Quên Covid-19, người dân Thủ đô vẫn 'nô nức' đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 8 âm lịch

Trong ngày mùng 1 đầu tháng 8 âm lịch, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ Phủ Tây Hồ mà quên mất dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến khá phức tạp.

Với mong muốn tháng mới bình an, trưa 17/9 (mồng 1 tháng 8 âm lịch), nhiều người dân Hà Nội đổ dồn về Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) để dâng lễ.

Với mong muốn tháng mới bình an, trưa 17/9 (mồng 1 tháng 8 âm lịch), nhiều người dân Hà Nội đổ dồn về Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) để dâng lễ.

Việc người dân đến Phủ Tây Hồ vào mỗi dịp đầu tháng hay những ngày rằm âm lịch là điều dễ nhận thấy.

Nhưng dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp thì việc tập trung đông người như vậy là không nên.

Quang cảnh bên trong Phủ Tây Hồ vào trưa 17/9.

Nhiều người dân "tận dụng" thời gian nghỉ trưa để tranh thủ đi lễ Phủ.

Nhìn chung người dân đã có ý thức đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người.

Nhưng vẫn có một số trường hợp quên không đeo khẩu trang để phòng tránh dịch Covid-19 cho chính bản thân mình.

Hoặc có đeo nhưng khi lễ sẽ bỏ xuống.

Hàng nghìn người ùn ùn đổ đến khu vực sắp lễ, khu vực ban thờ, sân đền...

Ở các khu vực ban thờ luôn chật kín người.

Người dân đứng sát nhau để lễ trong các khu vực ban thờ.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, 12h35, Ban quản lý di tích phủ Tây Hồ phát thông báo: "Phủ Tây Hồ sẽ đóng cửa trong 5 phút nữa, yêu cầu tất cả các du khách hiện đang ở trong khu vực di tích di chuyển ra bên ngoài."

Thế nhưng sau 15 phút, hoạt động dâng lễ vẫn diễn ra. Có thể do lượng người quá đông ngoài tầm kiểm soát của Ban quản lý Phủ Tây Hồ

Đồ lễ được xếp chật kín phía bên ngoài.

Một số ít người dân nán lại ở cửa để tự sát khuẩn tay còn đa phần đều bỏ qua.

Hình ảnh được ghi nhận vào lúc 13h, lượng người ra vào Phủ Tây Hồ vẫn đông.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/quen-covid-19-nguoi-dan-thu-do-van-no-nuc-di-le-phu-tay-ho-ngay-dau-thang-8-am