'Quỳnh búp bê' vào vai tiểu thư

Lột xác khỏi những vai diễn gái quê ngơ ngác, Phương Oanh của 'Quỳnh búp bê' đã trở thành một cô thiên kim tiểu thư sắc sảo, mạnh mẽ và phóng khoáng trong bộ phim 'Lựa chọn số phận'. Cùng diễn với cô có gương mặt quen thuộc Hà Việt Dũng, từng đóng chung với Phương Oanh trong 'Ngược chiều nước mắt'.

NDĐT - Lột xác khỏi những vai diễn gái quê ngơ ngác, Phương Oanh của “Quỳnh búp bê” đã trở thành một cô thiên kim tiểu thư sắc sảo, mạnh mẽ và phóng khoáng trong bộ phim “Lựa chọn số phận”. Cùng diễn với cô có gương mặt quen thuộc Hà Việt Dũng, từng đóng chung với Phương Oanh trong “Ngược chiều nước mắt”.

“Lựa chọn số phận” ghi dấu ấn sự tái hợp của đạo diễn, NSƯT Mai Hồng Phong với chính cô Quỳnh búp bê Phương Oanh, do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện. Tuy nhiên, nhân vật chính của phim lại là anh chàng thẩm phán tên Cường của Hà Việt Dũng. Cường theo đuổi nghề thẩm phán của người cha đã quá cố, nghề luôn đặt con người phải lựa chọn và ra quyết định, và cũng là nghề định đoạt số phận của nhiều người khác. Mẹ Cường luôn ngăn cản anh theo công việc này, bởi năm xưa chính những uẩn khúc trong công việc đã dẫn đến cái chết bí ẩn của cha Cường.

Một cảnh trong phim.

Một cảnh trong phim.

Thẩm phán Cường có một tình yêu đẹp với Thiên Trang, con gái của một đại gia bất động sản. Cuộc đời oái oăm đưa đẩy Cường tới việc thụ lý hồ sơ của Đức - em ruột Trang trong một vụ án có nhiều uẩn khúc. Nếu quyết tâm vạch trần sự thật, Cường sẽ là người đưa em vợ tương lai vào tù. Còn nếu lựa chọn tình yêu, thì anh sẽ đánh mất sự chính trực mà anh luôn mong muốn giữ gìn trong công việc. Đó là lúc anh buộc phải đứng trước lựa chọn số phận của mình…

Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi về ngành tòa án, như đạo diễn Lê Hồng Phong nói: “Chúng ta đã có phim về ngành kiểm sát, ngành công an, nhưng chưa có bộ phim nào nói về ngành tòa án trên sóng truyền hình”. Là phim thuộc dòng chính luận phát sóng trong khung giờ vàng trên kênh VTV1, với đề tài tưởng chừng khô khan, nhưng lại được kể theo cách đầy sáng tạo và cuốn hút của đạo diễn Mai Hồng Phong và biên kịch Đặng Minh Châu.

Nhà biên kịch Đặng Minh Châu cho biết, để viết kịch bản phim này, anh đã phải chịu áp lực rất lớn, bởi trước nay chưa từng có phim nào làm về đề tài tòa án và hình tượng người thẩm phán. “Phim hành động, gay cấn, nhưng lại về đề tài tòa án và hình ảnh thẩm phán, luật sư. Người thẩm phán vốn chỉ loanh quanh trong không gian tòa án và nghiên cứu hồ sơ, vì thế cho nên chúng tôi phải tìm cách làm sao để hài hòa giữa nhu cầu phim hành động và hình ảnh tĩnh của nhân vật thẩm phán. Hơn nữa, đề tài này nếu không khéo sẽ khó tránh khỏi khô khan. Trong khi đó từ trước đến nay phim truyền hình Việt Nam vốn có các đề tài rất phong phú, hấp dẫn, như gia đình, tuổi trẻ, tình yêu, tội phạm… được khán giả đón nhận rất nhiều”.

NSND Mạnh Cường trong phim.

Đối với đạo diễn Mai Hồng Phong, việc đưa Phương Oanh trở lại bộ phim mới nhất của mình nghĩa là anh đã nhìn ra những tố chất khác của cô diễn viên trẻ này. “Khi lựa chọn diễn viên, bao giờ tôi cũng phải nhìn gần và nhìn xa. Phương Oanh là người tôi muốn hợp tác vì đây là một diễn viên luôn tạo hứng khởi cho tôi trên hiện trường. Phương Oanh tương tác tốt và đáp ứng được nhiều yêu cầu của đạo diễn. Trong “Lựa chọn số phận”, cô ấy đã khác hẳn với những bộ phim mang lại tên tuổi cho mình trước đây như “Quỳnh búp bê” hay “Những ngày không quên”.

Còn với Phương Oanh, đây là bộ phim mà cô được mặc sức “bung lụa”. “Ở những phim trước như “Lặng yên dưới vực sâu”, “Quỳnh búp bê”, “Cô gái nhà người ta” hay “Những ngày không quên”…, tôi phải ép mình vào những vai hiền lành, quê mùa, nhẫn nhịn, đến mức có khi say diễn quá, quên mất, lại bộc lộc tính cách của mình, khiến cho đạo diễn phải nhắc nhở “Lại là Oanh rồi đấy nhé”. Trong phim này, được thủ vai một cô gái sắc sảo, mạnh mẽ, quyết liệt, tôi cảm thấy như được là chính mình. Nhân vật Thiên Trang được tôi đầu tư chỉn chu, kỹ càng, thể hiện sự sáng tạo hết mình mà không bị gò vào khuôn nào”.

Huỳnh Anh vào vai cậu ấm của đại gia bất động sản.

“Lựa chọn số phận” còn có sự trở lại của cựu MC Tuấn Tú - nay đã nổi tiếng hơn với nhân vật bố Quốc. Ở phim này, anh không còn là một anh chàng điển trai dễ mến nữa, mà đã trở thành một nhân vật có khả năng hứng chịu “gạch đá” cao. Nhân vật Quang của Tuấn Tú là một vai phản diện, luôn giữ sự đố kỵ, ganh ghét với đồng nghiệp. “Tôi cho rằng dù phản diện, dù sẽ nhận gạch đá, nhưng Quang là nhân vật có tính giáo dục cao. Anh ta giúp chúng ta thấy được mặt tối, cái xấu của cuộc sống” - Tuấn Tú chia sẻ.

Tham gia bộ phim còn có nhiều gương mặt kỳ cựu, như NSND Mạnh Cường, các NSƯT Hoa Thúy, Thanh Quý, Phú Thăng, cùng một số diễn viên trẻ mà tài năng đã được khẳng định qua nhiều bộ phim, như Huỳnh Anh, Huỳnh Hồng Loan…

Phim phát sóng chính thức trên kênh VTV1 từ ngày 17-6, trong khung giờ vàng 21 giờ các tối từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

KHÁNH NGUYÊN. Ảnh: VFC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/44834402-%E2%80%9Cquynh-bup-be%E2%80%9D-vao-vai-tieu-thu.html