Quốc Trường 'Về nhà đi con': Tôi đang thèm có một tổ ấm riêng

Quốc Trường 'Về nhà đi con' chia sẻ quan điểm về sự nổi tiếng và những mong muốn, dự định riêng trong cuộc sống.

“Tôi chưa bao giờ quan trọng sự nổi tiếng”

PV: Quốc Trường đã tự “chuẩn bị tâm lý” cho mình hậu hiệu ứng “Về nhà đi con” chưa? Bởi rất có thể sau “Về nhà đi con” lại là một bộ phim khác chiếm sóng, cái tên Quốc Trường không còn được nhắc đến nhiều như trước nữa?

Quốc Trường: Thực sự tôi chưa bao giờ quan trọng sự nổi tiếng. Bất cứ việc gì cũng có lên có xuống, có âm có dương. Hiểu được quy luật thì mình thấy bình thường lắm. Ngày xưa không nổi tiếng, mình thấy bình thường; bây giờ nổi tiếng rồi thì mừng thôi. Nhưng sau giai đoạn này, chắc chắn tôi không thể ở dưới mức ngày xưa được.

Quốc Trường thừa nhận chưa có sự chuẩn bị tốt những ngày đầu quay "Về nhà đi con".

Quốc Trường thừa nhận chưa có sự chuẩn bị tốt những ngày đầu quay "Về nhà đi con".

Nếu mình cứ đeo sự nổi tiếng mà không thoát ra được thì mình sẽ tự hại chính mình. Theo triết lý nhà Phật, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, có ngày nào sống ngày đó, miễn sao cơ thể lành lặn, sức khỏe tốt, có đủ tiền để xài, dư tiền thì giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhiều người hỏi tôi vì sao lúc nào cũng khỏe mạnh, sung mãn, giàu năng lượng dù khối lượng công việc cực lớn bởi tâm tôi rất thoải mái. Sự nổi tiếng đối với tôi không quan trọng, tôi đã bỏ sự nổi tiếng ra ngoài cuộc sống từ lâu rồi.

PV: Anh tìm hiểu sâu hơn về Phật pháp từ khi nào?

Quốc Trường: Tôi sinh ra và lớn lên trong một xóm nghèo, nhiều người chết vì ma túy nên sợ chết lắm. Ở nhà, mẹ hay mở giảng thuyết của các vị Đại đức, từ đó mình mới hiểu cái chết là như thế nào. Lớn hơn một chút, khi tâm lắng lại thì mình tìm hiểu sâu hơn về Phật giáo. Có 2 người anh tác động mạnh mẽ đến Trường là anh Hữu Châu và một người anh sống bên nước ngoài. Trong cuộc sống mình luôn tâm niệm, chạy Mercedes chẳng khác gì chạy Honda, giàu và nghèo như nhau, chức cao chức thấp như nhau, con người hơn nhau là ở trái tim, tư duy, trí tuệ.

Quốc Trường chia sẻ thích tuýp phụ nữ như Thư trong "Về nhà đi con".

PV: Lời chê và lời khen nào khiến Trường nhớ nhất với “Về nhà đi con”?

Quốc Trường: Lúc đầu, có người bảo: “Thằng đó đang nói gì vậy” rồi “Phim đang hay tự dưng cho thằng đó vào đóng”. Một thời gian sau, tôi lại nhận được lời khen: “Trời ơi tôi chết nghiện vì giọng nói này. Vì giọng nói này tôi mới xem phim”. Nhờ những góp ý của khán giả nên Trường phải tích cực sửa, nói chậm lại.

PV: Hậu “Về nhà đi con”, Quốc Trường còn điều gì chưa hài lòng hay không?

Quốc Trường: Thời gian đầu tôi chưa đầu tư cho vai diễn nhiều, phần vì chưa hiểu về môi trường làm việc cũng như cuộc sống ngoài Bắc. Ra đây cứ nghĩ quay đơn giản, quay xong được nghỉ để đi mua đồ nhưng không ngờ lịch quay dày đặc, quay liên tục. Đó là lỗi của mình nên không trách ai được. Còn diễn xuất thì tôi cũng thấy mình diễn chưa được giỏi. Giá như được làm mới từ đầu thì sẽ tốt hơn, có sự chuẩn bị kỹ hơn.

PV: Diễn viên Hoàng Anh Vũ đóng vai Dũng từng chia sẻ không chọn cả Thư và Nhã. Còn Quốc Trường thì sao?

Quốc Trường: Tôi thích kiểu con gái như Thư, chảnh chảnh, vui vui, sống thực tế. Con gái nên sống thực tế và đối diện với ham muốn của mình. Phải nói với người đàn ông là em thích cái này, muốn cái gì thì nói cái đó chứ đừng diễn để người đàn ông phải đoán ý.Tôi thích một người thẳng thắn, thực tế nhưng có trái tim ấm áp.

“Tôi yếu đuối nhất là khi thất tình"

PV: Lúc nào cũng thấy anh giàu năng lượng, vui vẻ. Vậy lúc yếu đuối nhất là khi nào?

Quốc Trường: Có lẽ là thất tình, nhưng chỉ là ngày xưa thôi. Lúc đó đau ghê lắm, khóc như 1 đứa trẻ. Tình cảm khiến con người gục ngã, bất cứ ai trên đời này cũng có thể chết vì tình. Còn bây giờ vẫn yêu nhưng không đau nữa, vì biết đó là vô thường. Nhưng tôi vẫn yêu, vẫn thích con gái đẹp nhé (cười).

PV: Anh từng chia sẻ ba mẹ bạn rất nghiêm khắc. Bây giờ nổi tiếng hơn, giàu có hơn, ba mẹ thường dặn dò anh ra sao?

Quốc Trường: Bây giờ tôi nổi tiếng hơn nhưng ba mẹ lại ít vui hơn. Nhiều người tưởng với thành công của “Về nhà đi con”, nhà tôi sẽ phải tổ chức ăn mừng to lắm nhưng không, mọi thứ vẫn bình thường. Ba mẹ dặn dò nhiều thứ lắm: Ra đường kỹ hơn chút xíu, ra đường gặp người lớn phải dạ thưa, không được chảnh chọe, mình đẹp có người đẹp hơn, mình tài có người tài hơn, con đừng tưởng con là số 1, càng lên cao càng cúi đầu.

Quốc Trường thèm có 1 tổ ấm riêng.

PV: Quốc Trường tự nhận mình là một chàng trai tỉnh lẻ lên TP. HCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Để có được ngày hôm nay là 1 chặng đường không hề dễ dàng. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh nghĩ mình thành công là nhờ đâu?

Quốc Trường: 3 chữ: tâm, đức, và tài. Điều quan trọng nhất là phải sống có tâm, rồi tích đức, có uy tín, rồi mới đến tài năng, cái tài là cái nhỏ nhất. Trường không cố tình xây dựng mà ba mẹ, cuộc sống vô tình xây dựng cho mình.

PV: Ở tuổi 31, dường như bạn đã có tất cả: giàu có, nổi tiếng. Trường còn muốn điều gì không?

Quốc Trường: Một gia đình riêng, một tổ ấm. Tôi đang rất thèm con nít.

PV: Xin cảm ơn Quốc Trường./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/quoc-truong-ve-nha-di-con-toi-dang-them-co-mot-to-am-rieng-943698.vov