Quế Ngọc Hải: World Cup 2018 là thời cơ để Brazil 'rửa hận'

Hướng tới World Cup 2018, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết anh sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển Brazil.

World Cup 2002 là giải đấu đầu tiên Ngọc Hải hòa chung nhịp đập với làng túc cầu thế giới. Sau 16 năm, cảm xúc phấn khởi, chờ đợi một kỳ World Cup của trung vệ SLNA vẫn còn nguyên vẹn. Ngọc Hải mở đầu cuộc trò chuyện cùng Zing.vn.

“Tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác đam mê bóng đá. Mỗi khi World Cup đến, đó là thời điểm tuyệt vời nhất để được sống trong tình yêu bóng đá, dõi theo bước tiến của đội bóng, cầu thủ mà tôi yêu mến. World Cup 2018 đã đến rất gần với chúng ta rồi”.

Bắt đầu mối “lương duyên” cùng tuyển Brazil

“2002 là kỳ World Cup đầu tiên tôi theo dõi khi chỉ mới 9 tuổi. Lúc đó tôi chưa quá hâm mộ bóng đá thế giới, và chỉ xem khi bố và anh trai của tôi bật tivi mỗi khi trận đấu đến. Tôi nhớ tivi để xem World Cup 2002 rất nhỏ, chứ không được như bây giờ, nhưng đã có màu rồi”, Ngọc Hải nhớ lại cảm giác lần đầu theo dõi một kỳ World Cup.

Lần đầu tiên xem World Cup, Quế Ngọc Hải bị chinh phục bởi bộ đôi Rivaldo và Ronaldo.

Trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản, hè 2002, Ronaldo “béo” khiến triệu trái tim “chết mê, chết mệt” theo đường bóng của mình. Đối đầu cùng tuyển Đức ở trận chung kết, Ronaldo xuất sắc lập cú đúp, giúp Brazil trở lại đỉnh cao thế giới. Tiếp lời, Ngọc Hải nhớ lại khoảnh khắc thiên tài của quả bóng vàng World Cup 2002.

“Tôi nhớ rõ tình huống khiến mình cảm thấy phấn khích, không kiểm soát được cảm xúc chính là bàn thắng thứ 2 của Ronaldo ở trận chung kết. Cả gia đình tôi vỡ òa vì pha lập công ấy, tôi thì đứng dậy hò hét ăn mừng. Sau khi World Cup 2002 khép lại, tôi bắt đầu thần tượng Ronaldo, Rivaldo. Brazil cũng là đội bóng tôi dành tình cảm đặc biệt nhất về sau”.

Không thích xem World Cup một mình

Quế Ngọc Hải từng đi bộ với quãng đường dài để tìm đến bầu không khí sôi động của World Cup. Ảnh: Minh Chiến.

4 năm mới tổ chức một lần, guồng quay của các kỳ World Cup vượt xa ranh giới của một trận bóng đá đơn thuần. Đó là cơ hội tuyệt vời để mỗi tín đồ của môn thể thao vua quây quần bên gia đình, bạn bè, và cùng cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Bản thân Ngọc Hải cũng luôn mong muốn tìm đến bầu không khí sôi động.

“Tôi nhớ năm 2006, mình từng đi bộ từ 3-4 km để tìm đến tụ điểm cafe gần quảng trường Hồ Chí Minh ở Vinh, cùng cổ vũ với những người có chung niềm đam mê với trái bóng tròn. Hai kỳ World Cup gần nhất, khi có cơ hội, tôi xem cùng với bạn bè, người thân. Riêng những trận cầu đỉnh cao như bán kết, chung kết, tôi tìm đến nơi thật đông người như nhà văn hóa để cổ vũ”, Ngọc Hải nhớ lại "tháng năm rực rỡ" của mình.

Bây giờ, Ngọc Hải không đơn thuần là một cậu bé đam mê bóng đá, sẵn sàng thức trắng đêm để theo dõi trọn vẹn từng trận đấu. Anh đã là cầu thủ chuyên nghiệp, thuộc biên chế CLB SLNA. World Cup 2018 diễn ra ở thời điểm đội bóng xứ Nghệ trải qua lịch thi đấu căng thẳng ở V.League, và khiến Ngọc Hải bỏ lỡ những trận cầu đỉnh cao ở World Cup 2018.

Quế Ngọc Hải tin vào cơ hội vô địch của tuyển Brazil Hướng tới World Cup 2018 trên đất Nga, trung vệ Quế Ngọc Hải hy vọng đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của siêu sao Neymar sẽ chinh phục đỉnh cao thế giới.

“Mùa giải 2014, World Cup cũng diễn ra ở thời điểm SLNA đang thi đấu ở V.League. Khi đó, tôi và các đồng đội phải phân bổ thời gian hợp lý nhất để có thể theo dõi World Cup 2014, song không làm ảnh hưởng quá trình thi đấu. Chúng tôi thường ngủ rất sớm, sau đó thức dậy coi, như thế mới cân bằng được đam mê, và công việc”.

Trung vệ 25 tuổi trải lòng cùng Zing.vn: “Tôi chưa biết năm nay mình sẽ theo dõi World Cup ra sao, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian thật ổn thỏa. Đặt giả thiết không thể theo dõi được, tôi vẫn sẵn lòng vì công việc chính của mình là thi đấu cho SLNA. Nếu bị ảnh hưởng, tôi có thể tạm thời gác lại guồng quay của World Cup 2018”.

Mong chờ Brazil trở lại đỉnh cao thế giới

Lần đầu tiên được xem World Cup, Ngọc Hải may mắn chứng kiến quá trình Brazil hủy diệt mọi vật cản, sau đó giành cúp vô địch một cách thuyết phục. Nhưng 3 kỳ World Cup sau đó, “Selecao” liên tục gục ngã. World Cup 2014, Brazil được chơi trên sân nhà, và vào đến bán kết. Nhưng trước tuyển Đức, Brazil thảm bại đến 1-7.

Với một “fan cứng” của Brazil như Ngọc Hải, thất bại trước tuyển Đức là cú sốc rất lớn: “Tôi không rơi nước mắt trong khoảnh khắc đó, nhưng thật sự rất buồn khi Brazil thua với tỷ số đậm như vậy. Tới giờ, tôi vẫn tiếc khi Neymar lại vắng mặt ở trận đấu quan trọng nhất. Nếu cậu ấy góp mặt, có thể cục diện đã khác vì tuyển Đức khi đó rõ ràng quá mạnh”.

Coutinho - Neymar - Jesus, bộ ba đáng gờm của Brazil tại World Cup 2018.

Đã gần 4 năm trôi qua, Brazil có rất nhiều sự thay đổi, và sẵn sàng cho cuộc “lật đổ” trên đất Nga. “Vũ điệu Samba” mang đến World Cup 2018 bộ khung chất lượng bao gồm Neymar, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Casemiro, Marcelo, Fernandinho… Đó là cơ sở để Ngọc Hải tin vào hành trình kỳ diệu của Brazil.

“Brazil thực sự là đối thủ đáng gờm ở giải đấu lần này. Trên hàng công, Jesus cũng là nhân tố đáng để kỳ vọng. Tôi thật sự kỳ vọng vào tuyển Brazil ở World Cup 2018 khi họ sở hữu bộ khung rất tốt, và những ngôi sao, kể cả Neymar cũng có sự trưởng thành rất tốt sau 4 năm”.

Các cổ động viên Brazil từng rất lo lắng khi Neymar dính chấn thương nặng hồi tháng 3/2018. Nhưng hiện tại, tiền vệ 26 tuổi đã hoàn toàn bình phục, và quay trở lại tập luyện cùng toàn đội. Khép lại buổi trò chuyện cùng Zing.vn, Ngọc Hải khẳng định: “Chỉ cần Neymar chơi với phong độ tốt nhất, và không gặp chấn thương đáng tiếc, Brazil sẽ có nhiều cơ hội để trả món nợ cách đây 4 năm”.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/que-ngoc-hai-world-cup-2018-la-thoi-co-de-brazil-rua-han-post845431.html