Quên U23 Việt Nam đi, 2018 sẽ là năm dành cho AFF Cup

Bóng đá Việt Nam cần tạm quên chiến công của U23 Việt Nam trên đất Trung Quốc để hướng về mục tiêu quan trọng hơn trong năm 2018: AFF Cup.

Những lời ngợi khen hay những phần thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng cần phải nhanh chóng ở lại sau lưng những tuyển thủ Việt Nam khi chúng ta đang dần bước qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và chuẩn bị cho một năm 2018 với những kế hoạch lớn lao.

Thành công liệu có một lần nữa đến với Việt Nam tại AFF Cup 2018?

Trong đó, có lẽ mục tiêu quan trọng nhất dành cho các chàng trai áo đỏ chính là AFF Cup 2018 - kỳ AFF với những dấu mốc lịch sử. AFF Cup 2018 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12/2018.

Đầu tiên, kỳ AFF Cup thứ 12 trong lịch sử sẽ diễn ra vào thời điểm tròn 10 năm ĐTQG Việt Nam vô địch tại giải đấu này - danh hiệu lớn nhất và duy nhất trong khu vực. Khó ai có thể quên giây phút Công Vinh đánh đầu lái quả bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Kosin Hathairattanakool - mang về chiến thắng ngọt ngào cho các học trò của HLV Henrique Carlisto.

Mỹ Đình khi ấy rực lửa. Truyền thông quốc tế có thêm một dịp để choáng ngợp trước tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam. Và quan trọng hơn, sau chiến công đó, chúng ta như tụt lùi lại và chưa thể có thêm một lần giành được.

Video: Bàn thắng tuyệt đẹp của Công Vinh mang tại trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008

10 năm sau, vào năm 2018, ĐTQG Việt Nam sẽ trở lại với AFF Cup và còn gì ngọt ngào hơn nếu chúng ta có thêm một chức vô địch.

Hơn thế nữa, quy luật những năm với số 8 sẽ tiếp tục rực rỡ. Năm 1998, Việt Nam đả bại đối thủ lớn Thái Lan 3 bàn không gỡ tại SVĐ Hàng Đẫy - đem đến những cảm xúc khó ai có thể quên về kỳ Tiger Cup đầu tiên trên sân nhà.

Năm 2008, như đã đề cập, ĐTQG Việt Nam tiếp tục đả bại ĐTQG Thái Lan để giành chức vô địch AFF Suzuki Cup đầu tiên trong lịch sử.

Khoảnh khắc này liệu có lập lại?

Và năm 2018 sẽ còn rực rỡ hơn nữa nếu chúng ta vô địch trong những dư âm của chiến tích vĩ đại trên đất Thường Châu, Trung Quốc của đội tuyển U23 Việt Nam.

Thứ hai, AFF Cup 2018 sẽ là giải đấu chứng kiến những sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử. AFF quyết định tăng số đội tham gia giải đấu này từ 8 đội lên thành 10 đội và không còn có nước chủ nhà và nước đồng chủ nhà.

Tại vòng bảng mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận, trong đó có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách theo bốc thăm của AFF. Đội xếp thứ nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Bên cạnh đó, đội bóng xếp từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 9 có suất tham dự thẳng trong khi đội bóng xếp thứ 10 và thứ 11 sẽ phải chạm trán nhau trong trận Playoff theo thể thức lượt đi - lượt về để quyết định suất còn lại.

Thái Lan với 2 năm vô địch liên tiếp nghiễm nhiên xếp đầu với 22 điểm. ĐTQG Việt Nam xếp thứ hai với 18 điểm sau hai mùa giải liên tiếp xếp đồng hạng 3. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Indonesia (17 điểm), Malaysia (17 điểm), Philippines (15 điểm), Myanmar (14 điểm), Singapore (11 điểm), Campuchia (7 điểm), Lào (7 điểm), Timor Leste (4 điểm) và Brunei (2 điểm).

Chắc chắn, thể thức thi đấu này sẽ mang tới cho Việt Nam những lợi thế khi chúng ta có thêm 2 trận đấu được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình dưới sự cổ vũ của khán giả cuồng nhiệt.

Như vậy, kỳ AFF Cup năm 2018 sẽ thay đổi toàn diện. Nếu được sự ủng hộ của nhiều yếu tố, rất có thể ĐTQG Việt Nam có thể một lần nữa nâng cúp và được lịch sử nhớ tên như nhà vô địch đầu tiên trong một giải đấu vừa thay đổi.

Cuối cùng, ĐTQG chưa bao giờ sở hữu nhiều hảo thủ đến thế. AFF Cup 2018 có thể là giải đấu dành cho những cựu binh xuất sắc như QBV 2017 Đinh Thanh Trung, tiền đạo Anh Đức, Văn Quyết cùng với lứa U23 vừa thi đấu bùng nổ gần đây.

Hãy chờ đợi một kỳ AFF Cup thành công của các chàng trai áo đỏ.

Không những thế, những nhân tố nổi lên như Tuấn Anh, Minh Vương hay Vũ Minh Tuấn cũng có thể mang tới nhiều sự hy vọng cho ĐTQG Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Quan trọng nhất, niềm tin của khán giả đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam đang trở lại. Chúng ta còn có một HLV tài giỏi đang cầm quân. Chính vì thế, hãy hy vọng về một tương lai rực rỡ trước mắt.

Rõ ràng, ĐTQG Việt Nam đang có nhiều thứ trước khi giải đấu này diễn ra. Tuy nhiên, chúng ta có thể thắng được chính mình và thể hiện tinh thần chiến đấu hừng hực như cách lứa U23 đã làm được hay không?

Khánh Huy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quen-u23-viet-nam-di-2018-se-la-nam-danh-cho-aff-cup-d381583.html