'Quỷ đỏ' thắng đậm, 'Pháo thủ' dừng bước

Với lợi thế sân nhà, Manchester United đã có chiến thắng tưng bừng trước Club Brugge để giành tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 tại Europa League. Trong khi đó, một đại diện đáng chú ý khác của nước Anh là Arsenal đã phải nói lời chia tay với giải đấu năm nay bởi luật bàn thắng sân khách.

Man United có chiến thắng tưng bừng để giành vé vào vòng 1/8 tại Europa League. Ảnh: Daily Mail

Man United có chiến thắng tưng bừng để giành vé vào vòng 1/8 tại Europa League. Ảnh: Daily Mail

Tiếp đón Club Brugge trên sân nhà Old Trafford rạng sáng nay (28-2), huấn luyện viên (HLV) Ole Gunnar Solskjaer đã trao cơ hội cho tân binh Odion Ighalo ở vị trí trung phong. Cùng với đó, Scott McTominay cũng trở lại đội hình sau 2 tháng phải nghỉ thi đấu để dưỡng thương.

Với quyết tâm giành vé đi tiếp, Man United sớm đẩy cao đội hình gây sức ép, ngay phút thứ 3, Bruno Fernandes có cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng đi trúng cột dọc. Đến phút 23, “Quỷ đỏ” được hưởng phạt đền và thi đấu hơn người khi Simon Deli bị truất quyền thi đấu sau hành động dùng tay chơi bóng trong vòng cấm cản phá cú dứt điểm của Daniel James. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes không mắc sai lầm nào ghi bàn mở tỷ số cho Man United.

Với lợi thế hơn người, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục gây sức ép và có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 34 với pha lập công của tân binh Odion Ighalo sau đường chuyền của Juan Mata. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Nigeria kể từ khi cập bến Old Trafford. Trước khi hiệp 1 kết thúc, McTominay ghi tên mình lên bảng tỷ số để giúp Man United vươn lên dẫn trước 3-0 ở phút 41.

Sau giờ nghỉ, HLV Solskjaer tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự nhưng Man United vẫn là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Thi đấu thiếu người khiến Club Brugge không có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Tới phút 82, Jesse Lingard tận dụng triệt để pha mất bóng của cầu thủ đội khách rồi chuyền ngang cho Fred chỉ việc đệm bóng vào lưới trống. Đến phút bù giờ cuối cùng, Fred hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Tahith Chong ấn định tỷ số 5-0 cho Man United.

Với chiến thắng 5-0 trên sân nhà, Man United giành vé vào vòng 16 đội tại Europa League với tỷ số chung cuộc 6-1. Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên “Quỷ đỏ” thành Manchester lại không được trọn vẹn khi phải đón tin không vui ngay trước trận đấu. Theo đó, Anthony Martial đã gặp phải chấn thương cơ trong buổi tập hôm thứ 4 (26-2). Đây là lý do anh không thể tham dự trận lượt về với Club Brugg vào sáng nay, trong khi khả năng ra sân ở trận gặp Everton cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ.

Phát biểu với báo giới HLV Solskjaer thừa nhận chưa rõ Martial sẽ phải ngồi ngoài trong bao lâu: “Martial cảm thấy không ổn khi tập luyện và phải bỏ buổi tập giữa chừng. Cậu ấy đã chấn thương. Tôi hy vọng tình hình không quá tệ nhưng chưa thể biết cậu ấy sẽ mất bao lâu mới có thể trở lại".

Trong khi đó, một đại diện đáng chú ý khác của nước Anh là Arsenal đã phải nói lời chia tay với Europa League sau thất bại 1-2 trước Olympiacos trên sân nhà Emirates.

Ở trận đấu rạng sáng nay, dù có lợi thế sân nhà nhưng lối chơi của Arsenal khá rời rạc, đội bóng nước Anh thậm chí không có tình huống lên bóng thực sự nguy hiểm nào trong hiệp 1. Cơ hội tốt nhất trong 45 phút đầu tiên thuộc về Olympiacos khi David Luiz mắc lỗi vị trí nhưng may cho đội chủ sân Emirates là Mohamed Camara lại dứt điểm quá thiếu chính xác khi đối mặt Bernd Leno.

Arsenal tiếp tục thi đấu vô hồn trong những phút đầu hiệp 2 và bất ngờ xảy ra ở phút 53 khi Olympiacos có được bàn mở tỉ số. Từ quả phạt góc của Mathieu Valbuena, Pape Abou Cisse trong thế không bị ai kèm có tình huống đánh đầu tung lưới Leno. Sau bàn thua bất ngờ, Arsenal càng thi đấu bế tắc. Phải đến tận phút 76, đội chủ sân Emirates mới có cú sút trúng khung thành đầu tiên nhưng Nicolas Pepe lại dứt điểm chưa đủ khó để hạ gục người gác đền đội khách. Lacazette cũng không thể đánh đầu bồi ở cự ly rất gần.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức. Kết quả này buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ để quyết định tấm vé đi tiếp bởi ở trận lượt đi, Arsenal cũng giành chiến thắng 1-0 trên sân khách. Hai đội thi đấu bế tắc trong hiệp phụ thứ nhất và các “Pháo thủ” thành London có phen chết hụt ở phút 109 khi Georgios Masouras dứt điểm kĩ thuật đưa bóng dội xà ngang khung thành.

Arsenal (đỏ) chia tay Europa League bởi luật bàn thắng sân khách. Ảnh: Daily Mail

Phút 113, các fan hâm mộ của Arsenal được ăn mừng bàn thắng với pha lập công của Pierre-Emerick Aubameyang. Những tưởng “Pháo thủ” sẽ dành cho mình tấm vé vào vòng 1/8 thì đến phút 119, từ đường chuyền của đồng đội, Youssef El-Arabi tận dụng triệt để sự thiếu tập trung của cặp trung vệ đội chủ sân Emirates để dứt điểm tung lưới Leno.

Thời gian 3 phút bù giờ là không đủ để Arsenal ghi thêm bàn thắng. Nhận thất bại 1-2 trên sân nhà khiến thầy trò HLV Arteta bị loại do luật bàn thắng sân khách (hòa 2-2 sau 2 lượt trận) và đành chấp nhận dừng bước ở Europa League ngay từ vòng knock-out đầu tiên.

Sau lượt trận rạng sáng nay, vòng đấu loại trực tiếp Europa League đã xác định được 15 đội giành vé đi tiếp, đó là: Manchester United, Olympiacos, Wolves, Rangers, Copenhagen, Sevilla, Shakthar Donetsk, Istanbul Basaksehir, Wolfsburg, Roma, LASK, Inter Milan, FC Basel, Bayer Leverkusen, Getafe.

Cặp đấu muộn nhất là cuộc đối đầu giữa Red Bull Salzburg gặp Eintracht Frankfurt sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai (29-2).

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quy-do-thang-dam-phao-thu-dung-buoc/