Quyết liệt trên trận tuyến chống COVID-19

Hơn một tháng nay, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân dầm mưa, dãi nắng, xuyên đêm truy vết các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19 để giữ vững thành trì chống dịch không còn xa lạ với người dân Bắc Ninh.

Những hy sinh thầm lặng

Lực lượng chức năng lập rào chăn chốt dịch tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Lực lượng chức năng lập rào chăn chốt dịch tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Trong cái nắng chói chang giữa buổi trưa Hè, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu công nghiệp Tiên Sơn (huyện Tiên Du), các chiến sĩ công an cùng lực lượng chức năng đang miệt mài điều khiển, dừng, kiểm tra người và phương tiện giao thông qua lại. Đối với họ, sự khắc nghiệt của thời tiết không là gì so với sự hoành hành của dịch bệnh. Họ tâm niệm, chỉ cần giữ "sạch dịch" bảo vệ vùng trong chốt cũng là bảo vệ chính gia đình, làng xóm của mình.

Bóng nắng thẳng đứng càng làm cho khuôn mặt Đại úy Nguyễn Thị Thu Hường (Đội Cảnh sát Giao thông trật tự thuộc Công an huyện Tiên Du) đỏ rực nhưng ánh mắt luôn toát lên sự kiên cường, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo vàng đang mặc nhưng Đại úy Hường vẫn nhanh nhẹn từng thao tác điều khiển phương tiện giao thông.

Đại úy Nguyễn Thị Thu Hường chia sẻ: Chốt kiểm soát dịch bệnh tại đây là cửa ngõ ra vào khu công nghiệp, mỗi ngày, lưu lượng giao thông qua lại rất lớn. Vì vậy, chỉ cần lơ là một chút là nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ rất cao.

Tại điểm chốt mỗi người có nhiệm vụ khác nhau như dừng xe, đo thân nhiệt, kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định, nhắc nhở, giải thích người qua đường chấp hành quy định về phòng, chống dịch. Cụ thể, người tham gia vận chuyển hàng hóa phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, hàng hóa phải có đầy đủ hóa đơn và lịch trình di chuyển.

Dù là phụ nữ với gánh nặng gia đình nhưng Đại úy Nguyễn Thị Thu Hường luôn tiên phong, hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Để có thời gian chăm lo cho gia đình, chị được lãnh đạo cơ quan ưu tiên phân công làm nhiệm vụ vào ca ngày, từ 7 giờ đến 15 giờ. Nhìn từ góc độ khác thì đây lại là ca làm việc căng thẳng nhất, không chỉ do lưu lượng giao thông lớn mà còn vì thời tiết rất khắc nghiệt.

"Chỉ cần tổ chức cần thì đi đâu, làm bất cứ việc gì mình cũng không ngần ngại. Chồng mình là bác sĩ công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Hơn một tháng nay, hai vợ chồng mình chưa có dịp gặp mặt. Những lúc này, vợ chồng mình thường động viên nhau cùng làm việc hết mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để đón chờ khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình, quê hương, làng xóm", Đại úy Nguyễn Thị Thu Hường tâm sự.

Thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm

Không chỉ gian nan, vất vả, những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tại khu cách ly tập trung Thiếu tá Nguyễn Văn Lượng, Phó trưởng Công an phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), nhớ mãi buổi tối 10/6 tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở khu Y Na, phường Kinh Bắc. Đối tượng Nguyễn Văn Quý, trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, không những không chấp hành quy định về phòng, chống dịch, không xuất trình các giấy tờ ra vào chốt mà còn chống đối, có lời lẽ lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhận được thông tin, dưới sự chỉ huy của Trưởng Công an phường Kinh Bắc, Thiếu tá Nguyễn Văn Lượng cùng tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Các cán bộ làm nhiệm vụ đã giải thích cặn kẽ, thuyết phục nhưng đối tượng vẫn không chấp hành quy định phòng dịch. Với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự tại chốt kiểm soát, lực lượng công an đã khống chế và đưa Quý về cơ quan làm việc. Tại đây, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, Nguyễn Văn Quý dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã đưa Quý đến Bệnh viện Quân y 110 xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, cả tổ chốt gồm 6 người ở Công an phường và 2 chiến sĩ tăng cường của Học viện Cảnh sát nhân dân đã trở thành F1 và phải đi cách ly tập trung.

Nén nỗi đau thành hành động

Lực lượng chức năng chốt chặn các lối ra vào tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 nơi tâm dịch có rất nhiều câu chuyện cảm động, nhiều người phải xa gia đình, nén nỗi buồn của bản thân vì công việc chung của đất nước...

Đã qua nhiều ngày kể từ khi nhận được tin bố mất nhưng Đại úy Phạm Quang Thái ở Tiểu đoàn Cơ động số 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an) chưa thể về nhà để lo tròn chữ hiếu.

Anh đã biến nỗi buồn thành động lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phóng viên TTXVN gặp Thái khi anh vừa hoàn thành ca trực chốt tại chân dốc Suối Hoa (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh). Vừa về đến trụ sở cơ quan, Thái liền đến trước ban thờ vái vọng bố. Anh cho biết, đây là ban thờ được các cấp lãnh đạo đặc cách cho lập tại trụ sở Công an phường Vũ Ninh.

Thái chia sẻ: Biết bố ốm, song do đang thực hiện nhiệm vụ nên anh đành nhờ vợ và các chị thay anh đảm nhận chữ hiếu. Anh cũng không quên hẹn ngày trở về để bố con được đoàn tụ. Chưa kịp về thăm nhà, ngày 28/5, anh lên đường nhận nhiệm vụ tăng cường cho "trận tuyến" Bắc Ninh. Lần thứ hai tham gia tăng cường cho vùng dịch (lần đầu tăng cường cho vùng dịch tại tỉnh Hải Dương vào đầu năm 2021), Thái hiểu rõ sự gian nan, nguy hiểm và những quy định nghiêm ngặt về cách ly khi trở về. Vì vậy, anh thường nói với mọi người trong gia đình với quyết tâm khi nào "cách mạng" thành công con sẽ về.

Hằng ngày, sau giờ làm việc anh thường xuyên gọi điện về hỏi thăm gia đình. “Nhiều lúc nhìn con qua màn hình điện thoại, những câu hỏi vô tư của cậu con trai vừa tròn 6 tuổi "Bao giờ bố về?", "Con chỉ thích bố về để làm ngựa cho con phi", "Cả nhà nhớ bố lắm!"… mình chỉ biết động viên con ở nhà vâng lời ông bà và mẹ, ngoan bố sẽ sớm trở về" - Thái chia sẻ. Đặc biệt, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh bố vật vã chống chọi với căn bệnh ung thư , lòng anh quặn thắt, chỉ mong được san sẻ với bố nỗi đau này.

Lời hẹn ngày về đoàn tụ gia đình chưa kịp thực hiện, chiều 10/6, khi đang chuẩn bị đi tăng cường hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm thì anh nhận được điện thoại thông báo bố đột ngột qua đời.

Cảm thông với hoàn cảnh đặc biệt của anh, mọi người trong gia đình đã động viên anh cố gắng nén nỗi đau, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Quyết tâm chiến thắng đại dịch

Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm trong tổ chức triển khai các biện pháp vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, thời gian này cũng là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nên nhiệm vụ nặng nề hơn.

Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Công an tỉnh đã huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và 400 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an tăng cường nhằm phối hợp với ngành y tế truy vết, không để bỏ sót trường hợp liên quan để kịp thời cách ly, phòng, chống dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly; điều tra, xử lý trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch, quản lý địa bàn; chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai chốt liên ngành kiểm soát dịch tại địa điểm thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch…

Xác định công an là lực lượng chủ chốt tham gia truy vết trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tham gia, chỉ đạo Công an các địa phương thành lập Tổ truy vết gồm 7-10 cán bộ, chiến sỹ, do lãnh đạo Công an cấp huyện làm Tổ trưởng, cấp xã do Trưởng Công an xã làm tổ trưởng, chia thành đầu mối tổ nhỏ. Đến nay, bằng biện pháp nghiệp vụ, ưu tiên biện pháp khoa học, công nghệ, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng khác truy vết được gần 53.000 trường hợp F1, F2; trong đó có trên 7.000 F1, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.

Căn cứ diễn biến dịch bệnh ở từng địa bàn trong từng thời điểm, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu và tổ chức triển khai các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp liên ngành duy trì hoạt động 5 chốt cấp tỉnh, 30 chốt cấp huyện, gần 1.300 chốt cấp xã tại các khu vực thiết lập cách ly y tế theo Quyết định của UBND tỉnh, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người ra vào phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trải qua hơn 40 ngày căng thẳng, đến nay Bắc Ninh đã cơ bản kiểm soát được dịch. Hàng nghìn chiến sĩ Công an nhân dân óp phần tạo nên những thành công đó. Họ xứng đáng với tên gọi "lá chắn thép" trên mặt trận chống COVID-19.

Thanh Thương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/quyet-liet-tren-tran-tuyen-chong-covid19-20210616114326593.htm