Quê nhà tiếc thương Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy sẽ được an táng nơi quê nhà xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Sự ra đi của ông Bảy để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi trong lòng bà con nhân dân.

Bác Bảy chăm sóc vườn trái cây.

Bác Bảy chăm sóc vườn trái cây.

Tiếc thương một anh hùng gần gũi, bình dị

Hôm hay tin Đại tá phi công - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy đang làm vườn ở sau nhà bất ngờ ngã bệnh dẫn đến hôn mê sâu do xuất huyết não, chính quyền, bà con nhân dân khắp nơi không khỏi lo lắng. Thương ông Bảy, mọi người nguyện cầu sẽ có phép mầu để ông vượt qua. Vậy mà đêm 22-9, ông Bảy ra đi, để lại nỗi tiếc thương, bùi ngùi.

Về mảnh đất Lai Vung những ngày này, đâu đâu cũng nghe mọi người kể về ông Bảy, kể về một vị anh hùng chân đất, dung dị và sống chan hòa yêu thương. Lúc ông Bảy còn khỏe, ông hay cặm cụi trồng đủ các loại cây, rồi đến ngày thu hoạch thì mang cho hàng xóm láng giềng cùng ăn.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy.

Ông gần gũi, bình dị và vui tính. “Ông Bảy sống ở đây rất gần gũi với con cháu, không có nghĩ là anh hùng gì hết trơn. Ông hay kêu bây coi tao bình thường ngồi nhậu với tao đừng có sợ. Mình làm gì sai ông cũng chỉ dạy, ông Bảy mất thì cảm giác tôi không thể diễn tả, hàng xóm ai cũng bất ngờ, nhớ lại ông sống rất là tốt, bởi vậy ai cũng buồn”, anh Ngô Thái Hòa, ngụ khóm 4, thị trấn Lai Vung, là hàng xóm với ông Bảy kể.

Bà con nhân dân quý tấm lòng ông còn bởi những việc làm ý nghĩa mà ông Bảy đã giúp cho mọi người. Ông Võ Thành Dương, một người hàng xóm với ông Bảy tâm sự: “Nhờ ông Bảy vận động và đóng góp kinh phí mà trong xóm mới có được con đường khang trang, có điện và nước sạch để sử dụng. Trước đây đường đất không có chạy xe tới lui được đâu. Nhờ anh Bảy hết. Anh Bảy mất đột ngột thật sự mình quá tiếc, mình cảm giác như mình mất mát đi cái gì nhiều lắm”.

Chính quyền địa phương tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho Anh hùng Nguyễn Văn Bảy tại khóm 4, thị trấn Lai Vung.

Một vị anh hùng từng khiến kẻ thù khiếp sợ trên bầu trời, giờ đây cuối đời ông Bảy lại trở về nơi đất mẹ thân thương, an nghỉ bên khóm trúc xanh quê nhà. Trọng tấm lòng ông Bảy, mấy ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lai Vung đang hoàn tất các công việc để đón ông trở về nơi đất mẹ. Chủ tịch UBND huyện Lai Vung Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ: “Ở đời ông Bảy sống rất tốt, luôn sống chan hòa, nghĩa tình với bà con hàng xóm. Mấy hôm nay bà con rất buồn, thương tiếc sự ra đi của ông Bảy. Chính quyền đoàn thể cùng bà con nhân dân đã dọn cỏ, vệ sinh, mé nhánh cây hai bên đường để đón ông Bảy về. Địa phương cũng đã thông báo với các ban, ngành, đoàn thể và bà con nhân dân thời gian, địa điểm viếng ông Bảy”.

Một phi công tuyệt vời

Trong chiến đấu, ông Bảy được các đồng đội đánh giá là một phi công tuyệt vời. Lần mở từng trang kỷ yếu viết về anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy do một đồng chí ở Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lai Vung cung cấp, chúng tôi càng yêu, càng quý người anh hùng của vùng đất Lai Vung này.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, còn gọi là Bảy A, sinh năm 1936, tại làng Hậu Thành, tổng An Phong, quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay là ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Đồng Tháp). Khi được tuyên dương anh hùng, ông là thượng úy, Đại đội phó Đại đội 1 Không quân, thuộc Trung đoàn 923 Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân Việt Nam.

Phi công Nguyễn Văn Bảy lái máy bay về an toàn trong niềm vui của đồng đội. (Ảnh Tư liệu).

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công tác trong lực lượng Bộ binh. Đến năm 1960, ông được chuyển binh chủng từ Bộ binh sang Không quân, theo học lớp lái máy bay phản lực ở Liên Xô. Ông kiên trì học tập, nỗ lực phấn đấu để góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng quê hương, đất nước. Có lần đang bay tập, do thời tiết xấu, máy bay bị lạc và hết nhiên liệu, ông bình tĩnh hạ cánh an toàn, được các giáo viên nước bạn khen ngợi.

Lúc đầu ông học lái máy bay Yak-52, sau đó chuyển dần lên Mig15, Mig17. Tháng 4-1965, ông hoàn thành xuất sắc chương trình học lái Mig-17, trở về nước nhận nhiệm vụ lái Mig-17 đi đánh Mỹ. Hằng ngày, ông không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật để đánh thắng không quân Mỹ. Từ năm 1965 đến đầu năm 1967, ông chiến đấu bảy trận, góp phần cùng Biên đội bắn rơi 12 máy bay địch, riêng ông bắn rơi bảy máy bay Mỹ. Có lần trên vùng trời Vĩnh Phú, Việt Trì, ông cùng Biên đội chủ động tiến công, máy bay Mỹ đông hơn gấp bội, có cả F4, F105,… Bị địch bám đuôi, ông quay lại đối đầu giành thế chủ động bắn và diệt địch. Vào ngày 7-10-1965, máy bay ông bị tên lửa địch bắn thủng 84 lỗ, cả nắp buồng lái cũng bị thủng, máy bay mất thăng bằng và chòng chành mạnh. Ông bình tĩnh điều khiển máy bay nương theo chiều gió, giữ thăng bằng và trở về sân bay hạ cánh an toàn. Sau đó gần một năm, trên vùng trời Nam Hà có hai chiếc F8 của Mỹ sau khi gây tội ác đang lao vào mây mù lẫn trốn. Ông Bảy cùng một đồng đội nhanh chóng cắt đường bay, đón đầu địch, diệt gọn cả hai tên “giặc trời” này.

Phi công Nguyễn Văn Bảy (bìa phải - Ảnh tư liệu).

Hay ngày 16-9-1966, có 16 máy bay địch (F4, F105,…) xâm phạm vùng trời Chí Linh (Hải Dương). Phát hiện bốn máy bay của ta, địch chia nhiều tốp, nhiều hướng, bay nhiều tầng hòng giành lợi thế, kéo ta ra xa, khiến ta phân tán, bị động đối phó để dễ dàng tiêu diệt. Ông Bảy cùng Biên đội linh hoạt, cơ động, giữ vững đội hình, yểm trợ cho nhau giành thế chủ động, buộc địch phải chiến đấu bị động ở khu vực ta chọn. Cả Biên đội đã dũng cảm chiến đấu, lúc đối đầu, lúc bám đuôi, nổ súng kịp thời, chính xác, bắn rơi chiếc F4 của Mỹ và trở về hạ cánh an toàn.

Trong chiến đấu, ông luôn nêu cao tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, linh hoạt, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Trong mọi công tác, người anh hùng ấy luôn gương mẫu, khiêm tốn, hết lòng thương yêu giúp đỡ mọi người, được đồng đội, nhân dân tin yêu, mến phục. Ông Bảy được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý và tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 1-1-1967.

Thông tin với báo chí, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, trong giới phi công quân sự trên thế giới, phi công nào bắn hạ được từ năm máy bay của đối phương trở lên thì đạt được cấp ACE - cấp cao nhất. Việt Nam có 16 phi công đạt cấp này, riêng phi công Nguyễn Văn Bảy là người duy nhất dùng Mig-17 bắn rơi bảy máy bay địch. Chiếc máy bay Mig-17 rất thô sơ, thấp hơn rất nhiều về tính năng tác chiến, kỹ thuật, vũ khí so với không quân Mỹ. Vì vậy, phi công Nguyễn Văn Bảy đã chọn cách đánh quần thảo, bám gần sau lưng máy bay địch để đánh. Do đó, ông Bảy chính là một trong những người đưa ra cách đánh du kích bằng không quân. Các thế hệ phi công sau này đều học tập cách đánh của ông.

Sau năm 1967, theo chính sách giữ gìn phi công giàu kinh nghiệm, ông không tiếp tục chiến đấu mà được rút về làm công tác huấn luyện, đào tạo và truyền thụ kinh nghiệm cho lớp phi công mới.

Bác Bảy trong một dịp thăm và tặng quà cho bốn cháu bé sinh tư (gồm các cháu: Việt, Nam, Hạnh, Phúc là con của vợ chồng chị Trần Thị Tình ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung).

Năm 1989, ông Bảy nghỉ hưu. Trở về quê nhà sau nhiều năm cống hiến cho đất nước, ông Bảy chọn cho mình cuộc sống dân dã bằng việc làm vườn, đào ao trồng sen, nuôi cá. Ông sống hòa nhã, nghĩa tình với bà con hàng xóm, tiếp tục cống hiến cho quê hương bằng những việc làm thiện nguyện.

Nay ông Bảy ra đi, bà con nhân dân, hàng xóm luôn nhớ đến ông, tiếc thương một phi công anh hùng bình dị, sâu đậm nghĩa tình.

Tang lễ của đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy được Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lúc 9 giờ, ngày 24-9 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Phạm Ngũ Lão, TP Hồ Chí Minh). Lễ Truy điệu được tổ chức vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 26-9.

Sau lễ tang tại TP Hồ Chí Minh, linh cữu phi công Nguyễn Văn Bảy được đưa về quê nhà ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung. UBND huyện Lai Vung cho biết, lễ viếng đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy tại quê nhà được tổ chức từ 11 giờ ngày 26-9 đến 10 giờ, ngày 27-9 tại Hội trường UBND huyện Lai Vung, sau đó linh cữu được đưa về an táng tại đất nhà thuộc ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41677302-que-nha-tiec-thuong-anh-hung-phi-cong-nguyen-van-bay.html