Quyết tâm đến với nhau dù gia đình ngăn cản khi vợ chồng không hợp tuổi, cặp đôi viết nên câu chuyện tình cổ tích đời thực

Không được gia đình ủng hộ vì không hợp tuổi, anh Trịnh Văn Chung và người vợ Nguyễn Thị Thảo vẫn quyết tâm đến với nhau và viết nên một câu chuyện tình đẹp.

Khi yêu và tính tới chuyện hôn nhân, cặp đôi nào cũng mong muốn chuyên tình cảm của mình nhận được sự ủng hộ của gia đình và người thân. Tuy nhiên, do khoảng cách về tư tưởng, thế hệ, không phải cặp đôi nào cũng nhận được sự tác thành gia đình. Đến lúc này, nhiều bạn trẻ cảm thấy khó xử khi phải lựa chọn giữa bên tình- bên hiếu.

Từng stress nặng vì bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm

Anh chàng Trịnh Văn Chung (sống tại TP Hà Nội) kể lại rằng 9 năm về trước, anh gặp vợ của mình, chị Nguyễn Thị Thảo ở nhà một người bạn. Lúc đó, anh là sinh viên đại học còn vợ anh mới chuẩn bị thi đại học. Lần đầu gặp mặt, anh chưa có ấn tượng gì quá đặc biệt về cô gái mà anh sẽ cưới làm vợ sau này. Vậy mà chị Thảo đã xin số điện thoại và chủ động liên lạc với anh. "Mãi sau đến lúc gần lấy nhau, vợ mình mới nói rằng cô ấy đã thích mình ngay từ lần gặp đầu tiên", anh Chung kể lại.

Anh Trịnh Văn Chung và chị Nguyễn Thị Thảo. (Ảnh NVCC)

Anh Trịnh Văn Chung và chị Nguyễn Thị Thảo. (Ảnh NVCC)

Sau đó, chị Nguyễn Thị Thảo đậu đại học và ra Hà Nội học tập. Anh Chung cũng là người giúp đỡ, hướng dẫn để chị quen với môi trường sống và học tập ở đây. Đến khi học năm cuối đại học, anh Chung mới cảm nhận được tình cảm của bản thân và dũng cảm nói ra lời tỏ tình với chị Thảo. "Lúc đó, mình tỏ tình qua tin nhắn điện thoại, cô ấy đã đồng ý luôn. Trong mắt mình, Thảo là cô gái ngoan hiền, biết quan tâm đến người khác. Biết mình nóng tính nên cô ấy hay nhường nhịn", anh Chung bật mí.

Chuyện tình cảm của anh Chung và chị Thảo cũng như những cặp đôi khác, nhiều phút giây ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng không ít những lúc giận hờn, trách móc. "Mình ghi nhớ những ngày lễ hoặc ngày kỷ niệm riêng của hai đứa. Dù mình phải đi làm ở công trình xa, mình vẫn luôn trở về để gặp Thảo trong những ngày quan trọng ấy. Tuy nhiên, cũng có một lần, Thảo trách mình vô tâm nên đã nói lời chia tay. Lúc đó mình đang ở công trường tại Sapa, mình mặc nguyên bộ quần áo của công nhân xây dựng và đội mũ bảo hộ ngồi xe 6 tiếng từ công trường về để gặp Thảo. Mình nghĩ cặp đôi nào cũng thế, yêu xa khó tránh khỏi nhưng giây phút giận hờn, tủi thân. Mình cố gắng làm hết mọi thứ để bù đắp cho Thảo", anh Chung kể về một kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người.

Sau 1 năm yêu đương, hò hẹn, chuyện tình cảm của anh Chung và chị Thảo lại gặp thử thách lớn. Hai người hơn kém nhau 3 tuổi nên xét theo tuổi và mệnh thì là khắc nhau. "Mẹ mình đi xem bói về nói rất ghê. Mẹ cấm không cho mình yêu đương hay gặp mặt Thảo nữa. Mình hiểu rằng mẹ làm như vậy là vì thương và lo cho mình. Tuy nhiên, mình cũng có chính kiến và lựa chọn riêng của mình", anh Chung nói tiếp.

Đứng giữa "chữ Tình và chữ Hiếu", anh Chung thừa nhận rằng anh đã cảm thấy áp lực và chán nản. "Lúc đó vợ mình cũng buồn và im lặng. Nhưng mình cảm thấy yêu cô ấy thật lòng và quyết tâm đến với cô ấy. Hồi đó mình đang làm đồ án tốt nghiệp nên chỉ ở nhà, không làm gì, không đi chơi cũng không nói chuyện gì. Sau đó, mẹ mình cũng đi xem 2 thầy khác và bắt đầu bị lung lay. Cuối cùng thì mẹ mình cũng đồng ý tác thành cho chuyện tình cảm của mình", anh Chung chia sẻ.

Cuộc hôn nhân viên mãn với sự ra đời của những thiên thần nhỏ

Sau hơn 3 năm yêu nhau, vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió, anh Chung và chị Thảo tổ chức một đám cưới ấm cúng và nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Sau khi cưới, anh Chung và chị Thảo bắt đầu một hành trình mới. Anh Chung chuyển công việc nhiều lần để lo kinh tế cho gia đình trong khi chị Thảo ở quê chăm sóc, nuôi nấng con nhỏ. Đến nay, cả gia đình họ đã đoàn tụ ở Hà Nội, cùng nhau làm việc và nuôi dạy con nhỏ.

"Sau khi cưới, bố mẹ mình làm lễ cưới âm để giải hạn. Sau khi cưới, tình cảm của mình và Thảo vẫn thế. Đôi lúc, mình và vợ cũng cãi nhau vì gánh nặng cơm áo, gạo tiền. Nhưng sau rồi tất cả sẽ ổn thỏa và vợ chồng mình càng hiểu nhau và thương nhau hơn", anh Chung nói.

Bé gái Trịnh Ngọc Thảo Nguyên- trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của anh Chung- chị Thảo. (Ảnh NVCC)

Khi được hỏi về yếu tố tuổi, mệnh của người vợ, người chồng có quyết định đến hạnh phúc hôn nhân hay không, anh Chung trả lời: "Đối với mình thì yếu tố tuổi, mệnh không quá quan trọng, hợp được là tốt còn không thì không sao cả. Quan trọng vẫn là trong cuộc sống mình có chịu nhường nhịn nhau hay không, có hiểu và yêu thương nhau hay không. Và theo mình cảm nhận 90% các cuộc hôn nhân đổ vỡ hay gặp vấn đề là do kinh tế, người thứ ba...cùng nhiều mâu thuẫn khác chứ không phải là do tuổi, mệnh."

Anh Chung cũng cho biết rằng trong hôn nhân, người chồng có vai trò quan trọng, vừa là trụ cột kinh tế, anh cũng góp phần trung hòa các mối quan hệ trong gia đình. Hiện giờ, khi đã làm cha mẹ, anh càng hiểu được tấm lòng của những người cha mẹ đối với con của mình. "Đã làm cha mẹ thì ai cũng mong muốn con mình được hạnh phúc. Nhưng khi chuyện tình cảm bị ngăn cấm hoặc giữa mẹ và vợ có mâu thuẫn gì, mình sẽ ngồi nói chuyện với mẹ, thuyết phục mẹ để mẹ hiểu cho vợ mình và ngược lại. Mình nghĩ rằng với chuyện tình cảm bị ngăn cấm thì sau một thời gian thuyết phục cha mẹ thì 80% các bậc phụ huynh sẽ đồng ý tác thành cho con mình thôi", anh Chung nói tiếp.

Trải qua nhiều sóng gió, anh Chung- chị Thảo đã về chung một nhà và cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm của mình. Sắp tới, cặp vợ chồng "khắc tuổi" sẽ đón thêm một thiên thần nữa, tổ ấm của họ lại càng ngập đầy niềm vui. Chúc cho tổ ấm của anh Chung- chị Thảo luôn hạnh phúc như bây giờ.

An An

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/chuyen-chi-em/quyet-tam-den-voi-nhau-du-gia-dinh-ngan-can-khi-vo-chong-khong-hop-tuoi-cap-doi-viet-nen-cau-chuyen-tinh-co-tich-doi-thuc-20210419075952533.htm