Quầy hàng 0 đồng - tình người giữa mùa dịch

Những ngày này, người nghèo trên địa bàn phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) ấm lòng hơn khi có thể mua thực phẩm tươi với giá... 0 đồng tại một quầy hàng đặt trên đường Thành Thái.

Những ngày này, người nghèo trên địa bàn phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) ấm lòng hơn khi có thể mua thực phẩm tươi với giá... 0 đồng tại một quầy hàng đặt trên đường Thành Thái.

Nằm ngay trên vỉa vè một góc ngã 4 đường, quầy hàng khá trật tự, không có cảnh xếp hàng chen lấn, chỉ một vài người đến nhận hàng theo giờ hẹn ghi trên phiếu. Thực phẩm được các nhân viên lấy theo yêu cầu, đặt sẵn trên bàn và chỉ chờ người tới nhận.

Quầy được ngăn khoảng cách giữa người tặng và người nhận.

Quầy được ngăn khoảng cách giữa người tặng và người nhận.

Bà Nguyễn Thị Quỳ (80 tuổi, sống một mình) trước nay làm nghề bán bánh mì để kiếm sống qua ngày. Vừa đi bán lại được vài tháng sau đợt dịch trước, nay bà lại tiếp tục nghỉ làm để thực hiện giãn cách xã hội. Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khi dịch bệnh kéo dài.

Nhận được phiếu hẹn mua hàng từ cán bộ phường, bà nhờ hàng xóm đưa đến Quầy thực phẩm 0 đồng để nhận thực phẩm. Với bao gạo 5 kg, trứng, dầu ăn, nước mắm, các loại rau xanh chia làm ba túi khác nhau, bà Quỳ xúc động: “Bà có đủ đồ ăn trong nhiều ngày tới rồi, vừa đỡ lo lắng lại vừa vui khi được quan tâm. Các cháu còn dặn bà hết thức ăn thì nhớ quay lại lấy tiếp”.

Sau khi nhận giấy hẹn, ông Huỳnh Đức Miền (75 tuổi, sống một mình tại tổ 29, phường Khuê Trung) đã đạp xe đến nhận hàng. Ông lựa chọn một ít đồ khô, rau củ tươi và gia vị.

Ông chia sẻ: “Nhà vẫn còn chút gạo cho nên ông nhận thực phẩm thôi, để gạo cho những người khác dùng. Nhận được tấm lòng chia sẻ từ các cháu ông thật sự rất xúc động”.

Mỗi người được nhận đủ dùng cho nhiều ngày,

Đây là quầy hàng 0 đồng hỗ trợ bà con trong mùa dịch Covid-19 do một số nhà hảo tâm chung tay tổ chức, bắt đầu từ ngày 14-8 đến khi hết dịch hoặc hết thực phẩm hỗ trợ. Quầy thực phẩm có đầy đủ các mặt hàng: gạo, mỳ tôm, mắm, muối, đường, dầu ăn, trứng và chục loại rau, củ, quả tươi như rau ngót, bí đỏ, su su, cà tím, đu đủ, khoai lang…

Bà con được lựa chọn các mặt hàng theo sở thích. Tất cả những người đến nhận thực phẩm là người có hoàn cảnh khó khăn trong danh sách của phường, xã. Họ nhận phiếu từ phường, xã sau đó qua Quầy thực phẩm 0 đồng để mua thực phẩm.

Chị Hồ Thị Thanh Huyền, người lập ra quầy hàng cho biết, khi đợt dịch này “ập” đến, nhiều người vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, em gái tôi ở xa đã khuyến khích tôi mở quầy hàng với sự hỗ trợ ban đầu của em và một số bạn bè. Sau khi lên phường xin ý kiến và nhận được sự đồng ý, tôi đã thực hiện luôn ý tưởng này. Đến nay, nhiều người đã tham gia và chung tay duy trì Quầy thực phẩm 0 đồng này.

Ngay khi mở cửa, quầy hàng đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ từ các nơi, cả về kinh phí và thực phẩm. Để bảo đảm quầy hàng vận hành trơn tru, có khoảng năm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ: từ chuẩn bị thực phẩm, sắp xếp các gian hàng, bàn ghế, giăng dây hàng rào, hướng dẫn, đo thân nhiệt, lấy thực phẩm cho người dân...

Hằng ngày, 100 người có hoàn cảnh khó khăn sẽ đến nhận hàng. Mỗi người sẽ có phiếu hẹn trước với khung giờ khác nhau để tránh tụ tập đông đúc. Sau khi đến, mọi người sẽ xếp hàng, đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn và chọn thực phẩm, mặt hàng thiết yếu.

Ngoài ra, mỗi ngày các tình nguyện viên cũng sẽ chuyển thêm 50 suất thực phẩm đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn, người lao động, sinh viên mắc kẹt… có đăng ký hỗ trợ.

Có đủ rau, củ, quả tươi cho mọi người lựa chọn.

Với khẩu hiệu “Đà Nẵng tình người”, quầy hàng 0 đồng mong muốn giúp đỡ nhiều người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, đồng thời tiếp thêm niềm tin thành phố sẽ đẩy lùi được dịch bệnh.

THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/quay-hang-0-dong-tinh-nguoi-giua-mua-dich-613461/