Quyết tâm thôi học Kỹ sư xây dựng để theo đuổi ngành Đạo diễn Sân khấu

Bùi Thanh Long, sinh năm 1997 hiện nay đang là sinh viên năm bốn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Vào cuối năm 2015, Long đã từng có khoảng thời gian không biết mình có nên bỏ học để theo đuổi đam mê hay không? Sau cùng anh quyết định tự thôi học Đại học Xây dựng để rẽ sang một hướng hoàn toàn mới, trở thành một đạo diễn sự kiện lễ hội trong tương lai.

Bùi Thanh Long đã bươn trải mười nghề để tìm ra một đam mê

Nghĩ lại quãng thời gian trong quá khứ, anh Long tâm sự:

Sau khi học xong chương trình THPT, mình chưa chọn ngành học nghệ thuật. Mình đã trải qua hai năm 2015, 2016 khó quên trong cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, năm đầu tiên mình theo học tại trường Đại học Xây dựng. Kỳ học đầu tiên khi mình đi học thì tự bản thân cảm thấy đây là lựa chọn chưa phù hợp với cá tính, tài năng, tiềm năng của mình. Gia đình mình không phải gia đình khá giả nên chuyện đi học của mình bố mẹ sẽ rất vất vả.

Khi đưa ra quyết định nghỉ học ở trường cũ, bố mẹ đã thất vọng vì mình, bố là người mạnh mẽ nhưng đã từng rơi nước mắt vì quyết định nghỉ học của mình. Và bố muốn mình tự lập từ đó, những quyết định học tập của mình về sau do mình làm chủ và chịu trách nhiệm.

Mình đã đi làm thêm nhiều nghề như cắt đế bánh sinh nhật, nhân viên trà sữa, bán hàng hội chợ, bê cỗ cưới, bồi bàn cà phê để kiếm tiền theo đuổi âm nhạc và vũ đạo hip hop. Tất cả những trải nghiệm trong những năm tháng đó đã tích lũy cho mình kinh nghiệm sống, kiến thức về nghề.

Năm 2017, mình có tìm hiểu trên trang web của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội có ngành học Đạo diễn Sân Khấu, chuyên ngành Đạo diễn Sự kiện Lễ hội, mình quyết tâm đăng ký thi bằng hết khả năng đang có.

Khi đỗ vào trường, mình mới thông báo cho bố mẹ con đường mới mình chọn, thực sự bố mẹ mới tạm an tâm, cho đến khi việc học tập của mình thể hiện bằng điểm số, các thành tích tại trường bố mẹ mới mỉm cười vui mừng.

“5 năm đầy xúc cảm... 2015 là những giọt nước mắt của bố mẹ. Năm 2020, những giọt nước mắt đã trở thành nụ cười trên môi” với những thành tích trong suốt bốn năm học mình đã đạt được đó là:

+ Giải nhất cuộc thi tài năng sinh viên khoa Sân khấu tại chương trình văn hóa nghệ thuật Tây Bắc - với vai trò Biên kịch - Tổng đạo diễn chương trình

+ Top 10 sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đạt thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc năm học 2019 - 2020

+ Học bổng tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội:

- Học bổng kì I - Năm học 2019 - 2020
- Học bổng kì II - Năm học 2019 - 2020

Làm sao để tìm được đam mê?

Mình lựa chọn theo sự mách bảo của cả trái tim và khối óc.
Lí do thứ nhất, mình sinh ra tại làng Đọ - Phường Ninh Xá - Thành phố Bắc Ninh - nên từ bé đã ngấm trong máu một tình yêu nghệ thuật truyền thống từ quan họ, hát văn, chèo, xẩm.

Lí do thứ hai mình có thể chơi được nhạc cụ như chơi kèn trumpet, harmonica, cajon, mình thường xuyên đi diễn cùng các ban nhạc acoustic và niềm yêu thích âm nhạc của mình được vun đắp ở đó.

Lí do thứ ba, ngay từ những năm tháng học sinh mình đã tự tập nhảy và theo đuổi một khoảng thời gian dài, khi thành lập nhóm nhảy hiphop, mình đã có một tư duy kể chuyện trong những bài nhảy trước các bạn học sinh và thầy cô, khi trình diễn luôn phải có câu chuyện, thông điệp rõ ràng.

Lý do thứ tư, bố mình là một thợ khắc đá nên từ rất sớm mình được va chạm với mĩ thuật, được quan sát và được làm phụ giúp bố.
Lí do thứ năm, mình rất yêu văn hóa Việt Nam, những năm cấp 3 mình đã tự mua sách về nhà để đọc, để hiểu những văn hóa phong tục xưa của người Việt.

Tất cả những lí do đó cho các bạn thấy được mình có niềm yêu thích với cái đẹp trong nghệ thuật, văn hóa từ sớm. Để rồi ngày hôm nay mình theo đuổi một loại hình nghệ thuật tổng hợp đó là nghệ thuật sân khấu nói chung và nghệ thuật sân khấu sự kiện - lễ hội nói riêng. Một ngành học nghệ thuật tổng hợp có thể thỏa mãn đam mê, tình yêu của mình với văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Khi được hỏi động lực nào có thể khiến một chàng trai đang học tại trường kỹ thuật lại có thể mạnh mẽ thôi học và theo đuổi đam mê và đặc biệt là đạt được thành tích tốt trong học tập, Bùi Thanh Long đã chia sẻ rằng, anh rất tâm đắc câu nói: “Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”.

Trong cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn tưởng chừng như muốn chùn bước, Long luôn giữ cho mình câu hát trong bài: “ Sống như những đóa hoa” để tiếp thêm nguồn động lực:

“Hôm nay dẫu có gian nan

Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn

Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.”

Hoàng Hương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/quyet-tam-thoi-hoc-ky-su-xay-dung-de-theo-duoi-nganh-dao-dien-san-khau-1761465.tpo