Quỳ xuống van xin vẫn bị đánh dã man: Lời nạn nhân

Do bị chém bất ngờ, nhóm anh Khánh bỏ chạy sang quán đối diện thoát thân, nhưng nhóm côn đồ kia vẫn tiếp tục mang hung khí truy sát.

Hai nạn nhân bị tấn công là anh Lê Như Khánh (29 tuổi) và Lê Như Hải (29 tuổi), cùng ngụ ở khu phố Long Sơn, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, vào khoảng 11h40 ngày 26/1, anh Khánh và Hải cùng với 4 người bạn có đến ăn tối tại một quán bên vỉa hè ở phố Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Tại quán lúc này có một nhóm thanh niên khác người địa phương cũng đang ăn và uống rượu. Trong quá trình ngồi ăn, nhóm anh Khánh và Hải không có va chạm gì với nhóm kia.

Cảnh nhóm côn đồ dùng dao kiếm, mã tấu hung hãn chém người gây thương tích. Ảnh: NLĐ

Sau khi thanh toán tiền ra về, một lúc sau, nhóm thanh niên kia kéo theo một số đối tượng khác đi trên nhiều xe máy, tay cầm hung khí (dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt …) xông vào quán truy sát, chém nhóm anh Khánh và Hải.

Thấy vậy, anh Khánh cùng những người bạn của mình bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, nhóm người kia vẫn tiếp tục mang hung khí truy sát. Sự việc xảy ra đã gây náo loạn cả khu phố.

Hậu quả, anh Khánh bị chém 2 nhát vào đầu, còn anh Hải bị chém 2 nhát đứt gân tay phải. Ngoài ra, 2 nạn nhân còn bị nhóm côn đồ dùng tuýp sắt, gậy, đánh gục xuống đất. Trong quá trình bị đánh, anh Khánh và anh Hải đã quỳ xuống van xin nhưng nhóm côn đồ vẫn không buông tha.

Nhóm côn đồ truy sát người tại quán ăn đêm (Ảnh cắt từ clip).

"Nhóm chúng tôi không có mâu thuẫn và không quen biết nhóm côn đồ kia. Có chăng do ngồi ăn cạnh, họ không vừa mắt nên mang hung khí đến truy sát anh em tôi", anh Lê Như Khánh nói.

Trung tá Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng Công an phường Trường Sơn, cho biết sau khi sự việc xảy ra, Công an phường xuống làm rõ, lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc cho Công an TP Sầm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/quy-xuong-van-xin-van-bi-danh-da-man-loi-nan-nhan-3373699/