'Quỳnh búp bê' tập 25: Cuộc trùng phùng đầy nước mắt của chị em Đào – Lan

Trong tập 25 'Quỳnh búp bê', Đào xót xa, ngỡ ngàng khi gặp gỡ và thấy chị gái Lan cave điên loạn, không còn nhận ra mình. Kiên vì vật thuốc quay lại xin My sói khiến khán giả bức xúc 'ném đá' cho rằng thầy giáo hèn.

Trong tập 25 "Quỳnh búp bê", Lan cave (Thanh Hương) đã được Quỳnh (Phương Oanh) đưa vào viện tâm thần điều trị. Cô còn tìm gặp Đào (Quỳnh Kool) để thông báo về tình trạng của Lan.

Tuy nhiên, Quỳnh chưa kịp nói thì Đào đã lên mặt hỗn hào cho rằng mình không muốn liên quan tới con người thối tha như Quỳnh, đồng thời cũng miệt thị chị gái mình.

Quỳnh không kìm được cơn giận dữ đã thẳng tay tát khiến Đào choáng váng. Kiên (Mạnh Quân) - bạn trai của Đào lập tức nhảy vào dọa sẽ xuống tay với Quỳnh. Trong cơn điên không còn kiềm chế được, Quỳnh thách thức Kiên đánh mình.

Quỳnh cho Đào biết, Lan đã bị điên và giờ đang điều trị tại bệnh viên tâm thần. Đào đồng ý đi cùng, nhưng trên xe ô tô, Đào vẫn tỏ thái độ xấc xược cho rằng Quỳnh đang bịa chuyện vì không thể nào Lan – chị gái mình bị điên trong khi anh trai mới nói Lan đi vào Nam.

Khi đến bệnh viên, chứng kiến chị mình bị điên thật, Đào ngỡ ngàng, ngậm ngùi gọi chị trong nước mắt, nhưng đổi lại là ánh mắt lạ lẫm của Lan. Dù cố gắng nhưng Đào vẫn không thể khiến Lan nhận ra mình.

Quỳnh không tin nổi vào mắt mình khi chị giờ không khác gì một đứa trẻ, không nhận thức được thế giới xung quanh, làm mọi việc trong vô thức. Quỳnh xót xa gọi tên Lan nhưng lại bị Lan nhầm thành My sói (Thu Quỳnh). Thậm chí, Lan còn đòi đánh cho bằng được khiến các bác sĩ trong bệnh viện phải vào can ngăn.

Quỳnh cho Đào biết về những nỗi đau đớn Lan đã phải trải qua, bởi lẽ cô không chấp nhận được việc Đào khinh rẻ Lan. Không những vậy, cô còn cho biết thân phận thật sự của My sói. Ả cũng chính là người đã từng khiến Quỳnh và Lan chịu nhiều khốn khổ. Quỳnh mong Đào sẽ thức tỉnh, tránh xa Kiên (Mạnh Quân).

Về phía Đào, nhớ lại những gì đã xảy ra, những lời từng nói với Lan, cô cũng cảm thấy hối hận vì làm tổn thương chị gái - người hy sinh bản thân để cho mình được ăn học.

Quỳnh cảnh báo Đào hãy tránh xa My sói, bởi Đào đã cướp người đàn ông của My sói, chắc chắn My sói sẽ không để yên cho Đào. Quỳnh cho Đào biết My sói là loại người ghê gớm, bất chấp mọi thủ đoạn để tiêu diệt đối phương như thế nào.

Ở một diễn biến khác, My sói chat với bố dượng của Quỳnh và hẹn gặp ở quán cà phê. My sói rất cáo già khi không ra mặt mà âm thầm ngồi nhận diện bố dượng Quỳnh rồi đi về.

Tại một phân cảnh khác, mặc dù đã được Quỳnh cảnh báo, nhưng Đào vẫn ngây thơ và bị mắc bẫy của My sói khi cô bạn cùng trường đến nhà trọ rủ Đào đi bar, Đào đã đồng ý đến đó. Ngay khi đến nơi, cô bạn giả vờ đi toa lét và lỉnh mất, ngay lập tức My sói xuất hiện và cho tay chân bắt ép Đào vào nhà nghỉ. Ở đó đã sẵn một máy quay phim đang chờ và Đào bị ép uống thuốc. Trong run rẩy và sợ hãi, Đào cố móc họng để nôn thuốc ra nhưng không được và còn bị tay anh chị cho biết, một chút nữa thuốc ngấm, Đào sẽ được... lên thiên đường.

Sau khi thực hiện xong lệnh của My sói, đám tay chân đã gọi điện báo cáo cho ả. My sói yêu cầu đám giang hồ chuyển video đã quay nhằm lên kế hoạch để buộc Đào phải làm theo ý mình. Còn Đào khi biết mình bị sập bẫy đã ngay lập tức đến tìm Quỳnh nhờ giúp đỡ.

Cũng trong tập 25, Thịnh (Hải Anh) đã tình cờ gặp Quỳnh tại một cửa hàng ăn, nơi Quỳnh làm việc, chứng kiến có người trêu ghẹo Quỳnh, Thịnh cảm thấy khó chịu. Khi Quỳnh vào trong bếp rửa bát, Thịnh đi theo và nói kiểu miệt thị Quỳnh: “Đã chấp nhận là người thứ 3, thì phải được hơn thế chứ, tại sao lại phải đi làm việc như thế này. Thế ông bồ không chu cấp tốt cho em à?…”. Trước những lời nói miệt thị, mát mẻ như vậy, Quỳnh rất tức giận. Cô cho Thịnh biết, nếu cô chấp nhận là người thứ 3 thì đã không phải đi rửa bát thuê.

Trong lúc đó, khi đi ăn cùng Vũ (Minh Tiệp), Thịnh tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa Vũ và người đàn ông chủ nhà mà Quỳnh và Thịnh đã tìm gặp tại sân bay để hỏi về tung tích con trai của Quỳnh.

Thịnh nghe thấy chuyện anh vợ cảnh cáo người đàn ông không được lôi chuyện đứa trẻ ra để khống chế mình, Thịnh bàng hoàng hiểu ra tất cả.

Không muốn giấu giếm thêm nữa, Vũ thừa nhận: “Thằng Minh chính là con của Quỳnh (Phương Oanh). Tất cả những việc vừa rồi là do anh sắp xếp đấy, thì sao?”. Thịnh chất vấn Vũ: “Tại sao anh lại có thể nói chuyện dửng dưng như thế được nhỉ? Anh có biết cô ấy đã khốn khổ khốn nạn như thế nào trên hành trình đi tìm đứa con của mình chưa?”

Quá bức xúc khi thấy em vợ vì bảo vệ Quỳnh mà cãi lại mình, Vũ nói toạc quá khứ ‘xấu xí’ của Quỳnh: “Thế cậu có biết trước khi làm mẹ, cô ta làm gì không? Là một con cave, là một con điếm. Tất cả những gì tôi làm chỉ là để thằng Minh có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó thà không có mẹ còn hơn là có 1 người mẹ không tử tế”.

Tuy nhiên Thịnh không phải là người nghe lén duy nhất, My sói xuất hiện và nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa Vũ và Thịnh. My sói hớn hở ra mặt vì nắm được ‘tử huyệt’, quyết bẻ gãy mộng tìm con của Quỳnh.

Về phía Kiên, sau khi tát My sói nảy lửa ở công viên Bách Thảo, Kiên đã bỏ đi. Tuy nhiên vì nghiện ma túy, lại không xin thuốc được ở những chỗ đàn em của My sói, Kiên bị vật thuốc và bắt buộc phải quay về xin lỗi My sói.

Kiên năn nỉ, xin lỗi My sói: “Anh với Đào chấm dứt rồi, thậm chí anh còn chưa làm gì nó, anh hứa từ giờ anh sẽ không làm gì để em phải buồn nữa, em tha lỗi cho anh nhé, anh xin em đấy”.

Sau khi được My sói đồng ý cho vào nhà thì Kiên lại dở ngay bài văn cũ mà anh vẫn hay dùng: “Mấy hôm vừa rồi xa em, anh mới biết em quý giá đến nhường nào, anh nhớ em quá”...

Những lời giả dối đó đã đủ cho thấy bộ mặt thật của Kiên và khiến khán giả bức xúc, "ném đá" Kiên là người hèn hạ...

Thảo Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/quynh-bup-be-tap-25-cuoc-trung-phung-day-nuoc-mat-cua-chi-em-dao-lan-929909.html