Quốc Vượng: 'HLV Alfred Riedl là động lực để tôi vượt qua khó khăn'

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng từng là học trò cưng của HLV Alfred Riedl cách đây hơn một thập kỷ. HLV người Áo giúp tiền vệ này tạo nên tên tuổi lẫy lừng. Biết tin người thầy cũ qua đời, Quốc Vượng rất xúc động.

Tối 7/9 cựu thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam HLV Alfred Riedl đã qua đời tại nhà riêng tại Áo, ở tuổi 70 sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Trong 3 lần dẫn dắt U23/ĐT Việt Nam, HLV Alfred Riedl đã giành được nhiều thành tích như huy chương bạc Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup), huy chương đồng Dunhill Cup 1999, huy chương bạc SEA Games 1999, 2003, 2005, huy chương bạc LG Cup 2000, vô địch LG Cup 2003 và đỉnh cao nhất là giúp Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007.

Vị chiến lược gia người Áo cũng chính là chủ nhân của câu nói nổi tiếng "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc", để ám chỉ cách làm bóng đá ngược đời của VFF từ những năm 1998. Phát biểu của ông Riedl đã làm thức tỉnh bóng đá Việt Nam, để rồi những lò đào tạo như HAGL, PVF, Viettel... được cho ra đời.

Tại SEA Games 2003, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Áo, Quốc Vượng được HLV Riedl đá cặp cùng với Tài Em, khi ấy là “trò cưng” rất được lòng HLV Alfred Riedl vói lối chơi máu lửa và hiệu quả.

Nói về thầy cũ, cựu cầu thủ người Nghệ An chia sẻ với Dân Việt: “Ông Riedl là người rất nghiêm khắc trong công việc, luôn rõ ràng phân minh. Ông cũng luôn thể hiện sự chuyên nghiệp. Cầu thủ thời tôi, dù dự bị hay chính thức cũng luôn quý và tôn trọng ông.”

Biết tin thầy cũ qua đời ở tuổi 70, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng rất xúc động. Anh chia sẻ: “Tôi rất buồn khi biết tin thầy Riedl ra đi mãi mãi. Dù thầy là người nước ngoài nhưng không chỉ tôi mà nhiều cầu thủ và cả người hâm mộ Việt Nam luôn dành cho ông tình cảm đặc biệt".

Chia sẻ với báo giới về kỉ niệm với HLV Riedl, Quốc Vượng nói: "Trong một lần thi đấu ở Hàn Quốc, lúc đi ăn buffet, đi qua chỗ khay đựng bánh mỳ, tôi lấy tay bốc bỏ vào đĩa của mình. Thầy Riedl nhìn thấy liền chỉ tôi rằng có cái gắp và nên dùng cái đó cho đúng phép lịch sự và vệ sinh. Chỉ là chỉ bảo nhỏ ngoài sân cỏ nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ mãi".

Quốc Vượng xúc động khi HLV Alfred Riedl qua đời

Quốc Vượng xúc động khi HLV Alfred Riedl qua đời

"Sau sai lầm tuổi trẻ hồi 2005 tôi có cơ hội được gặp lại HLV Riedl - lúc đó ông làm HLV ở Hải Phòng, tôi có tâm sự thì ông nói mọi chuyện đã qua, quan trọng là chúng ta phải biết đứng lên và làm lại. Đó cũng chính là động lực cho tôi trong những năm tháng từ đó đến giờ", Quốc Vượng nói thêm.

Trước thông tin chiến lược gia Alfred Riedl qua đời vì bệnh ung thư tại quê nhà, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi lời chia buồn đến gia đình cựu HLV ĐT Việt Nam. VFF khẳng định sự ra đi của ông Riedl là mất mát rất lớn đối với bóng đá Việt Nam.

VFF viết: "Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl đã qua đời sau nhiều năm điều trị bệnh ung thư. Ông ở bên vợ và người thân trong khoảnh khắc cuối cùng vào đêm 7, rạng sáng 8/9 (giờ địa phương).

HLV Alfred Riedl là người rất quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong các giai đoạn 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007. Trong quá trình dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông Riedl đã để lại những dấu ấn đậm nét với các thành tích lớn nhỏ.

Sự ra đi của ông là một mất mát không chỉ với gia đình HLV Alfred Riedl mà với bóng đá Áo cũng như bóng đá Việt Nam. LĐBĐVN có thư chia buồn và sẽ gửi tới gia đình cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Xin vĩnh biệt ông, người có nhiều đóng góp vào thành công của bóng đá Việt Nam".

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/quoc-vuong-hlv-alfred-riedl-la-dong-luc-de-toi-vuot-qua-kho-khan-106463-11.html