Quay lại giảng đường sau nghỉ hè, sinh viên rầm rộ khoe núi thức toàn đồ ngon bố mẹ tiếp tế từ quê lên TP

Sau kỳ nghỉ hè khá dài, nhiều bạn sinh viên đã quay trở lại giảng đường bắt đầu năm học mới. Lúc này, những món đồ từ quê gửi lên ngoài quần áo, sách vở còn có cả một núi thức ăn khổng lồ món gì cũng có mà ở quê, cha mẹ đã chắt chiu, góp nhặt gửi hết cho con.

Người ta thường nói, không ai thương con hơn cha mẹ. Dù đi đâu, làm gì thì cuối cùng phía sau bạn, người ủng hộ vô điều kiện nhất, chân thành nhất có lẽ chỉ có cha mẹ.

Sinh viên đi học xa nhà vất vả nhưng bù lại, thứ họ nhận được luôn là tình yêu thương đong đầy của cha mẹ. Tình yêu ấy biểu hiện ở rất nhiều khoảnh khắc và mới đây, câu chuyện một bạn sinh viên 11h đêm ra bến xe nhận núi thức ăn ở quê gửi lên khiến dân mạng một lần nữa cảm động và thương cho sự vất vả, hy sinh của bậc làm cha mẹ.

Chia sẻ xúc động của một bạn sinh viên khi nhận được đồ ăn bố mẹ gửi từ quê lên.

Chia sẻ xúc động của một bạn sinh viên khi nhận được đồ ăn bố mẹ gửi từ quê lên.

Theo những gì bạn sinh viên chia sẻ, núi thức ăn này gồm biết bao nhiêu đồ ngon, từ miếng thịt gà mới luộc cho đến thanh long, nhãn, ổi, trứng gà… Bố mẹ ở quê tự làm ra nhưng chẳng dám ăn, cứ gom góp, tích lại rồi gửi cho con vì thương, nghĩ con đi học vất vả, kinh tế eo hẹp mà không được ăn uống đầy đủ như hồi còn ở nhà.

Đồ ăn bố mẹ gửi chẳng thiếu thứ gì…

Từ thanh long…

…Cho đến nhãn ổi hay thậm chí cả bí đỏ và nửa con gà mới luộc.

“Không biết đứa nào trong đây học xa nhà giống mình không? 11h đêm nhận được thùng đồ mẹ gửi mà vừa vui vừa rơi nước mắt. Gói cho con từ cái đùi gà đã luộc, đến măng ngâm, thanh long, nhãn, sấu, bí đỏ, ổi …

Toàn là đồ mẹ tao trồng hết, gà nhà nuôi, trứng gà nhà đẻ… Hoa quả trông bé bé xấu xấu mà ngon lắm. Ở Hà Nội này có tiền cũng chưa chắc đã mua được nhưng thứ như vậy đâu

Mỗi lần như này mình lại có thêm động lực cố gắng hoàn thành Đại học, sớm ra trường”.

Ngay sau khi chia sẻ, những bức ảnh chụp đồ ăn cha mẹ tiếp tế của bạn sinh viên này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cư dân mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng, cứ mỗi lần đến mùa nhập học, thi cử hay quay trở lại trường sau nghỉ Tết, nghỉ hè… là những hình ảnh tiếp tế đồ ăn lại trở nên thật quen thuộc. Tuy không quá mới mẻ nhưng tất cả đều thể hiện tình yêu vô bờ của cha mẹ dành cho con cái và lúc nào, những hình ảnh ấy cũng khiến mọi người cảm động.

Cả núi thức ăn bố mẹ gửi từ quê ra.

“Đây, tớ vừa nhận được hôm qua giống bạn đây. Thực ra Hà Nội chả thiếu thứ gì, có tiền là ra cửa mua được thôi nhưng đắt. Mỗi lần ra lấy đồ từ quê gửi lên, thực sự rất quý và rất vui. Những thứ đó tuy giản dị nhưng đó là tình thương của mẹ cha, là hương vị của quê nhà...”, bạn H.A nói

Lần nào cũng thế lần nào cũng vậy. Cứ về quê là tủ lạnh không còn chỗ nhét mà tiền 2 đứa vẫn xin đều. Nghĩ lại thấy thương cha mẹ lắm”, bạn K.L nói.

Tủ lạnh của bạn sinh viên này đã chật cứng sau khi nạp đồ bố mẹ gửi lên.

Mình cũng vậy, bố mẹ lúc nào cũng thương con đi học vất vả, có gói bánh, gói kẹo cũng gửi lên cho con ấy, thương lắm í“, bạn Q.C bình luận.

Cùng với những lời bình luận tích cực, dân mạng cũng đua nhau khoe ảnh thức ăn được bố mẹ tiếp tế từ dưới quê lên:

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/quay-lai-giang-duong-sau-nghi-he-sinh-vien-ram-ro-khoe-nui-thuc-toan-do-ngon-bo-me-tiep-te-tu-que-len-tp-3469435.html