Quyền Anh: Fury 'giận dữ' lại diễn hài, nhưng đã giảm 4 kg, sẵn sàng 'thanh toán' Wallin

Sáng mai, Tyson Fury sẽ có trận thượng đài thứ 3 trên đất Mỹ, bảo vệ đai Liên châu lục hạng nặng của WBO trước võ sĩ người Thụy Điển Otto Wallin ở sàn đài T-Mobile Arena (Las Vegas). Đối mặt với võ sĩ 'dưới đẳng' như Wallin, Fury 'giận dữ' tiếp tục biến buổi họp báo và kiểm tra cân nặng thành show diễn hài, nhưng anh cũng đã giảm cân để sẵn sàng 'thanh toán' đối thủ.

Fury “giận dữ”, một trong ba “chàng béo” nổi danh của làng quyền hạng nặng (bên cạnh “Gã mập ù” Andy Ruiz và Adam Kownacki “tròn lẳn”), đã giảm đến hơn 4 kg, so với lần thượng đài gần nhất - trong trận thắng Tom Schwarz bằng knock-out ngay ở hiệp đấu đầu tiên hôm 15-6 tại sàn đài MGM Grand Arena Garden, qua đó, giành lấy đai Liên châu lục hạng nặng của WBO.

Khi bước lên bàn cân trong buổi kiểm tra trọng lượng trước khi thượng đài với Wallin, Fury “giận dữ” chỉ còn nặng hơn 111 kg. Khi anh nhẹ cân hơn, điều đó còn có nghĩa là, tốc độ ra đòn của quyền thủ người Anh sẽ nhanh hơn, nguy hiểm hơn, nhưng mà, độ “nặng đô” của các cú ra quyền này vẫn được giữ nguyên, dự báo một chiến thắng knock-out dễ dàng khác cho Fury…

Đó cũng là một trong các lý do, Fury “giận dữ” liên tục thể hiện sự tự tin và tha hồ… diễn hài trong các buổi họp báo và kiểm tra trọng lượng, giống như những gì anh từng làm trước trận đấu với Schwarz vậy. Xem các video-clip họp báo và kiểm tra cân nặng gần đây của Fury “giận dữ”, không ít người tưởng như anh chỉ là một diễn viên hài, đang cố gắng chọc cười người xem.

Fury chọc cười người khác trong buổi họp báo

Nhưng chắc chắn, sau những màn gây cười cho dư luận, rồi tạo ra sự thoải mái cho chính đối thủ của mình, cũng như câu nói “bá đạo”: “Sau trận đấu chúng ta hãy đi uống bia nhé anh bạn”, đó là cả bầu trời của cơn giận dữ mà quyền thủ “bất khả chiến bại” người Anh sẵn sàng trút hết vào người đối phương khi cả 2 cùng hội tụ trong 1 sàn đài, chỉ 1 người duy nhất đứng gần…

Wallin cũng đang sở hữu thành tích “bất khả chiến bại” như là Fury, nhưng võ sĩ 28 tuổi quê ở Sundsvall (có biệt danh là “Tẩy sạc”, hay “Tố hết” như trong trò đánh bài xì phé - “Poker”) lại chỉ là võ sĩ “dưới đẳng” rất, rất xa so với quyền thủ người Anh. Việc phía Fury “giận dữ” bất ngờ phát hiện ra được Wallin (đang sở hữu thành tích 20 trận toàn thắng, trong đó có 13 trận thắng bằng knock-out) vốn cũng ly kỳ như việc Christopher Colombus tình cờ tìm ra châu Mỹ vậy!

Cũng vì như thế, có rất nhiều người cười cợt trận đấu này, đặc biệt khi họ nhìn vào show diễn hài của Fury “giận dữ” trong các buổi họp báo và cân trọng lượng. “Tôi sẽ chờ đến khi trận đấu này diễn ra và… đi ngủ!”, “Hài thiệt, từ việc tìm ra một gã vô danh tiểu tốt để bảo vệ đai Liên châu lục, đến những buổi họp báo và kiểm tra cân nặng chọc cười”, “Fury! Hãy thượng đài với Deontay Wilder đi, bớt làm trò với những võ sĩ hạng lông này đi”… là các bình luận dễ thấy.

Diễn viên hài Tyson Fury

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/quyen-anh-fury-gian-du-lai-dien-hai-nhung-da-giam-4-kg-san-sang-thanh-toan-wallin-616629.html