Quê hương đón đợi các anh về

Trong khi Lễ viếng, truy điệu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại thủy điện Rào Trăng 3 đang diễn ra, thì tại Nghệ An, quê hương của 4 liệt sĩ: Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4; Đại úy QNCN Đinh Văn Trung, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 đang chuẩn bị đón các liệt sĩ trở về.

Những ngày này, anh em, đồng đội, láng giềng đã đến chia sẻ, động viên gia đình, thân nhân các liệt sĩ vượt qua nỗi mất mát. Đơn vị, chính quyền địa phương cũng đang phối hợp, chuẩn bị công tác tổ chức đón các liệt sĩ trở về an táng tại quê nhà chu đáo, nghĩa tình. Chính quyền địa phương cùng các ban, ngành đoàn thể cũng thường xuyên túc trực tại các gia đình để động viên, giúp đỡ những công việc thường ngày. Anh Hồ Đức Việt, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vinh cho biết: “Ngay khi nhận được tin các quân nhân sinh sống trên địa bàn gặp nạn và hy sinh, Thành đoàn đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân và gia đình. Đồng thời, cắt cử các đoàn viên thường xuyên túc trực tại các gia đình quân nhân phối hợp với các ban ngành, LLVT giúp đỡ các gia đình các công việc. Hiện Thành đoàn cử 50 bạn đoàn viên tham dự lễ an táng, phụ trách các phần việc như tiếp đón, qua đó tăng cường giáo dục truyền thống, “Uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng biết ơn với các liệt sĩ đã xả thân vì nhiệm vụ cứu dân”.

 Hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) đến thăm hỏi, động viên, chăm sóc con gái của Đại úy QNCN, liệt sĩ Đinh Văn Trung, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

Hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) đến thăm hỏi, động viên, chăm sóc con gái của Đại úy QNCN, liệt sĩ Đinh Văn Trung, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

Ngôi nhà Đại úy QNCN, liệt sĩ Đinh Văn Trung, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An chưa bao giờ đông người như thế bởi đồng đội, anh em, bạn bè, làng xóm, láng giềng đến để động viên, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình. Đông người là vậy, nhưng không khí lại trĩu nặng trong niềm xót thương. Đại úy QNCN, liệt sĩ Đinh Văn Trung ra đi để lại hai đứa con thơ. Nhìn đứa con gái bé bỏng chưa đầy 1 tuổi, gương mặt thơ ngây, cất tiếng gọi “bố” chưa sõi ai cũng nhói lòng. Mấy hôm nay, chị Nguyễn Thị Anh (vợ anh Trung) đã vào TP Huế để tiễn biệt chồng, hai cháu bé phải để lại ở nhà, nhờ đơn vị, láng giềng chăm sóc. Bé còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau này. Bế cháu bé trên tay, chị Trần Trà Huyền Trang, Hội Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80 ngậm ngùi nói: “Các hội viên phụ nữ Lữ đoàn thay nhau chăm sóc các cháu, giúp đỡ gia đình những công việc thường ngày. Chúng tôi cũng thường xuyên động viên vợ, thân nhân của các đồng chí gắng gượng ăn uống để vượt qua, nhưng mà, lời lẽ nào cũng cảm thấy không vừa vặn vì nỗi đau, mất mát này làm sao khỏa lấp được!”.

Những ngày qua, để chuẩn bị lễ an táng tại quê nhà cho các liệt sĩ, Ban CHQS TP Vinh đã tham mưu, quán triệt các kế hoạch của phối hợp với các lực lượng công an thành phố, các đơn vị Lữ đoàn Thông tin 80 chuẩn bị các công tác sẵn sàng đón các liệt sĩ hy sinh tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên- Huế) trở về. Thượng tá Võ Minh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS TP Vinh cho biết: “Trong số các cán bộ, chiến sĩ hy sinh, TP Vinh có 3 liệt sĩ sinh sống tại địa bàn. Hiện nay, mọi công tác bảo đảm từ việc tiêu binh, đưa đón, đảm bảo an ninh trật tự cơ bản đã hoàn tất. Ban CHQS Thành phố thành lập 2 tổ công tác, phối hợp với đoàn thể địa phương như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, cấp ủy chính quyền địa phương thăm hỏi gia đình các liệt sĩ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội chú đáo. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, niềm xót thương đối với các liệt sĩ hy sinh. Vì vậy, bằng tất cả tấm lòng đối với đồng chí, đồng đội, chúng tôi nguyện làm hết sức mình để tổ chức lễ an táng tại quê nhà thật trang trọng, ấm nghĩa tình”.

Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân ngũ. Anh thi vào Trường Sĩ quan Thông tin để kế nghiệp ông nội và bố mẹ. Tốt nghiệp loại xuất sắc, anh về nhận công tác tại Quân khu 4. Mấy ngày nay, đồng đội của anh tại Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 và Ban CHQS TP Vinh cử người đến phụ giúp gia đình lo liệu việc tang lễ. Ông Nguyễn Kim Anh, bố của liệt sĩ Cường ngồi bất động, đôi mắt vẫn đỏ hoe, thâm quầng vì những đêm không ngủ. Ngày 12-10, con trai nhắn tin báo với ông đang đi xuống vùng lũ, ông Nguyễn Kim Anh liên tục gọi điện nhưng không thấy con trả lời. Nghĩ con đi vào khu vực mất sóng, không ngờ, đó là lần cuối cùng con trai nhắn tin cho ông. Mấy hôm nay ông nhắn, gọi cho con biết bao nhiêu lần nhưng không có ai bắt máy, không một dòng tin nhắn trả lời. Ông ôm chặt chiếc điện thoại, mỗi đêm, mỗi ngày đều đọc lại những dòng tin nhắn con trai gửi. Cứ thế, đôi mắt người cha già lại ngấn lệ...

Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ an táng; tham mưu cho tỉnh, chỉ đạo các huyện, thành lập các đoàn công tác của tỉnh ủy, UBND các cấp thăm hỏi động viên các gia đình có liệt sĩ hy sinh. Đơn vị cũng đã có bước thống nhất với gia đình, chính quyền địa phương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về cách thức tổ chức phù hợp với nguyện vọng gia đình, phối hợp với cơ quan tổ chức các bước an táng tại quê nhà trang nghiêm, đúng nghi thức, bảo đảm an ninh, trật tự. Hiện, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Quê hương, gia đình, đồng đội đang đón đợi các đồng chí trở về trong niềm thương nhớ”.

Bài và ảnh: HOÀNG HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/que-huong-don-doi-cac-anh-ve-641211