Quỳnh búp bê tập 8: Cảnh soái ca lộ quá khứ bi thương - vợ bỏ theo nhân tình, con trai yểu mệnh

Quá khứ bi thương của Cảnh đã được thuật lại thông qua lời kể của Lan cho Quỳnh.

Trong tập 8 của bộ phim "Quỳnh Búp Bê", khán giả không khỏi tiếc thương cho quá khứ bi thương của Cảnh - "soái ca vạn người mê". Biết được quá khứ của Cảnh phần nào giúp cho người xem hiểu hơn về sự lạnh lùng của anh ở hiện tại.

Theo đó, cuộc sống gia đình Cảnh trong quá khứ khá khó khăn, anh và vợ cũ đã có với nhau một đứa con trai. Cảnh muốn vợ dành thời gian ở nhà chăm sóc con, còn bản thân sẽ tìm thêm cách để lo cho kinh tế gia đình, bằng cách chạy xe ôm và làm thêm việc.

Thế nhưng vợ Cảnh đã đánh phủ đầu: "Tôi đi kiếm tiền, ở nhà để chết đói hết với nhau à?" . Từ đó có thể thấy, Cảnh trong quá khứ không hề lạnh lùng mà yêu thương, chiều chuộng và có phần để vợ lấn lướt.

Sau đó, Cảnh phát hiện vợ ngủ với người khác trong khách sạn, dù bị bắt gian tại giường nhưng vợ Cảnh vẫn không hề tỏ ra hối lỗi. Cô nàng còn hô to: "Anh thả tôi ra, tôi ngủ với người ta đấy. Người ta còn nuôi được tôi, còn anh thì sao? Chia tay đi đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa."

Không kiềm chế được cơn giận, Cảnh cho vợ một cái tát nảy lửa. Gã nhân tình lúc này lớn tiếng nói: "Thằng kia, vợ mày không nuôi được thì để tao nuôi.". Về sau, Cảnh bị tình nhân của vợ trả thù, đánh đập gần Thiên Thai. Lúc này ông Cấn xuất hiện giải cứu, nhận Cảnh làm đàn em, cuộc sống giang hồ của anh từ đó bắt đầu.

Có thế thấy, sau khi biết được câu chuyện của Cảnh Quỳnh đã dần có thiện cảm hơn với anh. Khán giả cũng từ đó dễ chấp nhận hơi bản tính lạnh lùng, và cương quyết xử theo luật của Cảnh.

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/quynh-bup-be-tap-8-canh-soai-ca-lo-qua-khu-bi-thuong-vo-bo-theo-nhan-tinh-con-trai-yeu-menh-57311.html