Tạ Tấn, Phạm Ngữ, Hải Thoại... Những sáng tác của Vũ Đức Hiển có thể kể đến: “Chim hải âu”; “Quả bóng bay”; “Thao thức”; “Nhớ về vũ công”; “ Nắng tháng Mười”...

Vũ Đức Hiển sinh năm 1983, sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng anh đã theo học và đam mê với đàn guitar từ nhỏ. Trải qua nhiều giai đoạn của tuổi trẻ, đến năm 25 tuổi, Vũ Đức Hiển mới thực sự đầu tư, tập trung cho đam mê của mình bằng việc truyền cảm hứng tới học sinh của mình. Hiện anh có 6 trung tâm dạy đàn guitar và luôn có đông đảo học sinh theo học./.

Tin, ảnh: Huy Lê

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/ra-mat-sach-nhac-nho-ve-vu-cong-501470.html