Quên thân mình để cứu sống nhiều người dân trong lũ dữ

Đến bây giờ, nước lũ đã rút xuống sông Hiếu, song người dân vùng ngập lũ TP Đông Hà, Quảng Trị vẫn ghi nhớ hình ảnh cao đẹp của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an đã quên thân mình cứu sống bà con trong nước lũ ngập sâu và chảy xiết…

Ông Nguyễn Văn Khánh (57 tuổi) ở kiệt 113 Lê Lợi, TP Đông Hà nhớ lại: “Vào khoảng 21h50 ngày 8-12, nước lũ bất ngờ dâng cao và chảy rất xiết. Chỉ trong tích tắc, nước ngập sân rồi tràn nhanh vào nhà. Tôi nhìn sang nhà ông Cư, ông Đặng hàng xóm cũng tá hỏa thấy nước chảy xiết.

Ông Đặng lúc đó nhoài người ra bên ngoài, kêu to: “Ông Khánh ơi nhà tôi bị nước ngập nửa mét rồi. Nhà ông có bị làm sao không, cả nhà tôi sang bên đó nhé?”. “Nhà tôi mới bị ngập vài phân, sang cả đây đi nhưng đi đứng cẩn thận nhé!”, tôi bảo ông Đặng. Nhưng khi họ vừa ra khỏi cổng nhà, cả 4 người đều không thể đi tiếp. Nước lũ lúc này đã ngập sâu tới ngực người lớn và chảy quá xiết.

Ông Đặng cõng đứa con út, vừa phải cầm tay vợ và đứa con đầu gồng hết sức mình trụ lại cho khỏi bị dòng nước cuốn trôi. Thấy tình thế khẩn cấp, tôi hô hoán xóm làng đến cứu. Khoảng 3 phút sau, có 4 anh Công an dùng dây cứu hộ lao xuống dòng nước lũ tiếp cận 4 người nhà ông Đặng và đã cứu họ an toàn. Nếu không có các anh Công an kịp thời thì…”. Ông Khánh bỏ lửng câu nói và lát sau ông lại bảo: “Vô cùng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an đã quên mình cứu dân trong cơn hoạn nạn…”.

Trung sĩ Lê Bá Tuấn, công tác tại đơn vị Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị kể lại:

“Tổ anh em chúng tôi thực hiện nhiệm vụ ở kiệt 113 Lê Lợi gồm 30 CBCS và 2 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chúng tôi đến hiện trường lúc 20h nhưng khoảng 15 phút sau khi một tốp gồm 3 anh em cùng vào sâu trong hẻm thì bị kẹt do nước lũ ngập tới ngang cổ và chảy quá xiết, xô cả 3 người mắc dính vào nhau và mắc vào tường rào, bờ thành 2 bên hẻm.

Anh em bên ngoài liền kéo từng người một ra khỏi đó bằng dây cứu hộ. Tuy nhiên, sau đó vẫn bố trí từng tốp 3 người tiếp tục tiếp cận những ngôi nhà bị ngập lũ để cứu dân, nhưng lần này đi cách nhau 5-7m lần theo dây cứu hộ. Đến 20h30, lực lượng đã đưa được 2 trẻ em ra bên ngoài an toàn.

Tiếp tục băng nước lũ tiếp cận nhà dân bị ngập sâu, vừa động viên tinh thần bà con và tìm cách đưa được bà con ra bên ngoài an toàn, đến 10h kém hôm đó, đơn vị đã cứu nạn thành công 25 người, trong đó có nhiều trẻ em và người già. Đặc biệt, tại một quán Internet, có 20 học sinh bị mắc kẹt trong quán nước ngập sâu tới hơn 1m. Nhờ phát hiện kịp thời, chúng tôi đã tổ chức cứu các em đưa đến chỗ cao ráo an toàn”...

Công an tỉnh Quảng Trị trắng đêm tìm kiếm người dân bị lũ dữ cuốn trôi.

Đại tá Lê Văn Tiền, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị vẫn chưa hết bàng hoàng về cơn lũ dữ xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ.

Không ai nghĩ vài ngày đêm mưa to sẽ tạo ra lũ lớn. Vậy mà nó đã xảy ra ngay ở thành phố. Lúc 19h45 ngày 8-12, tôi đang trực chiến, chỉ huy, quán triệt anh em tinh thần phòng, chống lũ lụt, cứu nạn cứu hộ, thì nhận được tin báo của các CBCS bám địa bàn về tình hình ngập lũ diễn ra nhanh chóng ở một số tuyến phố và khu dân cư. Ban chỉ huy đơn vị đã nhanh chóng huy động 100% CBCS cùng xe cộ, máy móc, vật tư thiết bị tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ người dân.

Lực lượng được chia thành 4 tổ, nhanh chóng tiếp cận các vùng bị ngập sâu trong nước lũ. Tôi chỉ huy ở khu vực đường Nguyễn Thái Học. Tổ CBCS tại đây đã kịp thời cứu nạn được 7 hộ dân với gần 30 người bị ngập lũ lúc đó đang chới với giữa dòng nước chảy xiết. Bên cạnh, anh em CBCS đã tổ chức lặn, cứu sống gần 50 con lợn sinh sản và lợn thịt cho bà con… Tổ của đơn vị tại khu phố 2, phường Đông Lễ cũng đã không quản ngại hy sinh tính mạng, đưa được hàng chục người già và trẻ em đến nơi an toàn.

Đặc biệt, lúc 23h cùng ngày, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đi kiểm tra lũ lụt đã phát hiện thi thể bà Lữ Thị Tú Anh (63 tuổi) trước đó vài giờ đồng hồ bị nước lũ cuốn trôi, mất tích, tại dưới miệng một cống nước cách nơi nạn nhân bị nạn khoảng 100m. Do nước ngập sâu, chảy xiết, lạnh cóng và điều kiện đêm khuya, lực lượng đã phải rất vất vả lặn, vớt được thi thể nạn nhân. Cùng với CBCS, Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã trắng đêm chỉ huy và trực tiếp tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ người dân trên địa bàn…

Sau khi tìm thấy thi thể của người phụ nữ xấu số, sáng 9-12, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều động hàng trăm CBCS, xe cộ, vật tư, phương tiện khác cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng lặn tìm thi thể chị Nguyễn Lữ Vân Anh (con gái bà Tú Anh) cùng gặp nạn một lúc với mẹ do mưa lũ lớn bất ngờ.

Đại tá Việt chia sẻ, bên cạnh việc động viên, biểu dương kịp thời các CBCS tại hiện trường, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ có hình thức biểu dương khen thưởng các CBCS đã không quản ngại hy sinh, làm việc hết sức mình để cứu nạn, cứu hộ người dân trong trận lũ lớn bất ngờ này…

THANH BÌNH

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/quen-than-minh-de-cuu-song-nhieu-nguoi-dan-trong-lu-du-524579/