Quyết chiến vì niềm tự hào dân tộc

Không còn là trận cầu 3 điểm thông thường, trận tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra 20 giờ hôm nay trên 'chảo lửa' Mỹ Đình là trận chiến vì danh dự, vì niềm tự hào của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, luôn là 'kỳ phùng địch thủ' của nhau.

Không còn là trận cầu 3 điểm thông thường, trận tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra 20 giờ hôm nay trên “chảo lửa” Mỹ Đình là trận chiến vì danh dự, vì niềm tự hào của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, luôn là “kỳ phùng địch thủ” của nhau. Cả “Rồng Vàng” và “Voi chiến” đều chẳng lạ gì việc bóng trên sân cỏ chưa lăn, nhưng truyền thông, mạng xã hội đã đồng loạt “nổ súng”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan được xem là “siêu kinh điển” Đông Nam Á.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan được xem là “siêu kinh điển” Đông Nam Á.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có đủ

Đó có lẽ là những đánh giá chính xác nhất về đoàn quân ông thầy “phù thủy” Park Hang Seo vào lúc này. Chiến thắng 1-0 trước đội bóng tầm cỡ như UAE không những giúp Việt Nam leo lên đỉnh bảng xếp hạng mà còn đem lại cú hích tinh thần mạnh mẽ. Giờ đây, tiếp đón Thái Lan trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, tuyển Việt Nam như được tiếp thêm liều “doping” tinh thần mạnh mẽ. Tái đấu với “Bầy voi chiến” trong lúc họ vừa ngã ngựa sau trận thua ngược 1-2 trước Malaysia là “cơ hội vàng” để Quang Hải và các đồng đội tiếp tục gia tăng cách biệt, bỏ xa phần còn lại để tiến gần hơn đến tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Một lợi thế nữa cho đoàn quân thầy Park là chúng ta không phải di chuyển sau lượt trận thứ 4 vừa qua, trong khi các học trò của HLV Nishino phải di chuyển từ Bukit Jalil sang Mỹ Đình.

Chiến thắng tối thiểu nhưng điểm số tối đa trước UAE của tuyển Việt Nam hôm 14-11 cũng cho thấy Việt Nam thật sự “quái” dưới bàn tay chèo lái của ông thầy người Hàn Quốc. Một lối đá chắc chắn, không thiếu phần máu lửa, cũng như sự biến hóa, mềm dẻo được thầy Park áp dụng nhuần nhuyễn cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều vị trí trên sân từ hàng hậu vệ đến tiền đạo đều thực hiện hiệu quả đấu pháp thầy Park đưa ra. Với vị chiến lược gia được xem là “hợp hơi” với bóng đá Việt Nam này, việc phòng ngự chắc chắn, bảo toàn mành lưới trước khi nghĩ về chiến thắng là điều tiên quyết.

Trận mở màn vòng loại World Cup 2022 ngay trên xứ sở Chùa Vàng, hai đội đã hòa nhau 0-0. Tỷ số này được xem là thành công với đoàn quân thầy Park khi không để “Bầy voi chiến” ghi bàn. “Bỏ túi” 1 điểm ngay trên đất Thái đã giúp Việt Nam nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3. Tái đấu Thái Lan, nhiều khả năng bộ khung làm nên chiến thắng trước UAE sẽ được HLV Park Hang Seo duy trì. Đá cao nhất có lẽ vẫn là Tiến Linh – người vừa nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận đấu với đại diện Tây Á. “Gánh” hàng công trên vai, cầu thủ “ngôi sao” ở tuyển U22 này đã hoàn thành rất tốt vai trò, trọng trách của mình để nhận về sự tán thưởng từ thầy Park và các cổ động viên nhà. Nhìn cách “Bầy voi chiến” thi đấu, chắc chắn thầy Park cũng sẽ nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng này để “giăng bẫy” đối thủ ngay tại Mỹ Đình. Chanathip và các đồng đội mạnh ở hai cánh trên hàng tấn công với những pha chồng biên sở trường rồi chuyền vào cho tiền đạo bên trong dứt điểm, nhưng hai cánh dưới hàng phòng ngự vẫn luôn là “tử huyệt” của họ.

“Voi chiến” nằm ở chân tường

Sau khi bất ngờ hạ UAE trên sân nhà ở lượt trận thứ 3, đội tuyển Thái Lan bay cao trong tiếng hò reo của cổ động viên nhà. Với người dân xứ Chùa Vàng, chiến thắng trước ứng cử viên số 1 cho ngôi vị nhất bảng G chẳng khác gì lời tuyên bố cho tham vọng giật ngôi đầu bảng từ tay chính đối thủ này. Ấy vậy mà, sau chuyến làm khách tại Bukit Jalil, những tiếng hò reo đó lại thay bằng những tiếng thở dài, những cái bĩu môi chán chường, thất vọng. Dù rằng, “Messi Thái” đã mở tỷ số trong trận đấu với người Mã từ khá sớm nhưng hàng phòng ngự hớ hênh đã khiến Thái Lan nhận liên tiếp hai “gáo nước lạnh” và rơi trở lại mặt đất. Thắng Thái Lan, Malaysia quay trở lại cuộc đua còn đoàn quân HLV Nishino đã bị dồn đến chân tường. Mục tiêu của họ trong trận “đại chiến” với Việt Nam là 3 điểm để trở lại quỹ đạo đường đua. Bởi nếu hòa hoặc thua, khoảng cách giữa họ và đoàn quân thầy Park vẫn sẽ là khoảng cách lớn cùng với nguy cơ bị Malaysia và UAE bỏ xa là có cơ sở.

Khác với HLV Kiatisuk từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam ở cả hai lượt trận vòng loại World Cup 2018, người tiền nhiệm HLV Nishino tỏ ra rất thận trọng. “Nhất cử nhất động” của đội tuyển Thái Lan cũng tỏ ra “bí hiểm”. Họ né tránh truyền thông Việt Nam, liên tục đổi sân tập để giấu bài. Nếu ở những lần đối đầu trước trong lịch sử, HLV Kiatisuk tự tin bao nhiêu thì HLV Nishino giờ đây lại “rón rén” bấy nhiêu. Điều đó là đương nhiên bởi áp lực mà HLV người Nhật này đang đón nhận là rất lớn. Nhận lương cao ngất ngưỡng nhưng những thành tích mà ông mang lại cho tuyển Thái Lan sau các lượt trận vòng loại World Cup 2022 là sự hoài nghi rất lớn. Nếu thất bại trước Việt Nam ở lượt trận này thì chưa biết điều tồi tệ gì sẽ chờ đợi ông ở phía sau.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, HLV Nishino vẫn có trong tay những quân bài tốt nhất để có thể đánh bại Việt Nam. Dù biết sẽ bị HLV Park Hang Seo chờ đợi “phục kích” tại Mỹ Đình nhưng không còn cách nào khác, vị thuyền trưởng “Bầy voi chiến” sẽ chỉ đạo “Messi Thái” cùng các đồng đội dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội chẳng lạ gì nhau để mà thăm dò tốn thời gian. Hơn nữa, Thái Lan cần chiến thắng để bắt kịp Việt Nam nên cũng chẳng ngại ngần gì mà không tấn công dồn dập. Trước giờ bóng lăn, lịch sử vẫn đứng về Thái Lan. Cựu HLV Kiatisuk cũng “truyền lửa” cho “những chú Voi chiến” rằng, không việc gì phải ngại Việt Nam. Đối thủ đang tự tin nhưng nếu tự tin thái quá sẽ là con dao hai lưỡi giúp Thái Lan giành chiến thắng. Dù vậy, với HLV Park Hang Seo, ông dư biết làm thế nào để có được kết quả tốt trước Thái Lan, giúp “những chiến binh Sao Vàng” duy trì ngôi vị đầu bảng đầy kiêu hãnh hiện đang nắm giữ trong tay.

Giờ đây, “Voi chiến” đã đến Mỹ Đình, người hâm mộ rất mong chờ ông thầy “phù thủy” Park Hang Seo sẽ một lần nữa tái hiện trong ký ức người Thái một chuyến đi đầy mưa giông, bão táp, như cái cách đội chủ sân Bukit Jalil đã làm được cách đây ít ngày.

THÀNH DANH

Việt Nam lần đầu tiên xếp “cửa trên” Thái Lan

Trước trận “đại chiến” giữa Việt Nam và Thái Lan trên “chảo lửa” Mỹ Đình tối nay, các nhà cái đã đặt Việt Nam nằm trên Thái Lan (tỷ lệ 0:1/2, chấp 0,5 trái). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam xếp “cửa trên” Thái Lan. Tuy nhiên, điều này không quá bất ngờ bởi hiện tại đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang bất bại sau 4 trận đấu vòng loại World Cup 2022 và xếp trên Thái Lan trên bảng xếp hạng tại bảng G. Việt Nam hiện có 10 điểm đứng đầu bảng. Thái Lan, UAE, Malaysia lần lượt xếp sau với 7 điểm và đồng 6 điểm. Indonesia xem như đã loại khỏi cuộc chơi khi chưa có điểm nào sau 4 trận toàn thua. Những thành tích tốt thời gian qua cũng đã giúp Việt Nam tiến 5 bậc, đứng thứ 92 trên bảng xếp hạng FiFa. Hiện, HLV Park Hang Seo cũng đã chốt danh sách 23 cầu thủ đấu “Voi chiến”, 2 cái tên bị loại là tiền vệ Huy Hùng (Quảng Nam) và trung vệ Hữu Tuấn (TP HCM). Hai cầu thủ của Thanh Hóa là Lê Văn Đại và Trọng Hùng bị gạt tên khỏi danh sách đấu UAE trước đó nhưng đã được gọi lại chuẩn bị cho trận đấu Thái Lan.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_216164_quyet-chien-vi-niem-tu-hao-dan-toc.aspx