Quên chai rượu dỏm thành ra tơi bời

Trong những cái quên, có lẽ cái quên đáng… nhớ nhất của một thầy giáo ở La Gi (Bình Thuận) là quên chai rượu dỏm cùng hơn 1 triệu đồng tiền lẻ tại nhà cấp trên. Sự đãng trí này đã khiến dư luận râm ran là cố tình mua chức…

- Tội quá, may cơ quan chức năng vào cuộc và không thấy dấu hiệu hối lộ… Nhưng nghe đâu vì chuyện này mà tiếng tăm, uy tín, danh dự của thầy này bị vò nhàu như cái áo trong máy giặt đời cũ kỹ.

- Đúng rồi chứ nghe gì nữa! Giáo viên trẻ ấy bị hành búa xua, từ việc bị kiểm điểm, kỷ luật đến thu hồi danh hiệu thi đua… Tới lúc được rút các quyết định kỷ luật thì vẫn tiếp tục bị yêu cầu... kiểm điểm đủ các kiểu.

- Thế là do đãng trí mà bị hết cấp này tới cấp khác “xa luân chiến hả”?

- Bà cô đọng vấn đề mà dùng từ ngữ cao siêu quá! Nói cho dễ hiểu hơn là bầm dập lên xuống...

- Nhưng mới đây, Thường vụ Thị ủy La Gi khẳng định nên khôi phục mọi quyền lợi cho thầy như trước khi xảy ra vụ quên tiền lẻ kia. Vậy coi như thỏa đáng rồi!

- Dày vò uy tín người ta như vò quần áo mà giờ coi như không có gì á? Tui đang chờ xem mong muốn đơn giản của giáo viên trẻ là một lời xin lỗi từ cơ quan liên quan có được thực hiện không nè.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/quen-chai-ruou-dom-thanh-ra-toi-boi-805540.html