Quên luôn quan niệm mãn kinh là mãn sex nhờ tập Gym

Nhờ nỗ lực giải cứu chuyện ấy của chồng, tôi đã không còn cảm giác sợ sệt, quên luôn quan niệm mãn kinh là mãn sex.

Ở lứa tuổi 65, vợ chồng tôi vẫn duy trì sinh hoạt tình dục tuần 1 lần, đôi khi cao hứng có khi còn có phiên giao ban ngắn bất chợt nhưng đầy cảm xúc. Có thể nghe qua mọi người nghĩ rằng tôi hơi nói quá về vấn đề này, nhưng thực tế, nó là việc đều như vắt chanh và với vợ chồng tôi, giai đoạn này chẳng khác gì "trăng mật thứ hai” của cuộc đời.

Tất cả không ngẫu nhiên mà có, nó là cả quá trình, từ lúc chồng tôi giúp tôi tháo gỡ tâm lý mãn kinh là mãn sex, cho đến việc giúp tôi giải phóng tư tưởng, cải thiện sức khỏe tâm lý, thể chất thông qua tập gym. Chính gym đã giúp vợ chồng tôi có được cơ thể săn chắc, tăng cơ, khỏe mạnh hơn và chuyện ấy cũng thăng hoa hơn.

Vượt qua sự ngại ngùng tuổi già, tôi và chồng cũng có buổi giao ban lại tại một căn phòng khá đẹp ở một khách sạn bình dân - Ảnh minh họa

Vượt qua sự ngại ngùng tuổi già, tôi và chồng cũng có buổi giao ban lại tại một căn phòng khá đẹp ở một khách sạn bình dân - Ảnh minh họa

Tôi còn nhớ như in, giai đoạn mà tôi vừa nghỉ hưu, tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ hỗ trợ các con chăm cháu nội ngoại, cũng là niềm vui tuổi già. Thế nhưng chỉ sau 3 năm làm bà nội, ngoại bỉm sữa, tôi bơ phờ, già đi trông thấy, nhất là về mặt sức khỏe. Chuyện ấy của vợ chồng tôi cũng dừng luôn từ ngày tôi nghỉ hưu, cũng là lúc tôi mãn kinh.

Vì nghĩ lên chức ông bà, lại không còn kinh nên tôi né chuyện gối chăn, mỗi lần chồng gợi ý là lắc đầu, gạt tay cho qua. Chồng tôi khỏi nói, không đồng tình với quan niệm của vợ. Thế nên sau giai đoạn nghỉ hưu, ông chỉ dành thời gian tập gym, khi rảnh thì chơi với các cháu chứ không bó mình vào việc coi sóc con trẻ. Đến khi chính tôi trở nên mệt mỏi, cáu gắt vì đám con trẻ ồn ào, chồng tôi mới đến rủ tôi cùng tham gia tập luyện.

Ban đầu tôi cũng không chịu, nhưng sau khi các con thuê giúp việc, tôi có khá nhiều thời gian rảnh và vợ chồng tôi cùng nhau đi tập gym hàng ngày. Chồng tôi sẵn sàng thuê người riêng để kèm vợ, dù chồng tôi cũng có kinh nghiệm tập gym 3 năm nay để tôi có thể học bài bản, thu được kết quả tốt nhất. Thế là sau vài tháng tập gym, tinh thần tôi cải thiện trông thấy, nhất là thần thái rạng ngời, và bỗng dưng bản thân cũng cảm nhận rõ ham muốn tưởng nguội bấy lâu, nhờ tập gym mà hồi sinh.

Vượt qua sự ngại ngùng tuổi già, tôi và chồng cũng có buổi giao ban lại tại một căn phòng khá đẹp ở một khách sạn bình dân. Tôi có chút sót ruột, nhưng nếu lâm trận ở nhà, sợ bọn trẻ thấy lại cười trêu vợ chồng già. Thế là hai vợ chồng hẹn hò đổi gió, và đúng là cả hai đều đón nhận những luồng gió khoái lạc, mới lạ, thậm chí tôi còn thấy thích hơn cả quãng thời gian còn kinh. Hóa ra, chồng tôi đã đúng, hóa ra chuyện yêu tuổi xế chiều không hề tẻ nhạt mà đầy cảm xúc thăng hoa đến vậy. Chúng tôi còn trêu nhau sau hiệp chính là nếu cứ thế này khéo vợ chồng tôi lại hồi xuân lần nữa.

Vậy là, nhờ chồng tâm lý, nỗ lực giúp vợ cởi bỏ quan điểm cũ, tìm tới gym để cải thiện sức khỏe, vợ chồng tôi ngày càng gắn bó, yêu thương, trân trọng nhau hơn dù đã ở ngưỡng tuổi xế chiều!

Video Hà Hồ và Kim Lý tình tứ khoác vai nhau ở sân bay

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/quen-luon-quan-niem-man-kinh-la-man-sex-nho-tap-gym-d131396.html