'Quỷ đỏ' đòi lại vị trí số 1 Premier League, Ronaldo 'xô đổ' kỷ lục

Bất ngờ để thủng lưới trước nhưng Man United đã ngược dòng thành công trong chuyến làm khách của Fulham để đòi lại vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Premier League sau 19 vòng đấu. Trong một diễn biến khác, với bàn thắng trong trận tranh Siêu cúp Italia đã giúp Cristiano Ronaldo lập nên kỷ lục ghi bàn siêu khủng.

Cavani cùng các đồng đội ở Man United có cuộc lội ngược dòng thành công. Ảnh: Getty Images

Cavani cùng các đồng đội ở Man United có cuộc lội ngược dòng thành công. Ảnh: Getty Images

Man United trở lại vị trí số 1 Premier League

Trước giờ bóng lăn trong chuyến làm khách của câu lạc bộ (CLB) Fulham, các cầu thủ Manchester United đối mặt với nhiều thách thức khi cả Leicester City và Man City đều giành chiến thắng trước đối thủ của mình để đẩy họ xuống vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng.

Ở trận đấu rạng sáng 21-1, dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội khách nhập cuộc không tốt do thi đấu với áp lực phải thắng. Ngay ở phút thứ 5, hàng phòng ngự của Man United đã mắc sai lầm để Ademola Lookman phá bẫy việt vị thoát xuống sút tung lưới De Gea, mở tỷ số cho Fulham.

Sau khi để thủng lưới, Man United cũng không thể áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ. Phải đến phút 21 đội khách mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhưng cú dứt điểm từ xa của Fernandes lại đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra. Dù vậy, các cầu thủ Man United không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng bàn thắng bởi ngay sau đó Fernandes có pha căng ngang khó chịu khiến thủ môn Areola phải đẩy bóng và Cavani chớp cơ hội đá bồi ghi bàn gỡ hòa cho đội khách.

Có được bàn thắng san bằng tỷ số, Man United thi đấu tốt hơn hẳn, nhưng Fernandes, Martial và Maguire lại không tận dụng thành công cơ hội được tạo ra ở những phút cuối hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Man United đẩy cao đội hình gây sức ép, tuy nhiên một lần nữa hàng phòng ngự của họ lại thi đấu hớ hênh. Phút 52, Shaw để đối thủ vượt qua dễ dàng, tạo cơ hội cho Lookman dứt điểm từ vị trí thuận lợi, nhưng lần này, “ngôi sao” trẻ người Anh không thắng được De Gea.

Những phút sau đó, trận đấu diễn ra căng thẳng khi đội chủ nhà thi đấu phòng ngự chặt chẽ không ngại va chạm khiến các cầu thủ trên hàng công của đội khách thi đấu bế tắc. Trong quãng thời gian khó khăn đó, Man United lại có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Phút 65, từ vị trí không thực sự thuận lợi, Pogba tung ra cú sút xa bằng chân trái đưa bóng găm thẳng vào lưới Fulham trong sự bất lực của thủ môn Areola nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Man United.

Sau bàn thua này, Fulham liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành thủ môn De Gea. Trong đó, phút 75, Loftus-Cheek phá bẫy việt vị Man United thành công, nhưng cú sút của anh lại bị thủ thành De Gea dùng chân cản phá. Phút 83, vẫn là Loftus-Cheek có cơ hội để lập công, nhưng cầu thủ này sút không trúng khung thành.

Những phút cuối trận, Man United chơi “tử thủ” đầy chắc chắn, dù vậy khung thành của thủ môn De Gea cũng có những tình huống chao đảo. Phút 90+3, Mitrovic đánh đầu đưa bóng đập chân Bailly đổi hướng và đi sát cột dọc của CLB Man United ra ngoài.

Cuộc lội ngược dòng thành công trước Fulham đã giúp thầy trò HLV Solskjaier đòi lại vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng từ tay Man City - đội đã giành thắng lợi 2-0 trong trận tiếp đón Aston Villa trên sân nhà ở trận đấu bù vòng 1 Premier League với 2 điểm nhiều hơn nhưng đã thi đấu hơn 1 trận. Trong khi đó, Fulham yên vị ở vị trí thứ 12.

Ronaldo “xô đổ” kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất

Rạng sáng 21-1 đã diễn ra trận tranh Siêu Cúp Italia giữa Juventus và Napoli. Kết quả cuối cùng, CLB Juventus đã có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước đối thủ để giành danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Andrea Pirlo. Cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi trong hiệp 2, với pha lập công của Cristiano Ronaldo và Alvaro Morata.

C.Ronaldo góp công lớn giúp Juventus giành Siêu cúp Italia. Ảnh Getty Images

Trong trận đấu này, pha lập công của C.Ronaldo ở phút 64 chính là bước ngoặt của trận đấu. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Bernardeschi, bóng đã đi trúng người Bakayoko rồi đổi hướng. Ngay lập tức, C.Ronaldo đã xuất hiện đúng chỗ và dễ dàng thực hiện pha bắt vô-lê cận thành tung lưới CLB Napoli.

Phút 80, Napoli có cơ hội để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 khi được hưởng penalty. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Lorenzo Insigne đã không tận dụng thành công cơ hội của mình. Đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, Alvaro Morata đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Juventus.

Với bàn thắng vào lưới của Napoli ở trận tranh Siêu cúp Italia, Ronaldo đã cán mốc 760 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, qua đó xô đổ kỷ lục của huyền thoại Josef Bican để trở thành “cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử”.

Ronaldo lập cột mốc 760 bàn sau 1.040 trận. Trong đó, có 658 bàn được ghi ở cấp CLB và 102 bàn cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Hiệu suất ghi bàn của chân sút sinh năm 1985 là 0,73 bàn/trận.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, Ronaldo cho biết: “Chúng tôi rất vui khi đã giành chiến thắng. Đây là trận đấu hết sức khó khăn, nhất là khi chất lượng sân rất tệ. Tuy nhiên, chúng tôi cuối cùng đã hoàn thành nó”.

Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn đang có phong độ ấn tượng. Đến thời điểm này, “siêu sao” người Bồ đã ghi được 19 bàn thắng và có 2 kiến tạo thành bàn sau 19 trận trên mọi đấu trường cho CLB Juventus.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quy-do-doi-lai-vi-tri-so-1-premier-league-ronaldo-xo-do-ky-luc-post436739.html