Quyết rũ bỏ hình tượng dễ thương, Hoàng Yến Chibi vượt khó khăn đóng vai cô gái câm trong phim kinh dị 'Thiên Linh Cái'

Được biết đến với hình tượng trong sáng, dễ thương như viên kẹo ngọt, Hoàng Yến Chibi muốn khẳng định lực diễn của mình và sự 'lột xác' khi đảm nhận vai cô gái câm Sỏi trong phim kinh dị 'Thiên Linh Cái' (Kumanthong).

Nhắc đến Hoàng Yến Chibi trước năm 2018, khán giả sẽ nghĩ đến nữ ca sĩ có vóc dáng nhỏ bé, chất giọng trong veo cao vút có chút trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu. Sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Yến Chibi gắn liền với những ca khúc học đường như Ngây ngô, Ngưng làm bạn cũng như một số bản nhạc tình cảm da diết. Tuy nhiên, bước sang năm 2018, thành công của phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) đã giúp cô nàng Hiểu Phương thực sự tỏa sáng và mang về nhiều giải thưởng cho diễn xuất lẫn ca khúc nhạc phim mà mình thể hiện.

Dẫu vậy, Hoàng Yến Chibi vẫn cảm thấy mình đang còn đóng khung trong hình tượng cũ và chưa thực sự khẳng định năng lực diễn xuất của mình. Nhiều người vẫn quen gọi cô là nữ ca sĩ đóng phim, như một khả năng tay trái của mình. Vì lẽ đó, nữ chính Tháng năm rực rỡ quyết tâm casting và nhận vai khó trong phim điện ảnh Thiên Linh Cái: Sỏi.

Sỏi là cô gái câm trong đoạn teaser đầu tiên của Thiên Linh Cái. Có lẽ công việc luyện bùa chú phù phép cần một kẻ kiệm lời, chính vì thế gã thầy thu nhận một cô gái chỉ có thể ú ớ và dùng thổ ngữ như Sỏi. Đây là một nhân vật có tâm lý rất nặng, đòi hỏi người diễn viên vừa phải diễn hình thể, vừa phải thể hiện tâm lý sao cho đạt.

Quá trình tham gia bộ phim mang lại nhiều khó khăn nhất cho Hoàng Yến Chibi bởi hầu hết bối cảnh quay đều ở vùng miền Tây sông nước, trước khi bấm máy, cô nàng đã phải mất hết ba tuần để học thủ ngữ, cách họ ú ớ khi giao tiếp ra làm sao, cử chỉ tay như thế nào, nhưng không phải là thủ ngữ đơn thuần mà là thủ ngữ của một cô gái người miền Tây, không được ăn học đến nơi đến chốn cho nên những gì mà Sỏi thể hiện trên phim phải đảm bảo rằng một người khiếm thanh bình thường cũng có thể hiểu được. Tiếp đến, Hoàng Yến dành ra hai ngày để học chèo xuồng, xuất thân là người con gái miền Bắc nên đối với cô nàng dường như tất cả đều rất mới mẻ và phải học từ những cái cơ bản nhất, cho đến văn hóa hay cách sống của người dân nơi đây.

Có những cảnh quay mà Hoàng Yến Chibi vừa phải chạy, phải vật mình dưới cái nắng gay gắt của miền Tây, người thì lấm lem toàn bùn lầy, có khi phải ngâm mình dưới bùn hơn nửa ngày trời, hay có những cảnh Sỏi chui ra từ cái hang sâu dưới con sông,… Tất cả đều được quay đi quay lại rất nhiều lần. Đặc biệt, Thiên Linh Cái là một bộ phim về tâm linh và dựa trên vụ án có thật nên chắc chắn sẽ không thể thiếu đi những nỗi ám ảnh đan xen sự sợ hãi mà Hoàng Yến Chibi đã phải trải qua. Khán giả sẽ không thể ngờ rằng, một cô gái nhỏ nhắn, mong manh như Hoàng Yến lại có thể lột tả được nhân vật Sỏi một cách chân thật đến như thế. Và những ai yêu thương Hoàng Yến sẽ không khỏi xót xa khi nhìn thấy cô nàng qua nhân vật Sỏi.

Hoàng Yến chia sẻ: “Sỏi là vai diễn khó nhất từ trước cho tới nay mà Yến đã từng đảm nhận. Ngoài việc phải học thủ ngữ dành cho người vừa bị khiếm thanh mà cũng vừa bị khiếm thính ra, thì Sỏi còn mang một tâm lý rất nặng. Trước và trong khi bấm máy Yến đã rất căng thẳng, nhưng lỡ “phóng lao” rồi thì buộc phải theo lao thôi, dù cho có những cảnh quay buộc Yến phải ngâm mình dưới bùn suốt mười hai tiếng đồng hồ, mà chẳng may trước đó chân Yến bị một vết cắt dài do bị vấp ngã, vừa phải nuôi tâm lý nhân vật rất nặng, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Vì phải ngâm mình dưới bùn một thời gian dài như vậy Yến rất lo là vết thương của mình sẽ bị nhiễm trùng.

Nhưng Yến chỉ biết cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt phân đoạn đó, để có thể mang đến cho khán giả một Hoàng Yến hoàn toàn khác lạ so với trước kia. Hơn thế nữa, đây là bộ phim có liên quan đến vấn đề tâm linh, có hôm hai giờ sáng phải xuống dưới sông để quay đoạn Sỏi ngồi khóc, thật sự lúc đó Yến chỉ muốn ngồi ở trên thôi, vì Yến là người cực kì sợ ma, cũng không biết ở dưới sông có cái gì nguy hiểm hay không, mà nước cũng chỉ rút đúng một ngày để cho đoàn quay, cuối cùng Yến buộc phải xuống vì Yến không thể để nỗi sợ hãi của mình làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn, ảnh hưởng đến cả chất lượng của phim. Mãi cho đến sáu tháng sau khi hoàn thành vai diễn, Yến mới có thể thoát mình ra khỏi Sỏi được.”

Nhưng Yến chỉ biết cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt phân đoạn đó, để có thể mang đến cho khán giả một Hoàng Yến hoàn toàn khác lạ so với trước kia. Hơn thế nữa, đây là bộ phim có liên quan đến vấn đề tâm linh, có hôm hai giờ sáng phải xuống dưới sông để quay đoạn Sỏi ngồi khóc, thật sự lúc đó Yến chỉ muốn ngồi ở trên thôi, vì Yến là người cực kì sợ ma, cũng không biết ở dưới sông có cái gì nguy hiểm hay không, mà nước cũng chỉ rút đúng một ngày để cho đoàn quay, cuối cùng Yến buộc phải xuống vì Yến không thể để nỗi sợ hãi của mình làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn, ảnh hưởng đến cả chất lượng của phim. Mãi cho đến sáu tháng sau khi hoàn thành vai diễn, Yến mới có thể thoát mình ra khỏi Sỏi được.”

Teaser phim “Thiên Linh Cái”.

Sỏi chắc chắn sẽ là vai diễn đánh dấu thực lực và sự lột xác hoàn toàn nghiêm túc đối với điện ảnh chứ không còn là một cuộc dạo chơi hay thử sức lấn sân sang điện ảnh nữa của giọng ca Nụ hôn đánh rơi. Hy vọng rằng sau khi phim Thiên Linh Cái (Kumanthong) ra mắt, năng lực của Hoàng Yến Chibi sẽ được khẳng định và giúp cô nàng vượt qua cái bóng lớn của Hiểu Phương, có thể tự hào để được gọi là nữ diễn viên.

Phim Thiên Linh Cái dự kiến khởi chiếu từ 29/03/2019 trên toàn quốc.

Huỳnh Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/quyet-ru-bo-hinh-tuong-de-thuong-hoang-yen-chibi-vuot-kho-khan-dong-vai-co-gai-cam-trong-phim-kinh-di-thien-linh-cai-4454751.html