Quên Messi đi, Argentina đang là một mớ hỗn độn

Với sự chuẩn bị không tốt trước thềm World Cup và đội hình thiếu cân đối, Argentina thực sự đem đến vô vàn nỗi lo cho NHM.

Nếu Lionel Messi không rút lại lời tuyên bố từ giã đội tuyển sau thất bại ở chung kết Copa America 2016, chưa chắc Argentina đã có mặt trên đất Nga. May cho người Argentina là El Pulga đã trở lại và giúp họ giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà điểm nhấn là cú hat-trick ở trận đấu quyết định trên sân của Ecuador.

Việc Argentina (cũng như cả CLB Barcelona) phụ thuộc vào Lionel Messi không phải đến giờ mới trở thành vấn đề nổi cộm. Nhưng tại World Cup 2018, Albiceleste còn mang nhiều nghi ngờ hơn bao giờ hết bởi ngoài “số 10”, HLV Jorge Sampaoli có một mớ hỗn độn cần giải quyết.

Messi phải gánh trên vai quá nhiều trọng trách

Trước hết là quá trình chạy đà được đánh giá là rất tồi của Argentina. Đoàn quân của ông Sampaoli chỉ có vỏn vẹn 1 trận làm nóng khi giành chiến thắng 4-0 trước “nhược tiểu” Haiti (và Messi vẫn là người hùng với 1 cú hat-trick nữa). Trong khi đó, trận làm nóng với Israel bị hủy phút chót vì lý do liên quan đến an ninh và chính trị.

Việc không được cọ xát đủ trước giải thực sự là vấn đề lớn, đặc biệt là với Argentina. HLV Jorge Sampaoli rõ ràng mất đi cơ hội để lắp ghép đội hình và cân nhắc các phương án nhân sự cho Albiceleste. Đơn cử như chấn thương của Manuel Lanzini, một tiền vệ có khả năng tạo ra sợi dây liên kết tuyệt vời trong đội hình đã khiến Sampaoli phải thay đổi lại hệ thống, từ 4-3-3 sang 4-2-3-1.

Thay đổi hệ thống kéo theo xáo trộn về mặt nhân sự. Tiền vệ Lucas Biglia và tiền đạo cánh Maxi Meza sẽ là những cái tên sẽ xuất phát trước Iceland và không có gì đảm bảo họ có thể ngay lập tức hòa nhập với lối chơi chung khi chưa được cọ xát thực tế.

Tính đến trước World Cup, Argentina mới trải qua 11 trận dưới thời Sampaoli. Dù vậy, nếu nhìn vào bộ khung tuyệt vời mà chiến lược gia này xây dựng cho Chile, có thể thấy đội bóng của ông sẽ cần rất nhiều thời gian để quen với thứ bóng đá có phần phức tạp và yêu cầu tuân thủ tuyệt đối nhiều yếu tố.

Sự nhuần nhuyễn và kết dính chỉ có thể được tạo ra sau khi trải qua nhiều trận đấu. Nhưng đây là điều Argentina thực sự thiếu.

Bên cạnh đó, nhân sự cũng là điều khiến NHM Argentina phải lo lắng. Trong khung gỗ, mấy ai có thể tin tưởng 1 ông già 36 tuổi và chỉ bắt dự bị ở Chelsea? Ở hàng thủ, ngoài Nicolas Otamendi là cái tên đáng tin cậy, những người khác đều đem lại hoài nghi.

Marcos Rojo trải qua mùa bóng mà anh ở trong bệnh viện nhiều hơn trên sân. Eduardo Salvio sẽ quán xuyến cánh phải ra sao khi bản thân cầu thủ này vốn là… tiền đạo cánh? Còn Nicolas Tagliafico, đã sắp 26 tuổi mà vẫn là cái tên lạ hoắc đang thi đấu ở Hà Lan cho Ajax Amsterdam.

Cặp “sen đầm” giữa sân sẽ là Biglia và Javier Mascherano, đều đã qua tuổi “băm” từ lâu. Người sau, dù sẽ phá kỉ lục của Javier Zanetti để trở thành cầu thủ khoác áo Argentina nhiều nhất lịch sử khi ra sân trước Iceland, đã 34 tuổi và phải dạt sang Trung Quốc thi đấu. Bộ đôi này sẽ chống đỡ ra sao trước những hàng tiền vệ của Đức, Pháp, Brazil hay TBN?

Hàng công thì… vẫn vậy. Dù có là cái tên nào, cuối cùng người phải đảm đương mọi nhiệm vụ vẫn là Messi. Quá nhiều gánh nặng sẽ chờ M10 ở World Cup lần này.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/quen-messi-di-argentina-dang-la-mot-mo-hon-don-320-292173.html