'Quỹ Hoa Hồng' Báo Thanh Hóa trao quà cho 6 cháu mồ côi tại xã Nga An

Đoàn công tác của Báo Thanh Hóa vừa phối hợp với một số doanh nghiệp, nhà tài trợ đến trao quà cho 6 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nga An (Nga Sơn).

Đoàn công tác trao quà trích từ “Quỹ Hoa Hồng” Báo Thanh Hóa cho em Kim Chi.

Đoàn đã đến gặp gỡ, động viên em Tống Thị Kim Chi, ở xóm 4, học sinh lớp 9B, trường THCS Nga An. Kim Chi mồ côi bố, mẹ bỏ đi đã lâu không có liên lạc; hiện em sống cùng ông nội năm nay đã 85 tuổi. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, song Kim Chi luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện, liên tục trong các năm học lớp 6, 7, 8 là học sinh giỏi. Năm học 2018-2019, em đạt giải Nhì môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và hiện đang là thành viên đội tuyển môn Lịch sử của huyện ôn luyện tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên em Kim Chi và ông nội.

Đoàn đã trao cho em Kim Chi suất quà gồm 5 triệu đồng trích từ “Quỹ Hoa Hồng” Báo Thanh Hóa – nguồn quỹ do cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Thanh Hóa và bạn đọc là thành viên của quỹ quyên góp, ủng hộ; 1 bộ bàn ghế do Công ty CP Xây dựng và Nội thất EKE (TP Thanh Hóa) tài trợ, nhằm hỗ trợ một phần về điều kiện vật chất đầu năm học, động viên em tiếp tục vượt khó, vươn lên học tập tốt.

Em Kim Chi bên bộ bàn ghế mới.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, động viên, trao các phần quà cho cho em Phạm Minh Hào, sinh năm 2004, ở xóm 5. Em Hào mồ côi bố. Mẹ là người Cần Thơ, sau khi bố em mất đã để em lại với người thân và bỏ đi.

Em Mai Thị Thu Hiền, sinh năm 2004, ở xóm 8. Hiền là người may mắn sống sót trong một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mệnh của mẹ và người em. Không lâu sau vụ tai nạn, bố em cũng mất do duy thận. Hiện em sống trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình bác ruột. Hiền hiện là học sinh lớp 10, trường THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn). Liên tục trong các năm học từ lớp 1 đến lớp 9, em là học sinh giỏi.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên em Mai Thị Thu Hiền.

Em Trịnh Thị Hồng, sinh năm 2005 ở xóm 10. Hồng là em út trong gia đình gồm 3 anh chị em. Bố mất khi đi làm ăn xa; không lâu sau, mẹ cũng mất do tai nạn giao thông. 3 anh chị em Hồng đùm bọc, nuôi nhau khôn lớn.

Trao quà cho em Trịnh Thị Hồng.

Cháu Mai Duy Khánh, sinh năm 2017, ở xóm 12. Bố mẹ cháu mất khi cháu chưa đầy 5 tháng tuổi trong một vụ tai nạn giao thông gần nhà. Cháu hiện sống trong vòng tay yêu thương của ông bà nội.

Cháu Mai Duy Khánh nhận phần quà.

Thương cảm nhất là trường hợp cháu Nguyễn Bá Tâm, sinh năm 2011, ở xóm 4 Bố bị tai nạn mất, mẹ bị bệnh tâm thần; cháu hiện sống với ông nội vốn bị bại liệt, nay lại đang chống chọi với căn bệnh ung thư; bà nội bị tâm thần, hay bỏ nhà đi lang thang.

Đoàn công tác thăm, động viên cháu Nguyễn Bá Tâm.

Đây là hoạt động được ban quản trị “Quỹ Hoa Hồng” Báo Thanh Hóa triển khai hàng tháng, nhằm góp phần động viên, tiếp bước các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện; đồng thời mong muốn tạo một kênh kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là các em học sinh, nhằm kịp thời hỗ trợ các em trong quá trình rèn luyện, phấn đấu.

ĐTN

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/quy-hoa-hong-bao-thanh-hoa-trao-qua-cho-6-chau-mo-coi-tai-xa-nga-an/108202.htm