Quê nhà đón thi thể chàng trai nghèo có tấm lòng nghĩa hiệp

Thi thể anh Nguyễn Văn Thôi được đưa về quê nhà trong niềm tiếc thương của bà con lối xóm.

Sáng sớm nay (15/5), thi thể “hiệp sỹ đường phố” Nguyễn Văn Thôi đã được đưa về quê nhà ở thôn Khoan Chánh Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trong niềm thương tiếc của nhiều người. Bà con lối xóm không ai bảo ai đã tự nguyện đến giúp gia đình lo hậu sự.

Anh Lê Ngọc Phúc, bạn thân của anh Nguyễn Văn Thôi trong nhóm hiệp sĩ cho biết, anh Thôi là người tốt bụng và rất thẳng tính. Hàng ngày, anh Thôi chạy xe ôm, đi giao hàng kiếm tiền gửi nuôi con nhỏ và phụ giúp gia đình.

“Trong cuộc sống còn nhiều lúc khó khăn nhưng anh em luôn sát cánh bên nhau, nhường nhau từng ổ bánh mỳ, tô mỳ gói… Sống khó là vậy, nhưng anh em vẫn hỗ trợ nhau, cùng chung lòng đam mê, nhiệt huyết, hiệp hành hiệp nghĩa muốn giúp những người bị trộm cắp, cướp giật. Mặc dù anh khó khăn nhưng cứ thấy người khó khăn hơn anh Thôi luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ”, anh Phúc nghẹn ngào nhớ bạn.

Anh em dân quân xung kích trong xã Mỹ Lợi đến thắp hương cho anh Thôi.

Anh em dân quân xung kích trong xã Mỹ Lợi đến thắp hương cho anh Thôi.

Anh Nguyễn Văn Thôi là con trai thứ 4 trong gia đình nghèo 5 anh em trai ở thôn Khoan Chánh Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Nhà nghèo, học chưa hết lớp 6, anh xin ba mẹ vào TP HCM phụ việc quán ăn, đỡ gánh nặng cho cha mẹ.

Khi lập gia đình, anh chạy xe ôm kiếm tiền nuôi vợ con. Vợ chồng anh ly dị gần 10 năm nay. Một mình ra thuê trọ, ở chung với người bạn, ban ngày anh chạy xe ôm, tối về tham gia nhóm hiêp sĩ.

Tối 13/5, nhóm hiệp sĩ phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi đến đường Cách mạng Tháng Tám ở phường 10, Quận 3, TP HCM, thấy 2 thanh niên này bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy SH để bên đường, lập tức nhóm hiệp sĩ lao vào khống chế và bị 1 đối tượng dùng dao chống trả khiến 5 người bị thương nặng, 2 hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam bị tử vong.

Nghe tin con trai tử nạn, bà Nguyễn Thị Ô, mẹ ruột của Nguyễn Văn Thôi, khóc thương con đến cạn khô nước mắt. “Nó khổ cực đã lâu, đi làm xa mà tiền không đủ ăn, gia đình bảo về nó không chịu về. Hôm nó đem bằng khen về, ba nó có khuyên nghỉ làm hiệp sĩ vì đấy là công việc nguy hiểm nhưng nó vẫn không nghe”.

Nguyễn Văn Thôi ra đi ở tuổi 42 để lại niềm tiếc thương trong lòng mọi người. Sáng sớm nay, khi thi thể anh được đưa về quê nhà, bà con trong thôn Khoan Chánh Tây kéo nhau đến giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Ông Nguyễn Bỉ - bố anh Thôi nén nỗi đau xót mất con chia sẻ: “Con đã mất rồi nhưng mấy ngày nay, chính quyền đến động viên, an ủi cũng khiến gia đình rất tự hào khi con làm việc nghĩa. Con cái sinh ra làm cha mẹ ai cũng thương, giờ nó mất rồi dù còn nỗi buồn trong tâm nhưng cũng thấy tự hào”./.

Một số hình ảnh tại đám tang anh Nguyễn Văn Thôi:

Ông Nguyễn Bỉ, bố anh Thôi bên quan tài con trai, đau buồn nhưng được an ủi vì người con trai có tấm lòng nghĩa hiệp được mọi người yêu thương.

Nhà cách mấy cây số nhưng nghe tin anh Thôi tử nạn, bà Lan vẫn lội bộ đến thắp nén hương.

Hai người bạn trong nhóm hiệp sĩ thắp cho anh Thôi nén hương trước khi về lại TP HCM

Giấy khen anh Thôi được tặng khi tham gia Nhóm hiệp sĩ.

Con trai anh Thôi (bên trái) còn quá nhỏ chưa biết ba mình đã đi xa

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Phù Mỹ đến thắp hương chia buồn cùng gia đình.

Bố mẹ anh Thôi dặn dò các anh em hiệp sĩ phải cẩn thận hơn khi trở lại với việc làm nghĩa hiệp.

Bà con hàng xóm thôn Chánh Khoan Tây đến phụ giúp và chia sẻ với gia đình.

Anh Lê Ngọc Phúc- thành viên Nhóm hiệp sĩ đưa thi thể anh Thôi về với đất mẹ Bình Định.

Nguyễn Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/que-nha-don-thi-the-chang-trai-ngheo-co-tam-long-nghia-hiep-762740.vov