Quyên góp, dựng ngôi nhà tình nghĩa cho một thân nhân liệt sĩ CAND

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong bản Di chúc thiêng liêng về công tác 'Đền ơn đáp nghĩa', đó là: 'Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh và liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương: nếu ở nông thôn thì cùng HTX nông nghiệp phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét…', Bộ Công an, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4- Công an TP Hà Nội và CA huyện Đan Phượng đã quyên góp, dựng nếp nhà tình nghĩa cho một thân nhân liệt sĩ CAND.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2020), đại diện CATP Hà Nội và các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội vừa tổ chức buổi lễ trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa đối với thân nhân liệt sĩ CAND Đỗ Ngọc Đổng, hiện cư trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Sinh thời, liệt sĩ CAND Đỗ Ngọc Đổng nguyên là nhân viên Ty Công an Hà Đông. Đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào ngày 10-3-1951 tại quê nhà Trung Châu, tỉnh Hà Đông (nay là xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

 Đại diện Cụm thi đua số 4- CATP Hà Nội tặng số tiền 100 triệu đồng để quyên góp xây nhà tình nghĩa đối với thân nhân liệt sĩ Đỗ Ngọc Đổng. Ảnh: M.C

Đại diện Cụm thi đua số 4- CATP Hà Nội tặng số tiền 100 triệu đồng để quyên góp xây nhà tình nghĩa đối với thân nhân liệt sĩ Đỗ Ngọc Đổng. Ảnh: M.C

Liệt sĩ CAND Đỗ Ngọc Đổng có bà Đặng Thị Phương là con gái nuôi duy nhất và là người thờ cúng cho liệt sỹ, hiện bà Phương trú tại thôn 9, xã Trung Châu, huyện Đan Phương. Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện, CA huyện Đan Phượng và Đảng ủy, UBND xã Trung Châu luôn quan tâm, thăm hỏi động viên và thực hiện các chế độ chính sách đối với bà Đặng Thị Phương.

Bà Đặng Thị Phương đang sinh sống và thờ cúng Liệt sỹ Đỗ Ngọc Đổng, Liệt sỹ Đỗ Văn Hải- là anh trai của liệt sỹ Đỗ Ngọc Đổng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Liêm- là mẹ của 2 liệt sỹ tại ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, đã xuống cấp, thường xuyên phải sửa chữa, khắc phục. Niềm mong mỏi của bà Phương và gia đình từ nhiều năm qua là xây dựng lại được căn nhà trên nền nhà cũ để làm nơi thờ cúng 2 liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cũng như đảm bảo điều kiện sinh hoạt của gia đình; tuy nhiên hoàn cảnh kinh tế của gia đình quá khó khăn nên chưa thực hiện được.

Nắm bắt được tâm tư của gia đình và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến sự hy sinh của liệt sĩ Đỗ Ngọc Đổng, CA huyện Đan Phương đã đề xuất Ban Giám đốc CATP xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Đặng Thị Phương, thân nhân liệt sĩ CAND Đỗ Ngọc Đổng.

Như vậy, cùng với nguồn hỗ trợ kinh phí của Bộ Công an, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 và CA huyện Đan Phượng, tất cả đã quyên góp được tổng số tiền 220 triệu đồng trao tặng gia đình bà Đặng Thị Phương để xây một nếp nhà.

Mới đây, công trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Đặng Thị Phương đã chính thức được triển khai. Sau thời gian khẩn trương thi công và giám sát chặt chẽ, khắc phục khó khăn của đơn vị thi công, đội ngũ giám sát và gia đình, ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thiện xong phần thô của công trình, dự kiến sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng trong dịp chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND.

Việc làm tốt đẹp của Bộ Công an, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4- CATP Hà Nội, CA huyện Đan Phượng với gia đình thân nhân liệt sỹ Đỗ Ngọc Đổng đã viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; qua đó cũng thể hiện sâu sắc tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của nhân dân ta.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quyen-gop-dung-ngoi-nha-tinh-nghia-cho-mot-than-nhan-liet-si-cand-202004.html