Quên 'Ninja lead' đi, đây mới là chiếc mũ chống nắng khiến cả thế giới xôn xao

Với chất liệu len dày, thêm mũ che nắng và bộ ria mép màu đen nổi bật khiến người tiêu dùng xôn xao.

Facekini là loại mặt nạ trùm kín đầu dành cho những người đi bơi, tắm biển, chỉ để lộ mắt, mũi và miệng. Phụ kiện này được sáng tạo ra bởi Zhang Shi Fan, nữ nhân viên kế toán ở thành phố ven biển Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).

Cận cảnh mẫu Facekini mới được ra mắt.

Bộ ria mép che kín miệng và mũi giúp ngăn ngừa khí lạnh xâm nhập cơ thể.

Cư dân mạng xôn xao vì phụ kiện ‘quái dị’ này.

Thông thường, Facekini được làm từ chất liệu vải co giãn, không gây bí tắc da, được các chị em tin dùng để chống nắng hoặc ngăn ngừa côn trùng cắn khi đi biển.

Ngay từ khi mới xuất hiện trên thị trường, Facekini đã bị nhiều người nhận xét là ‘dị hợm’, ‘kỳ quái’ nhưng nó vẫn ngày càng thịnh hành với các mẫu mã thiết kế rất đa dạng.

Biệt đội Facekini bất chấp dư luận.

Tự tin leo núi với Facekini.

Truyền thông quốc tế bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Facekini.

Mới đây, phiên bản Facekini giữ ấm mùa đông được tung ra thị trường, tiếp tục khiến người tiêu dùng xôn xao. Các sản phẩm mới được đan thủ công từ len, thiết kế thêm vành mũ che nắng, và bộ ria mép dày dặn, ngăn ngừa khí lạnh vào cơ thể qua đường hô hấp.

Được biết, Zhang Shi Fan đã được truyền cảm hứng từ loài bạch tuộc khi thiết kế sản phẩm này. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho rằng mẫu facekini mới có nhiều điểm tương đồng với balaclava, một chiếc mũ trùm kín đầu, mặt và cổ, được sử dụng rộng rãi vào thế kỷ 19 bởi những người trượt tuyết và kẻ cướp nhà băng.

Linh Lê - Shanghaiist

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/quen-ninja-lead-di-day-moi-la-chiec-mu-chong-nang-khien-ca-the-gioi-xon-xao-816889.html