Quyên tiền từ thiện hay trục lợi?

Khoảng một tháng nay, hàng chục cơ quan, đơn vị và nhiều doanh nghiệp trên khắp địa bàn tỉnh TT- Huế lần lượt "tiếp" một người đàn ông giới thiệu là Viên Đình D. (1956, trú Thanh Hóa) đi quyên tiền từ thiện giúp trẻ em khuyết tật (TEKT) tại Hà Nội. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người nghi ngại là người đàn ông này không hề được bất kỳ một cơ quan ban ngành nào tại TT- Huế giới thiệu nên nghi ngờ không biết số tiền mà họ hỗ trợ có đến tay những TEKT hay không?

Văn bản xin hỗ trợ cho TEKT mà ông D. xuất trình và phiếu thu.

Văn bản xin hỗ trợ cho TEKT mà ông D. xuất trình và phiếu thu.

Bán bút bi để "xin" tiền từ thiện

Một cán bộ xã thuộc H. Phú Vang (TT-Huế) cho biết, đầu tháng 10-2018, có một người đàn ông khoảng 60 tuổi, đi xe máy đến trụ sở nhiều xã trên địa bàn huyện xuất trình thẻ hội viên cựu chiến binh có tên là Viên Đình D. và đưa ra văn bản của Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo- Tạo việc làm cho Trẻ em Tàn tật Việt Nam về việc xin hỗ trợ cho TEKT. Trong văn bản ghi: "kính gửi các cơ quan- ban ngành- doanh nghiệp- các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh TT-Huế", phía dưới thư ngỏ có chữ ký tên giám đốc Trung tâm là nhà giáo Trần Duyên Hải.

Tại các điểm đến, người đàn ông này còn đưa ra 2 hộp bút, nhiều cây đã ố màu, không có nhãn mác để mời mua với mục đích ủng hộ cho TEKT. Một số cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp sau một hồi bị "làm phiền" đã "bấm bụng" chi 300 ngàn đồng để đổi lấy 10 cây bút bi nhưng sau đó nhiều cây không sử dụng được. Ngoài một số ít đơn vị mua bút, có đến hàng chục UBND các xã, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... trên địa bàn TT- Huế đã hỗ trợ tiền mặt, phần lớn số tiền ủng hộ 300 ngàn đồng/đơn vị. Theo phản ánh, khi tiếp nhận số tiền ủng hộ bằng tiền mặt, người đàn ông tên D. đưa cho họ cuốn sổ và nếu ai thích thì ghi vào bên trong. Một số cán bộ của nhiều đơn vị hỗ trợ tiền cho rằng, việc làm của người đàn ông này có nhiều nghi vấn.

Để tìm hiểu thực hư sự việc, ngày 16-10, chúng tôi theo chân người đàn ông này đến một trụ sở đóng tại địa bàn P. Phú Hòa, TP Huế. Vừa bước vào trụ sở đơn vị này, người đàn ông đưa ra thẻ hội viên cựu chiến binh của một xã ở Thanh Hóa mang tên Viên Đình D., văn bản về việc xin hỗ trợ cho TEKT và 2 hộp bút bi để "tiếp thị" với giá 300 ngàn đồng/hộp. Theo lời ông D., mục đích mua bút để giúp TEKT. Khi chúng tôi hỏi "số bút này có phải do các trẻ khuyết tật làm ra không" thì người đàn ông nói: "Các cháu làm sao làm được. Số bút này người ta cho mình, mình đem đi mời người ta mua, rồi thu tiền về"... Người này còn đưa ra một quyển sổ bìa da màu đen, rồi "khoe" trong đó có nhiều ban ngành, đơn vị trên địa bàn TT-Huế đã ủng hộ, kèm số tiền cụ thể. Trong khi nói chuyện, người đàn ông liên tục nhắc đến và đưa ra một vài tờ giấy nói về tìm thấy các hài cốt liệt sĩ và một số chuyện không hề liên quan đến việc đi quyên tiền từ thiện.

Qua thống kê sơ bộ tại cuốn sổ mà ông D đưa ra. có gần 100 UBND các xã, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, đồn biên phòng... trên địa bàn TT-Huế đã ủng hộ cho TEKT thông qua ông D. Ngoài quyên tiền từ thiện tại TT- Huế, trong cuốn sổ này còn thể hiện, một số cơ quan, đơn vị ở Quảng Nam cũng đã ủng hộ tiền cho TEKT qua người đàn ông này. Nhiều người có mặt lúc đó cho rằng, việc đi quyên tiền từ thiện có nhiều điểm không rõ ràng nên muốn mời các cơ quan liên quan và mời ông D. về trụ sở CAP Phú Hòa (cách đó khoảng 200m) để làm rõ. Lúc này ông D. nói "Nếu các anh, chị nói tôi sai thì tôi dừng lại, tôi không làm nữa". Rồi người đàn ông không đồng ý đến cơ quan CA và vội vàng bỏ toàn bộ số bút vào túi xách, rồi nhanh chóng dắt xe máy BKS 89... ra về.

Người đàn ông xưng là ông Viên Đình D. đang đi quyên tiền từ thiện.

Có dấu hiệu trục lợi

Ngày 17-10, trao đổi với chúng tôi về việc người đàn ông tên Viên Đình D. đang có đợt quyên tiền từ thiện tại Huế, ông Nguyễn Ngọc Hùng- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) tỉnh TT-Huế khẳng định, người này đến địa phương nhưng hoàn toàn không thông qua Hội CTĐ tỉnh. Khi chúng tôi cung cấp thông tin về cuốn sổ quyên góp mà các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TT- Huế ủng hộ có chữ ký và đóng dấu thì đại diện Hội CTĐ tỉnh cho rằng, hoạt động trên sai nguyên tắc. Để công khai minh bạch trong công tác từ thiện, cần phải nhận tiền qua chuyển khoản của đơn vị nhận; nhưng ở đây người này đều nhận tiền mặt. "Số tiền đó sẽ không đến với các em. Hiện, trên trang web của Hội CTĐ TT- Huế cũng đã cảnh báo hoạt động của một số đối tượng. Họ lợi dụng lòng nhân đạo của con người, số bút đưa ra phần lớn hết hạn, bán được thì bán không bán được thì thôi và mục đích chính là "xin" tiền", ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, ngoài thủ đoạn trên còn có những đối tượng đi từng nhóm 2-3 người và có biểu hiện lường gạt. "Theo thông tin tôi được biết, số tiền họ quyên góp được khá là nhiều. Đây không phải họ làm theo cá nhân mà là có cả một nhóm người chuyên làm hình thức này, rồi sau đó nộp lại cho một đầu nậu. Đây là một hoạt động có tổ chức, nó có quen biết nhau và thậm chí khi gặp sự cố nó sẽ can thiệp "cứu" ra được", ông Hùng cảnh báo.

Còn nhớ, cách đây chừng vài năm, tại địa bàn Nghệ An cũng xảy ra tình trạng tương tự như ở TT-Huế. Khi phóng viên tại địa bàn này liên lạc qua điện thoại với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo cho trẻ em tàn tật Việt Nam là nhà giáo Trần Duyên Hải như trong thư ngỏ mà ông Viên Đình D. sử dụng, chính ông Hải cũng từng xác nhận, tất cả tiền quyên góp đều nhận qua tài khoản của đơn vị, trừ nhận vật chất như cái quạt, cái xoong, cái chảo là mang về... Như vậy, những khoản tiền của các ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TT-Huế "nộp" cho ông Văn Đình D. liệu có được gửi đến đúng đối tượng? Rất mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc, không nên để các cá nhân, tổ chức lợi dụng lòng nhân ái của cộng đồng để lừa đảo, kiếm lợi bất chính.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_197093_quyen-tien-tu-thien-hay-truc-loi-.aspx