Ra mắt MV 'Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người'

Đó là MV (video ca nhạc) mới nhất mà nhạc sĩ Đỗ Phương và Nghệ sĩ ưu tú Đức Long kết hợp cho ra mắt nhân dịp kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội tròn 1010 tuổi.

Đó là MV (video ca nhạc) mới nhất mà nhạc sĩ Đỗ Phương và Nghệ sĩ ưu tú Đức Long kết hợp cho ra mắt nhân dịp kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội tròn 1010 tuổi.

Không chỉ gây ấn tượng với những ca khúc viết về vấn đề xã hội, thời sự như "Cơn say cuộc đời" - tuyên truyền không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, "Ước nguyện" - cổ vũ tinh thần chống dịch Covid-19 hay "Khóc cho những dòng sông" - kêu gọi bảo vệ môi trường, nhạc sĩ Đỗ Phương- Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam còn rất tâm huyết với đề tài về quê hương, đất nước. Điển hình là các ca khúc "Trương Chi", "Nhớ mùa xuân quê hương", "Phố thị đèn dầu"... và ca khúc mới nhất "Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người".

Nhạc sĩ Đỗ Phương chia sẻ, mặc dù không sinh ra tại Hà Nội nhưng đây là nơi ông sinh sống, học tập và làm việc gần 30 năm qua. "Hà Nội đã cho tôi nhiều cảm xúc để viết nên những tác phẩm, nơi có nhiều dấu mốc trong cuộc đời tôi, vì vậy, tôi ấp ủ và mong muốn viết ca khúc về nơi này", nhạc sĩ cho biết.

Hình ảnh trong MV "Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người".

Hình ảnh trong MV "Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người".

Ca khúc "Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người" mang giai điệu trữ tình, đầy chất tự sự và hoài niệm của một người đi xa luôn mong muốn quay về thủ đô để được tận hưởng Hà Nội mùa thu rợp bóng liễu xanh, mùa đông sương giăng khắp phố...

Cùng với bản phối dạt dào cảm xúc của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, ca khúc "Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người" được thể hiện bởi giọng hát Nghệ sĩ ưu tú Đức Long, càng thêm sâu lắng, da diết, đúng "chất Hà Nội".

Đặc biệt, MV ca khúc "Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người" được thực hiện với nhiều góc quay đẹp về những địa điểm thân thương của Hà Nội sẽ cuốn hút khán giả và góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô đến với công chúng trong và ngoài nước.

Nói về ca khúc "Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương người", nhạc sĩ Đỗ Phương tâm sự: "Mong muốn viết một ca khúc về Hà Nội nơi đã cho tôi rất nhiều cảm xúc trong các tác phẩm cũng như những dấu mốc trong cuộc sống là ấp ủ trong tôi từ rất lâu rồi. Có lẽ đây là ca khúc có thời gian tôi viết lâu nhất trong các tác phẩm của tôi. Ngay từ dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010 tôi đã mong muốn viết một ca khúc về Hà Nội nhưng cũng chỉ hoàn thành được phần giai điệu... Phải trải qua 10 năm sau mới viết xong phần ca từ vào đầu năm nay. Có lẽ hồi đó thời gian sống tại Hà Nội chưa đủ lâu để tôi trải nghiệm và cảm nhận sâu về Hà Nội để hoàn thành ca khúc này, đến thời điểm này tình cảm của tôi với Hà Nội đã thể hiện trọn vẹn qua câu đầu, câu cuối cũng như tựa đề ca khúc đều là "Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương Người!".

H.N.M

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_232687_ra-mat-mv-ha-noi-oi-toi-van-nho-thuong-nguoi-.aspx