Quên hết cả phiền muộn ngắm hoa loa kèn xuống phố tháng Tư

Hoa loa kèn xuống phố cũng là lúc mùa hè gõ cửa. Sắc trắng tinh khôi của hoa khiến lòng người Hà Nội thêm bình yên, dịu dàng.

Tháng 4 về cũng là lúc hoa loa kèn theo các gánh hàng xuống phố, ra chợ. Loài hoa mang sắc trắng tinh khôi, giản dị này đã khiến cho những con phố Hà Nội thêm bừng sáng.

Không rực rỡ như hồng, cúc, ly... nhưng loài hoa mang sắc trắng nhẹ nhàng này vẫn được người dân Thủ đô đặc biệt yêu thích. Khắp các con phố Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Lò Sũ.... hoa theo người xuống phố, vào từng căn nhà, văn phòng làm việc, quán cà phê... tạo nên những không gian thư giãn, xóa dần những ngột ngạt, khói bụi, xô bồ đô thị.

Loa kèn có tên gọi khác là hoa huệ tây hoặc hoa bách hợp, chúng thường nở vào đầu tháng 4. Đây được xem là loại hoa báo hiệu mùa hè đang đến.

Hoa được trồng vào tháng 9, tháng 10 nhưng phải chờ đến cuối tháng ba, đầu tháng tư năm sau mới được thu hoạch.

Loa kèn trên phố chủ yếu được thu hoạch từ những vườn hoa lớn ở Hà Nội như Nhật Tân, Tây Tựu.

Hoa chỉ nở trong thời gian ngắn nên nhiều người dân tranh thủ mua thật sớm để cắm trong nhà.

Dạo qua các chợ hoa nổi tiếng, đâu đâu cũng thấy những sạp hàng ngập tràn sắc hoa loa kèn.

Đầu mùa, mỗi bó hoa loa kèn 10 bông được bán với giá từ 30.000 - 40.000 đồng.

Những người sành chơi hoa bao giờ cũng chọn những bông căng cánh, hoa tươi, lá xanh non. Khi bung nở, hoa sẽ thơm dịu, dễ chịu.

Những hàng hoa loa kèn xuống phố đã tạo nên vẻ đẹp riêng độc đáo cho Thủ đô. Mỗi mùa, Hà Nội lại đẹp, lại nên thơ theo một cách thật riêng.

Và ai đó cũng sẽ vương vấn hình dáng thiếu nữ Hà Thành bên sắc hoa loa kèn tinh khôi, dịu dàng trên phố. Ảnh: Đình Cử.

Theo người bán hàng, hoa loa kèn chủ yếu là giống kèn ta với bông nhỏ và ngắn hơn kèn tây.

Chị tỏ ra rất vui vẻ vì đầu mùa hoa loa kèn bán chạy.

Linh Hoàng

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/quen-het-ca-phien-muon-ngam-hoa-loa-ken-xuong-pho-thang-tu-743597.html