Quế Ngọc Hải nhận thẻ đỏ, Viettel thua đậm trận ra quân

CLB Viettel có khởi đầu gian nan khi thua 1-3 trên sân của SHB Đà Nẵng, trong trận đấu mà đội bóng áo lính kết thúc 90 phút với chỉ 10 người trên sân.

Với sự bổ sung mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng khi mang về những tuyển thủ chất lượng như Minh Tuấn, Ngọc Hải, Trọng Hoàng cộng với tân binh hứa hẹn như Kayo Dias, Paulo, Viettel là đội bóng của V-League được kỳ vọng tạo nên bất ngờ cho giải đấu dù vừa mới giành vé lên hạng. Tuy nhiên, trận ra quân của thầy trò HLV Lee Heung Sil trên sân Hòa Xuân đã cho thấy đội bóng áo lính vẫn còn rất non nớt và thiếu kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao.

Trái với kỳ vọng về lối đá có nét, rực lửa để tái hiện tinh thần Thể Công ngày nào, CLB Viettel vào trận tương đối thiếu tự tin trước đội bóng hai lần vô địch V-League như SHB Đà Nẵng. Tiến Dũng cùng các đồng đội không tạo được thế trận áp đặt lên phần sân đối thủ. Ngược lại, những sai sót trong khâu phòng ngự còn khiến tân binh V-League gặp rất nhiều khó khăn.

 SHB Đà Nẵng bản lĩnh hơn hẳn đối thủ. (Ảnh: Kiệt Trần - Zing)

SHB Đà Nẵng bản lĩnh hơn hẳn đối thủ. (Ảnh: Kiệt Trần - Zing)

Phút 16, tân binh Victor của SHB Đà Nẵng tận dụng cơ hội trong tình huống cố định để mở tỉ số, đem lại niềm vui cho rất nhiều khán giả trên sân Hòa Xuân.

Khởi đầu chậm, lại phải nhận bàn thua, CLB Viettel càng đá càng càng rối và tiếp tục phải nhận bàn thua. Phút 39, đội trưởng Quế Ngọc Hải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Melo dễ dàng đánh bại thủ môn Thế Tài, nâng tỉ số lên 2-0. Melo "xát muối" thêm vào nỗi đau của CĐV Viettel trước khi hiệp 1 khép lại khi hoàn tất cú đúp, giúp SHB Đà Nẵng dẫn ba bàn ngay trước giờ nghỉ.

Viettel chơi chắc chắn và ổn định hơn trong hiệp 2, nhưng đấy là khi SHB Đà Nẵng chủ động đá chậm, chắc bởi đã dẫn 3-0 và được đá hơn người. Viettel rất nỗ lực, song đội bóng áo lính vẫn thiếu sự kết nối giữa các tuyến cùng một cái tên có thể trở thành điểm tựa tinh thần để cả đội dựa vào.

Những gì thầy trò HLV Lee Heung Sil làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Paulo với pha dứt điểm qua hai chân thủ môn Thanh Bình. Thua thảm 1-3 trong trận ra quân, Viettel tạm xếp thứ 10, đứng trên Than Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa BVN do có hiệu số bàn thắng/ bại tốt hơn.

Kết quả cụ thể: SHB Đà Nẵng 3-1 Viettel (Victor 16', Melo 41', 45')

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/que-ngoc-hai-nhan-the-do-viettel-thua-dam-tran-ra-quan-d459314.html