'Quyền tách khỏi đám đông': Khi người trẻ dũng cảm sống khác

'Quyền tách khỏi đám đông' trao cho người trẻ dũng khí sống khác với lựa chọn của số đông...

Quyền tách khỏi đám đông là tác phẩm mới nhất của nữ nhà văn trẻ người Hàn Quốc Jung Heejae, cổ vũ một xu hướng, một lối sống khác biệt số đông và được tác giả gọi tên đầy kiêu hãnh: "Quyền không làm gì".

“Quyền không làm gì”, theo định nghĩa của Jung Heejae, không chỉ giới hạn ở lối sống thong dong, nhiều thư giãn, ít áp lực và tham vọng. Mà chính xác hơn, là không làm gì trái ý muốn chỉ để đuổi theo những tiêu chuẩn chung của xã hội: phải thành công theo định nghĩa của đa số, phải bận rộn, phải có chỗ đứng, phải trở thành một ai đó…

“Quyền không làm gì ở đây muốn nói đến quyền được tự do khỏi những xu thế, khuynh hướng mà xã hội này xem trọng, những thứ không thuộc về giá trị của bản thân”, Jung Heejae viết.

Bìa cuốn sách “Quyền tách khỏi đám đông”. Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Bìa cuốn sách “Quyền tách khỏi đám đông”. Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Trong Quyền tách khỏi đám đông, ta được gặp những nhân vật (có thật) chọn rời khỏi “bóng mát công sở” để dấn thân vào cuộc du hành tới miền đất lạ, những nghệ sĩ chọn ở nhà sáng tác toàn thời gian thay vì đi làm công ty, những cá nhân đổ thời gian và sức lực vào những công việc bị số đông chê cười là… vô nghĩa. Cuốn sách không chỉ có một lớp nghĩa và ẩn chứa nhiều thông điệp quan trọng trong hành trình sống của mỗi người. Điều cốt lõi mà tác giả gửi gắm là đừng để bất cứ ai định nghĩa bản thân mình và cũng đừng định nghĩa bản thân mình theo tiêu chuẩn của ai.

Sự nhàn rỗi ở đây còn có ẩn ý về những khoảng trống cần thiết để chúng ta suy ngẫm và trưởng thành. Đó không chỉ là tận hưởng sự an nhàn mà là cuộc đi tìm chính mình, đi tìm những hạt mầm quý giá mình đã đánh mất trên đường đua cuộc đời.

Bạn đọc còn được bước vào cuộc sống của những kẻ chọn sống vài năm trong nhàn rỗi, những người trẻ ngồi không thư giãn trong một ngày giữa tuần. Tóm lại là, “những người đã chống lại tiêu chuẩn của thế giới và sống một cuộc sống tự mình thỏa mãn”.

Đâu đó trong tác phẩm, ta còn nhìn thấy những phút giây thưởng thức sự thi vị đời thường của chính nữ nhà văn, thí dụ như một cuộc tản bộ thư thái nhìn ngắm thiên nhiên, hay buổi sớm mai hân hoan bước vào quán cà phê, tĩnh lặng nhìn dòng người bên ngoài đang tất bật đến công sở. “Tôi đã mất bao lâu để ép mình chìm trong mệt mỏi để đuổi theo ‘người tôi nên trở thành’?”, Jung Heejae đặt câu hỏi, “Nếu hôm nay tôi sống vui vẻ và hân hoan, thì đó chính là một thành công vĩ đại”.

“Quyền tách khỏi đám đông” đong đầy những khoảnh khắc đời thường giản dị, những câu chuyện khiến người đọc đồng cảm và xúc động, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi căn bản về cuộc sống và đi tìm chân lý của hạnh phúc.

Bao nhiêu người trẻ có thể sống như ý muốn trong chính những năm tháng đẹp nhất cuộc đời? Và nếu ta muốn sống khác biệt với đám đông, điều ta chọn là thỏa hiệp hay… khởi đầu sự thay đổi cho đám đông đó? Những bạn đọc trẻ tuổi có thể bắt đầu đi tìm câu trả lời cho chính mình, từ những dòng tản văn đáng giá của Quyền tách khỏi đám đông.

Jung Heejae sinh năm 1971, từng theo học chuyên ngành văn học tại khoa sáng tác nghệ thuật, Đại học Chung Ang. Cô đã viết nên những tác phẩm được đánh giá là “tản văn sâu sắc và nổi bật, mang đầy những giá trị và suy nghĩ phổ quát về cuộc sống thông qua lời tự sự nồng nàn”.

Những cuốn sách đã xuất bản: Quyền tách khỏi đám đông, Cầu mong bạn may mắn, Tôi đã học được tình yêu ở đó, Người lớn Trái đất - gặp gỡ Hoàng tử bé, Câu chuyện về đất nước Tây Tạng: trí tuệ chinh phục thế giới, Có lẽ đó là những gì tôi muốn nghe nhất.

Tr.Văn

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/quyen-tach-khoi-dam-dong-khi-nguoi-tre-dung-cam-song-khac-28237.html