TP.HCM: Tranh thủ đón giao thừa, nhiều người vẫn mải miết mưu sinh

Đồng hồ nhích dần tới khoảnh khắc 12h, trung tâm TP.HCM ngày càng đông đúc, nhiều tuyến phố bắt đầu ùn tắc. Lẫn trong dòng người hân hoan chào đón giây phút chuyển giao năm Đinh Dậu sang năm Mậu Tuất, nhiều người bán hàng vẫn mải miết mưu sinh.

19h15' tại quận 7, TP.HCM đường xá không còn đông đúc, mọi người đang tranh thủ những giờ cuối cùng của năm cũ để về nhà đón Tết. Tuy nhiên lúc này những người bán hàng rong lại hối hả đẩy xe bán cá viên, bò lá lốt, xúc xích... đến những điểm có đông người đứng chờ xem pháo hoa để bán. Cùng với những dịp lễ khác, đây là thời điểm mặt hàng này bán rất chạy.

19h15' tại quận 7, TP.HCM đường xá không còn đông đúc, mọi người đang tranh thủ những giờ cuối cùng của năm cũ để về nhà đón Tết. Tuy nhiên lúc này những người bán hàng rong lại hối hả đẩy xe bán cá viên, bò lá lốt, xúc xích... đến những điểm có đông người đứng chờ xem pháo hoa để bán. Cùng với những dịp lễ khác, đây là thời điểm mặt hàng này bán rất chạy.

Nhiều quán tạp hóa, cửa hàng tại TP.HCM đến hơn 19 giờ vẫn mở cửa đón khách. Bà Nguyễn Thị Thu (ngụ đường Nguyễn Thị Thập) cho biết bà sẽ bán "xuyên Tết" vì việc nha đã có con cháu chuẩn bị. Theo bà dù dịp Tết ít người mua nhưng cũng ít người bán nên các mặt hàng phổ thông như bia, nước giải khát... vẫn bán khá chạy.

Một người đàn ông hối thúc chủ cửa hàng nhanh chóng lấy bia để kịp bữa nhậu cuối năm.

Dù tối nay đa số các gia đình đều làm cơm tất niên, tuy vậy một số nơi bán "Vịt nướng lá mắc mật" - một đặc sản của Lạng Sơn vẫn mở quán. Người chủ quán cho biết đa số những người mua là công nhân, hay những người tha hương không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình.

20h, khu vực trung tâm TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp, dòng người từ khắp nơi đổ về.

Mặt tiền đường Lê Duẩn củatrung tâm thương mại Diamond Plaza (quận 1) được trang trí nhiều tiểu cảnh hoa và "gia đình" lân cùng dàn đèn LED bắt mắt.

Nhiều gia đình đã đưa con em đến đây chụp ảnh xuân.

Mặc dù đang trùng tu nhưng mặt tiền Nhà thờ Đức Bà vẫn được trang hoành lung linh để đón Tết.

Giao thông trên các tuyến đường lân cận phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc này đang ùn tắc nghiêm trọng. Tại đường Đồng Khởi, lượng xe lưu thông khá dày đặc.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm TP.HCM trong đêm 30 này, lực lượng CSGT đã được bố trí đứng chốt ở các giao lộ.

Nhiều người muốn đến tham quan Đường hoa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ phải gửi xe cách xa hàng cây số. Giá gửi xe ở các điểm trông giữ của Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM chỉ 5.000 đồng/chiếc.

Rất đông người đã tụ tập tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng lãm Đường hoa, chờ đón màn pháo hoa đêm giao thừa.

Cặp đôi người nước ngoài duyên dáng trong bộ áo dài cách tân, hòa mình vào không khí đón giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Dòng người đổ về phố đi bộ mỗi lúc một đông.

Nguyễn Cường - Phương Nguyễn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-tranh-thu-don-giao-thua-nhieu-nguoi-van-mai-miet-muu-sinh-post254308.info