'Quỳnh búp bê' kết viên mãn, khán giả vẫn không thỏa lòng

Cái kết có hậu trong tập cuối của bộ phim truyền hình 'Quỳnh búp bê' khiến số đông khán giả không hài lòng…

Tập cuối “Quỳnh búp bê” mở đầu với cuộc gặp gỡ giữa My Sói (Thu Quỳnh) và gã bố dượng của Quỳnh. My Sói tiết lộ cho gã đàn ông này về việc Quỳnh (Phương Oanh) đã có một đứa con trai. Tính toán thời gian, bố dượng Quỳnh nhận ra đứa bé chính là con của gã. My Sói sau đó dẫn gã bố dượng đến trường mầm non mà con trai của Quỳnh đang theo học. Cùng thời điểm đó, Quỳnh cũng đến thăm con. Khi Quỳnh giáp mặt với My và gã bố dượng, gã bố dượng đề nghị được chung sống với Quỳnh vì hai người đã có con chung. Câu nói của gã bố dượng đốn mạt khiến Quỳnh uất nghẹn, không nói thành lời.

My Sói xuất hiện và tuyên bố sẽ không bao giờ buông tha cho Quỳnh bằng việc sẽ bắt cóc đứa bé để đưa cho gã bố dượng. Vì sợ My Sói làm hại con trai, Quỳnh chấp nhận sẽ sống chung với bố dượng. Đây cũng là mong muốn của My Sói hòng làm Quỳnh đau khổ. Trở về nhà, Quỳnh như người mất hồn. Buổi tối, cô bất ngờ dặn Đào hãy sống thật tốt, nghĩ đến gia đình và tương lai của bản thân. Sau đó, Quỳnh gặp Thịnh và kể tất cả quá khứ đời mình cho Thịnh.

Tập cuối “Quỳnh búp bê” khiến số đông khán giả không hài lòng. Ảnh: Đoàn làm phim

Tập cuối “Quỳnh búp bê” khiến số đông khán giả không hài lòng. Ảnh: Đoàn làm phim

Theo lời Quỳnh, bố đẻ cô mất vì tai nạn, mẹ cô đi bước nữa với gã đàn ông “yêu râu xanh”. Hắn đã nhiều lần cưỡng hiếp con gái của vợ nhưng mẹ Quỳnh lại không tin điều đó khiến cô phải bỏ nhà ra đi. Vì thương nhớ con gái, mẹ Quỳnh đã đi tìm cô và sau đó cũng qua đời. Còn gã bố dượng đã trở thành một đại gia buôn trầm.

Sau đó, Quỳnh nghẹn ngào nói với Thịnh: “Đời em đã rách nát thế này rồi, không ai còn cần em nữa. Chính em còn ghê tởm mình, em biết anh cũng ghê tởm em lắm đúng không?”. Quỳnh sau đó thiếp đi và được Thịnh đưa về nhà. Nhưng sáng hôm sau, Thịnh thấy Quỳnh để lại một bức thư nhờ Thịnh thay cô chăm sóc con trai và không bao giờ được nói cho đứa bé về quá khứ của mẹ. Về phía Quỳnh, cô bất ngờ đến tìm gặp gã bố dượng để trả thù. Khi gã đang vui mừng vì Quỳnh đến thì cô bất ngờ rút dao tấn công gã nhưng bất thành. Khi xô xát với gã bố dượng, Quỳnh bị dao đâm vào người. Thịnh xuất hiện đúng lúc và đưa Quỳnh đi cấp cứu.

Trong khi đó, gã bố dượng định chạy đến trụ sở CA để báo nhưng khi vừa đặt chân đến trụ sở, hắn nghĩ lại và chạy băng ra ngoài thì bị ôtô đâm. Mạch phim tiếp tục bằng mốc “một thời gian sau”. Lúc này, Quỳnh chuyển đến sống ở một vùng ven biển với con trai. My Sói cũng đã bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, còn Lan tỉnh lại sau thời gian bị điên loạn và được gia đình chấp nhận. Đoạn kết của phim là sự xuất hiện của nhân vật Cảnh kèm dòng chữ “Hết phần 1” như báo hiệu sẽ có thêm phần 2.

Sau khi tập cuối lên sóng, mặc dù kết thúc phim có hậu giống như nhiều người mong muốn nhưng số đông khán giả vẫn không hài lòng bởi theo họ, kết thúc quá vội, nhạt và khiên cưỡng, thậm chí là phi lý như chỉ để chiều lòng khán giả. Ví dụ như tập cuối đã không lý giải lý do Vũ giao con cho Quỳnh vì trước đó, Vũ đã rất khinh khi, gay gắt ngăn cản Quỳnh gặp con. Hay phim không làm rõ chuyện Lan hết bệnh. Dù Lan cũng được cho là một trong những nhân vật chính của phim nhưng đoạn kết về cô chỉ lướt qua khiến người xem có cảm giác không “đã”.

Trong tập cuối, phim có hạt sạn khi quay đến bia mộ của bố đẻ Quỳnh. Theo đó, bố Quỳnh mất năm 2015, tức là cuộc đời đen tối của Quỳnh với biết bao biến cố chỉ gói gọn trong 3 năm. Diễn xuất trong tập cuối của Hải Anh - vai Thịnh không tiến triển hơn so với các tập trước khi vẫn bị chê đơ cứng, nhất là đoạn Quỳnh bị đâm phải vào viện, thể hiện của Thịnh không có nhiều biến đổi về thần sắc. Đây là một trong những vai diễn gây tiếc nuối nhất phim dù có nhiều đất diễn. Vì vậy cái kết này được cho là chưa thuyết phục.

Hơn nữa, kết phim trái ngược hẳn với những chia sẻ của biên kịch Kim Ngân, người chấp bút kịch bản phim “Quỳnh búp bê”. Trước đó, chị đã khẳng định bộ phim mang tính nhân văn nhưng cái kết sẽ không có hậu. “Tôi nghĩ số phận đã dồn Lan tới đường cùng. Dù day dứt nhưng tôi vẫn phải đặt bút để viết sự thật. Cảnh đã chết, Lan bị dồn đến đường cùng. Khán giả đặt ra câu hỏi liệu Lan hay Quỳnh có thay đổi được số phận của mình? Tôi chỉ xin chia sẻ rằng đây là một bộ phim mang tính nhân văn nhưng kết thúc không có hậu”, Kim Ngân tiết lộ về kết phim.

Còn nữ diễn viên Phương Oanh thì chia sẻ: “Từ khi đọc kịch bản tôi đã thấy rất bồi hồi về cái kết. Tôi cũng nói với đạo diễn Mai Hồng Phong là thích cái kết này bởi nó không đơn giản, nó không giống những cái kết mà người khác có thể đoán được. Nhưng nó là cái kết khiến người xem cảm thấy day dứt, nhức nhối và ám ảnh. Nó có hậu hay không thì mỗi người có đánh giá khác nhau nhưng nó không rõ ràng giữa trắng và đen mà phụ thuộc vào sự tưởng tượng của mỗi người, cái nhìn nhận và đánh giá của mỗi người. Một cái kết khiến khán giả thấy đau đáu”, Phương Oanh nói.

Những chia sẻ của Phương Oanh lẫn biên kịch Kim Ngân khiến những khán giả yêu thích bộ phim có cảm giác bị hụt hẫng nhiều hơn là vui. Suy cho cùng, “Quỳnh búp bê” là bộ phim truyền hình chất lượng của màn ảnh Việt trong năm 2018 nhưng giá như kết phim đừng quá vội vàng để chiều lòng khán giả thì có lẽ tổng thể phim sẽ hay và thực tế hơn rất nhiều.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quynh-bup-be-ket-vien-man-khan-gia-van-khong-thoa-long-128138.html